Dẫn thiếu nữ nóng bỏng về nhà qua đêm, người đàn ông bị đâm 56 nhát

Tưởng rằng sẽ có một đêm đáng nhớ tại nhà của mình với gái mại dâm nóng bỏng, người đàn ông 53 tuổi không thể ngờ rằng mình sẽ phải bỏ mạng một cách đau đớn.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Tên sát nhân Tristan Knox.

Tên sát nhân Tristan Knox.

Cái chết bất ngờ

Khoảng 9h23 sáng ngày 21/4/2020, khi Zinoviy Dzhyndzhyrystyy (53 tuổi) nghỉ làm không lý do và cũng không ai có thể liên lạc được với anh kể từ tối hôm trước, người thân của Zinoviy đã báo tin cho cảnh sát. Có mặt tại căn hộ của Zinoviy ở khu Rivers Edge Condominiums (Quận Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ), cảnh sát bất ngờ tìm thấy thi thể bê bết máu của Zinoviy nằm trên sàn bếp.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm tới 56 nhát dao. Ngoài ra, Zinoviy còn bị chấn thương ở vùng đầu. Xe ô tô của nạn nhân không còn ở trong gara.

Vụ án mạng đẫm máu đã khiến nhiều người quen của Zinoviy bàng hoàng vì tính chất man rợ của hung thủ.

Một trong những người bạn của Zinoviy đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Người này nói rằng Zinoviy khoe đã sắp xếp cuộc “mây mưa” với một gái điếm nóng bỏng vào đêm anh bị giết. Địa điểm chính là nhà của nạn nhân.

Kiểm tra lịch sử cuộc gọi, cảnh sát nhận thấy Zinoviy đã gọi tới một số điện thoại 51 lần trong cùng trước khi anh bị giết và 17 cuộc gọi FaceTime vào ngày anh ta bị giết.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nghi phạm số một này. Đó là gái mại dâm 17 tuổi có tên Shantell Belk.

Kế hoạch bài bản

Tài khoản ngân hàng của Zinoviy được ghi nhận đã thực hiện hai khoản thanh toán, một khoản 20 USD và một khoản khác 200 USD vào số tài khoản của Belk vào ngày 20/4. Belk cũng được xác định đã đặt một chuyến xe công nghệ vào tối ngày 20/4, đi từ Chicago vào lúc 20h26 và đến Rivers Edge Condominiums lúc 22h20.

Sau khi Zinoviy bị giết, Belk đã cố gắng thực hiện thêm hai khoản thanh toán điện tử, một khoản 1.500 USD và một khoản 1.008 USD từ điện thoại của Zinoviy chuyển vào tài khoản của Belk. Tuy nhiên, cả hai đều không thực hiện được do tài khoản không đủ tiền vì Zinoviy đã rút 2.000 USD vào sáng hôm đó.

Có đủ bằng chứng trong tay, cảnh sát tiến hành bắt giữ Shantell Belk. Gái mại dâm 17 tuổi này đã nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình và khai ra tên đồng phạm là Tristan Knox, 24 tuổi.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Belk và Knox đã lên một kế hoạch cướp của khá bài bản. Cả hai cùng đi tới căn hộ của Zinoviy. Khi đến nơi, Belk rủ Zinoviy đi ăn tại một cửa hàng đồ ăn nhanh. Trong lúc đó, Knox nấp ở một góc khuất và chuẩn bị thực hiện theo kế hoạch. Khoảng 23 phút sau, Belk gọi cho Knox thông báo cả hai đang trở lại căn hộ.

Và rồi ngay khi Zinoviy vừa bước vào nhà, Knox và Belk cùng lao tới đâm liên tiếp vào Zinoviy. Xác định nạn nhân đã chết, cả hai vội rời đi trên chiếc xe Toyota 4Runner của nạn nhân, mang theo cả điện thoại di động, ví tiền và két sắt của anh.

Khoảng một tuần sau, chiếc xe được tìm thấy ở Chicago, cách căn hộ của Belk chỉ 4 dãy nhà. Máu được tìm thấy trên vô lăng và cần số được xác định là của Zinoviy. Vết máu ở cửa phụ là của Knox. Một chiếc mặt nạ bên cạnh thi thể nạn nhân cũng có chứa ADN của Knox.

Knox và Belk đều phải đối mặt với tội danh giết người, cướp có vũ khí.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 26/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lăn ra ngủ sau khi ”mây mưa”, gái mại dâm bị ”khách làng chơi” siết cổ

Cô gái "bán hoa" thật sự bị ám ảnh sau khi trải qua lần gặp vị khách "làng chơi" có ý đồ xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Jsonline) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN