Bí mật sau cái chết của 6 phụ nữ trong tư thế khêu gợi: Những cái chết kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Liên tiếp những thi thể được tìm thấy với cách thức ra tay giống nhau khiến người dân kinh hãi.

Liên tiếp những thi thể được tìm thấy với cách thức ra tay giống nhau khiến người dân kinh hãi với mức độ tàn bạo của hung thủ. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã tiết lộ sự thật khủng khiếp.

Nạn nhân Laurette Huggins

Nạn nhân Laurette Huggins

Cái chết kinh hoàng

Vào ngày 26/3/1991, một cặp đôi khi đang đi bộ dọc theo đường ray xe lửa bỏ hoang ở Middletown (New York, Mỹ) đã nhìn thứ mà ban đầu họ lầm tưởng là hình nộm trong cửa hàng bách hóa. Khi lại gần, cặp đôi kinh hãi nhận ra đó là một phụ nữ đã chết.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân, được tạo dáng một cách khêu gợi. Hung thủ đã ra tay hết sức dã man. Khuôn mặt nạn nhân gần như bị hủy hoại hoàn toàn.

Không mất nhiều thời gian, cơ quan chức năng đã tìm ra danh tính nạn nhân. Cô tên là Juliana Frank, 27 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Juliana bị đâm hơn 40 nhát. Đau lòng hơn, thời điểm bị sát hại, cô đang mang thai 4 tháng.

Cuộc tấn công bạo lực cực độ khiến cơ quan chức năng khó xác định động cơ gây án. Chuyên gia cho rằng những tội ác quá mức như vậy thường do vấn đề cá nhân.

Các thám tử đã theo dõi đám tang của Juliana, nghĩ rằng tên sát nhân có thể tham dự. Họ nhận định không có gì lạ khi kẻ giết người xuất hiện tại lễ tang vì muốn thấy tất cả những người ở đó thương tiếc nạn nhân bị hắn làm hại.

Tuy nhiên, việc giám sát không mang lại manh mối khả thi nào. Trong nhiều tháng sau đó, vụ án càng trở nên bế tắc.

Tội ác nối tiếp

Đến ngày 10/7/1992, cuộc điều tra vụ sát hại Juliana được lật lại sau một vụ án mạng khủng khiếp khác. Thi thể khỏa thân của Laurette Huggins, 34 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng ở Middletown. Cô bị đâm nhiều nhát vào cổ và ngực, thi thể cũng bị sắp đặt tư thế khêu gợi.

Hiện trường vụ án có dấu hiệu của sự giằng co. Những chiếc thùng giấy trong nhà cho thấy Laurette đang xếp đồ để chuyển nhà. Mặt thùng được dán tem một ngày trước khi nạn nhân được tìm thấy.

Từ đó, cảnh sát suy đoán Laurette bị hại trong chưa đầy 24 giờ. Họ thu được bằng chứng là một chiếc mắc áo bằng giấy có dấu vân tay dính máu

Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục nhận được thông báo về hai phụ nữ trẻ mất tích ở Poughkeepsie, cách Middletown khoảng một giờ lái xe. Đó là Angelina Hopkins (23 tuổi) và em họ Brenda Whiteside (20 tuổi). Cả hai biến mất sau khi rời khỏi một quán bar.

Sau đó, vào ngày 30/7/1992, thi thể của một phụ nữ được tìm thấy gần nhà hàng bỏ hoang ở Goshen, cách Middletown gần 13 km. Nạn nhân cũng trong tình trạng khỏa thân và tạo dáng giống hai thi thể trước đó. Danh tính nạn nhân được xác định là Adriane Hunter, 27 tuổi. Cô bị đâm 47 nhát.

Sự tàn bạo và những điểm giống nhau về khuôn mẫu, cách thức ra tay của hung thủ trong các vụ án mạng khiến cơ quan chức năng nghĩ về một tên sát nhân hàng loạt điên cuồng.

Song song với cuộc điều tra của cảnh sát, người thân của Angelina cũng bắt đầu cuộc tìm kiếm riêng. Họ đã đến quán bar để hỏi thông tin từ những khách quen ở đó.

Nỗ lực này đã dẫn cảnh sát đến một nghi phạm có tên là Nathaniel White, 32 tuổi. Nathaniel được nhìn thấy đã lái xe bán tải đưa hai chị em Angelina và Brenda rời khỏi quán bar. Người đàn ông này không xa lạ với cảnh sát.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 30/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cô bồ của triệu phú chết trong tư thế treo cổ, tay chân bị trói: Bi kịch bất ngờ

Chuyển tới sống tại ngôi biệt thự sang trọng của bạn trai giàu có chưa được bao lâu, tai họa liên tiếp ập tới với người phụ nữ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bí mật sau cái chết của 6 phụ nữ trong tư thế khêu gợi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN