Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang: Tuổi thơ không suôn sẻ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó nhưng cô gái này đã có được một cuộc sống giàu sang nhờ việc bán dâm cho những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu.

Rosemarie Nitribitt là một trong những gái mại dâm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức, cả khi sống lẫn lúc đã chết. Cô được biết đến với vẻ đẹp tuyệt vời, những màn thể hiện sự giàu có một cách khác thường và cả cái chết tức tưởi ở tuổi 24. Vụ án mạng của Rosemarie đã tạo cảm hứng cho 4 bộ phim, 1 tiểu thuyết và 1 vở nhạc kịch.

Rosemarie Nitribitt là một “gái gọi” xinh đẹp, quyến rũ.

Rosemarie Nitribitt là một “gái gọi” xinh đẹp, quyến rũ.

Bi kịch tuổi thơ

Rosemarie Nitribitt sinh năm 1933, là con gái ngoài giá thú của một thiếu nữ 18 tuổi làm nghề giúp việc. Rosemarie lớn lên thừa hưởng nét quyến rũ từ mẹ.

Cô và người em cùng cha khác mẹ đã trải qua thời thơ ấu trong điều kiện nghèo khó, sống lang thang ở các trung tâm thanh thiếu niên. Năm 1939, Rosemarie được hai vợ chồng Nicholas và Anna Maria Elsen nhận nuôi dưỡng.  Tuy nhiên, gia đình bố mẹ nuôi cũng khá khó khăn.

Cuộc đời của Rosemarie bước sang trang mới vào năm 11 tuổi, khi cô bị một thanh niên 18 tuổi là hàng xóm cưỡng hiếp. Sự việc nhanh chóng được che đậy trong ngôi làng nhỏ Eifel thuộc thành phố Dusseldorf (Đức). Cậu thanh niên kia không phải chịu bất kỳ hậu quả gì trong khi Rosemarie vốn trong sáng và tính tình sôi nổi trở nên sống khép kín và cô độc.

Không được bảo vệ, Rosemarie trở nên bất cần. Cô không màng đến các chuẩn mực xã hội gắn cho một “cô gái đẹp” mà tìm kiếm quyền lực thông qua sự độc lập về tài chính. Cô kết bạn với hai gái mại dâm và tìm nơi ẩn náu trên những con phố.

Lớn hơn, Rosemarie bắt đầu bán dâm. Với ý định tiếp cận những khách hàng giàu có, Rosemarie đã học tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau nhiều lần bị bắt vì gạ gẫm bán dâm, cô thiếu nữ nổi loạn Rosemarie không ít lần phải vào nhà cải tạo dành cho trẻ vị thành niên.

Cuối cùng, cô rời khỏi thành phố Dusseldorf và đến Frankfurt vào tháng 4/1953 làm công việc người mẫu và hầu bàn.

Cuộc sống giàu sang

Tuy nhiên, thu nhập của một nhân viên phục vụ không thể đáp ứng được sở thích và thói quen của Rosemarie. Cô sử dụng vẻ đẹp và sự hóm hỉnh của mình để quyến rũ các khách hàng, đổi lại là tiền và những món quà tặng giá trị. Nhiều luật sư, bác sĩ, doanh nhân, thậm chí cả quan chức địa phương đều say mê Rosemarie. Cô nhanh chóng trở thành gái gọi nổi tiếng và đắt giá nhất Frankfurt.

Công việc thường ngày của cô là lái xe đi ngang qua một trong những khách sạn đắt nhất của Đức. Khi phát hiện một quý ông ăn mặc bảnh bao, cô sẽ dừng xe lại, quay ra cửa và bật nhạc lớn để thu hút sự chú ý. Rosemarie thường sắp xếp các cuộc gặp qua điện thoại và chỉ tiếp những người biết mật khẩu là của cô là "Rebecca".

Bằng cách này, Rosemarie trở nên giàu có. Cô lái một chiếc Opel Kapitan, có những kỳ nghỉ xa hoa ở Địa Trung Hải. Tất cả đều do những người đàn ông giàu có mang tới cho cô.

Nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh cô gái trẻ tóc vàng và tô son đỏ dạo chơi trên đường phố trên chiếc xe hạng sang Mercedes-Benz màu đen tuyền với ghế bọc da màu đỏ. Rosemarie sẽ lái chiếc xe này đón khách hàng đến căn hộ cao cấp của mình.

Trang phục trên người Rosemarie luôn là những mẫu thời trang mới nhất. Cô cũng thường đi dạo cùng với con chó xù lông trắng, quyến rũ đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu bằng ba ngôn ngữ. Đối với cảnh sát địa phương, Rosemarie là người khiến họ không vừa mắt.

Nhưng rồi, cuộc sống mà Rosemarie luôn tự hào đã kết thúc vào sáng ngày 1/11/1957, khi người giúp việc đến dọn dẹp. Cô đã rất ngạc nhiên vì những chồng bánh mì được giao hằng ngày vẫn để ngoài cửa căn hộ. Trong khi đó, con chó xù lông trắng đang kêu lên những tiếng thảm thiết vì đói ở trong nhà.

Khi cánh cửa được mở ra, một cảnh tượng rùng rợn lập tức đập vào mắt nữ giúp việc.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang vào 4h ngày 8/8/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của ”tiểu tam” trốn chồng đi cặp bồ: Án mạng đêm thứ 6 ngày 13

Thi thể người mẹ trẻ được phát hiện trong tình trạng bị hủy hoại đến mức tàn nhẫn khiến ngay cả cảnh sát cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Morbidology, Pleasekillme) ([Tên nguồn])
Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN