Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang: Những manh mối đáng ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi nhận ra mình bị coi là nghi phạm chính, người đàn ông này liền đe dọa sẽ tiết lộ  danh tính những khách hàng giàu có và nổi tiếng của nạn nhân.

Rosemarie Nitribitt là một trong những gái mại dâm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức, cả khi sống lẫn lúc đã chết. Cô được biết đến với vẻ đẹp tuyệt vời, những màn thể hiện sự giàu có một cách khác thường và cả cái chết tức tưởi ở tuổi 24. Vụ án mạng của Rosemarie đã tạo cảm hứng cho 4 bộ phim, 1 tiểu thuyết và 1 vở nhạc kịch.

Nghi phạm Heinz Pohlmann.

Nghi phạm Heinz Pohlmann.

Những manh mối đáng ngờ

Tuy nghi phạm Heinz Pohlmann kịch liệt phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến cái chết của “gái gọi” đắt giá Rosemarie Nitribitt nhưng sự nghi ngờ càng tăng lên khi cảnh sát vào cuộc điều tra về đời tư của người đàn ông này. Họ phát hiện anh ta đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Trùng hợp là sau khi Rosemarie bị giết và bị lấy đi 18.000 mark (tương đương 34.000 USD ngày nay), các khoản nợ của Heinz bỗng chốc được giải quyết. Ngoài ra, anh ta thậm chí còn mua được một chiếc xe hơi mới.

Nhưng Heinz Pohlmann khẳng định mối quan hệ của họ là hoàn toàn trong sáng, đồng thời tiết lộ mình là người đồng tính. Anh ta cho rằng Rosemarie đã bị một phụ nữ sát hại, người này có thể là “đồng nghiệp” hoặc vợ của một trong số những khách hàng của Rosemarie.

Về số tiền có được, Heinz Pohlmann khai nguồn gốc là do trộm cắp và biển thủ, tuyệt đối không phải từ Rosemarie. Anh ta tuyên bố rằng chính vì mình có chìa khóa căn hộ nên nếu muốn cướp thì sẽ rất dễ dàng khi lựa lúc cô không có ở nhà chứ không cần phải ra tay sát hại..

Nhưng rồi, các nhà điều tra lại phát hiện ra chiếc quần của Heinz dính một vệt chất bẩn đáng ngờ. Đây là chiếc quần vị doanh nhân này đã mặc vào hôm nhân chứng nhìn thấy anh ta chạy rất nhanh tại khu nhà của nạn nhân vào cuối buổi chiều ngày 29/10/1957 – khoảng thời gian Rosemarie bị sát hại.

Heinz Pohlmann ban đầu nói đó chỉ là gỉ sét nhưng một nhà huyết thanh học tại văn phòng hình sự liên bang sau khi kiểm tra khẳng định đây thực chất là máu người. Khi biết kết quả này, Heinz Pohlmann lại thừa nhận đó có lẽ đúng là máu nhưng cho biết: “Tôi bị một căn bệnh ngoài da khiến tôi bị chảy máu liên tục".

Khi nhận ra là mình bị coi là nghi phạm chính, Heinz Pohlmann liền thay đổi thái độ và đe dọa sẽ tiết lộ  danh tính những vị khách hàng nổi tiếng của Rosemarie.

Bí ẩn hơn 6 thập kỷ

Rosemarie Nitribitt.

Rosemarie Nitribitt.

Tháng 7/1960, Heinz hầu toà với cáo buộc giết người nhưng được trắng án trong phiên xét xử. Công tố viên đã không đưa ra được đầy đủ bằng chứng chống lại anh ta.

Sau khi được tuyên bố trắng án, Heinz lập tức được trả tự do và lập tức tìm mọi cách lợi dụng mối liên hệ với nạn nhân để kiếm lợi.

Heinz nhận được vai chính trong một bộ phim về Rosemarie nhưng do phản ứng tiêu cực, nhà sản xuất đã loại anh ta. Heinz thậm chí còn chủ động liên hệ với chính quyền và đề nghị bán một danh sách các khách hàng của Rosemarie  nhưng bị từ chối.

Heinz cũng viết báo kể về những đêm đi tháp tùng gái gọi đắt giá nhất Frankfurt. Ngay sau khi xuất bản, các bài báo này đã bị loại bỏ do làn sóng phản đối dữ dội từ độc giả.

Nhiều năm sau đó, cái chết của Rosemarie Nitribitt vẫn thu hút sự chú ý của các nhà điều tra cũng như dư luận. Gương mặt quyến rũ của cô vẫn thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí và tờ báo.  Người ta thậm chí còn lấy tên cô đặt cho tên thuyền, ngựa, thú cưng..

Câu chuyện cuộc đời Rosemarie Nitribitt đã được chuyển thể thành 4 bộ phim, một cuốn tiểu thuyết và một vở nhạc kịch. 

Nhưng bất chấp sự nổi tiếng của vụ án mạng, thủ phạm giết Rosemarie cho đến nay vẫn chưa được xác định. Nhiều người suy đoán rằng những nhân vật cấp cao liên quan đến Rosemarie đã cản trở cuộc điều tra nhằm cố gắng bảo vệ danh tiếng của mình.

(Hết)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang vào 4h ngày 10/8/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Morbidology, Pleasekillme) ([Tên nguồn])
Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN