Quý ông dùng Viagra quan hệ quá lâu, gái mại dâm trả lại tiền, đuổi khách và cái kết

Khi mọi người chạy vào phòng thì nạn nhân có máu chảy ra từ đầu, khi được đưa đến bệnh viện cô gái tử vong.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Nạn nhân đã tử vong sau khi bị khách sát hại.

Nạn nhân đã tử vong sau khi bị khách sát hại.

Khách mua dâm quá lâu

Tháng 1/2017, một gái mại dâm trẻ tuổi bị sát hại khi vừa "mây mưa" với khách đã khiến nhiều người kinh hoàng. Nạn nhân tử vong do bị khách sát hại. Cô là gái mại dâm tại khách sạn De Love Hotel ở Lagos, Nigeria.

Trước khi xảy ra án mạng, khách "làng chơi" ghé vào khách sạn để tìm gái mại dâm vui vẻ. Sau khi lựa chọn Janet Etim, 2 người trao đổi mức giá. Theo thỏa thuận thì vị khách này phải trả cho cô gái 500 Naira (30.000 đồng). Sau khi thống nhất giá cả, cô dẫn anh ta về phòng của mình ở trong khách sạn để "hành sự" với điều kiện là "cuốc tàu nhanh".

Tuy nhiên, cuộc vui của 2 người không kéo dài lâu. Người đàn ông mua dâm cảm thấy không thỏa mãn khi làm "chuyện ấy" nên vẫn muốn tiếp tục quan hệ. Trong khi đó, cô gái bán hoa Janet không đồng ý với điều kiện khách đưa ra. Bởi từ trước khi "hành sự", 2 người đã thống nhất chỉ "vui vẻ" trong thời gian ngắn. Việc người đàn ông này làm "chuyện ấy" quá lâu khiến cho Janet Etim mệt mỏi. 

Mặc cho khách yêu cầu tiếp tục, cô gái đứng dậy và trả lại số tiền 500 Naira mà anh ta đã đưa trước. Cô yêu cầu vị khách rời khỏi phòng của mình và tìm cô gái khác.

Thay vì ra khỏi phòng theo yêu cầu, giữa Janet và khách mua dâm xảy ra tranh cãi. Những người ở bên ngoài nghe thấy tiếng động ầm ĩ trong phòng. Cuộc tranh cãi ngày càng kịch liệt, sau đó là tiếng hét thất thanh của Janet để cầu cứu.

Cái chết kinh hoàng

Những cô gái có mặt bên trong khách sạn chạy vội vào trong thì thấy máu đang chảy ra từ đầu của nạn nhân. Janet đã bị khách mua dâm đập đầu vào tường sau khi cô không chịu tiếp tục phục vụ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác định Janet đã tử vong.

Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông là nghi phạm đã tẩu thoát. Một trong những cô gái bán dâm tại khách sạn tên là Mercy cho hay, Janet quyết định dừng lại và không tiếp tục quan hệ với khách vì người đàn ông đó sử dụng Viagra và quan hệ rất lâu. 

Nạn nhân được đưa đến làm việc tại khách sạn hồi năm ngoái. Chị gái của Janet cũng là gái bán dâm tại khách sạn. Sau sự việc, quản lý và chị gái nạn nhân cố gắng che giấu vụ việc, không báo với cảnh sát nhằm tránh bị bại lộ động mại dâm.

Tuy nhiên, sau khi Janet được xác định đã tử vong, cảnh sát bắt giữ người quản lý và chị gái nạn nhân để điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng vào cuộc truy tìm hung thủ gây nên án mạng kinh hoàng.

Một ngày sau khi án mạng xảy ra, các phóng viên đến khách sạn để tìm hiểu thì không có ai ở đó, các gái "bán hoa" đã rời đi, cửa khách sạn khóa chặt, các hoạt động bên trong đã dừng lại hoàn toàn.

Gia đình nạn nhân sốc khi nhận thi thể con gái. Họ không ngờ việc rời ngôi làng để lên thành phố làm việc của con gái tội nghiệp lại kết thúc trong tấn thảm kịch như vậy. Người thân mong mỏi cảnh sát sẽ tìm thấy hung thủ để có thể tìm công lý cho Janet. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 23/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Mất hứng vì bị đòi tiền khi đang “mây mưa”, khách nổi điên giết chết gái mại dâm

Hung thủ cho biết ban đầu hắn hoàn toàn không nghĩ rằng nạn nhân là gái mại dâm. Chỉ đến khi hẹn hò nhau ở khách sạn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo thenews-chronicle, Ghalfa) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN