Bi kịch của nữ triệu phú xinh đẹp "sập bẫy" tình trẻ: Gã đàn ông chuyên “đào mỏ”

Ngoài người quản gia, cảnh sát cũng đặt nghi vấn vào tình trẻ kém 20 tuổi của nữ triệu phú.

Trở thành triệu phú vói khối tài sản lên tới 20 triệu đô sau khi chồng qua đời, Helen đã có cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, bi kịch ập tới với Helen từ khi bà dành tình cảm cho một kẻ "đào mỏ" chuyên tiếp cận những người phụ nữ giàu có trung niên mới ly hôn hoặc góa chồng.

Người quản gia Jack Matlick.

Người quản gia Jack Matlick.

Những hành vi đáng ngờ

Sau khi nữ triệu phú Helen Vorhees Brach mất tích bí ẩn, nhiều chi tiết đáng ngờ khiến cảnh sát hướng sự chú ý vào người quản gia của bà là Jack Matlick.

Jack khai rằng bà chủ vẫn ở nhà suốt những ngày cuối tuần và sau đó nói có công việc cần tới Florida nên anh đã chở bà chủ đến sân bay O'Hare lúc 6h sáng mà không có nhiều hành lý hoặc đặt trước chuyến bay.

Những người thân quen của Helen coi điều này là bất thường vì người phụ nữ này luôn đi với rất nhiều hành lý và một hành trình được lên kế hoạch cẩn thận. Helen cũng ghét việc phải dậy sớm nên không bao giờ đặt các chuyến bay trước 9h.

Hơn nữa, không có chiếc vé nào được mua dưới tên của Helen để bay đến Florida hay bất kỳ nơi nào khác vào hôm đó. Không có người bạn nào của Helen ở Chicago hay Florida nghe bà nói gì về chuyến đi này, kể cả những người thường đưa đón bà ở sân bay.

Trong ngày cuối tuần định mệnh đó, Jack đã dọn dẹp phòng của người giúp việc trong biệt thự của Helen, thuê nhân công sơn lại hai căn phòng, thay thảm. Jack cũng lau rửa cẩn thận từ trong ra ngoài một trong những chiếc Cadillac của bà chủ.

Người làm vườn của Helen còn cho biết đã nhìn thấy Jack cùng với hai người lạ đứng trong nhà của Helen vào cuối tuần, trong đó có người phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy rộng thùng thình và đội tóc giả giống như bà Helen. Cảnh sát cũng tìm thấy trong đống đồ của Jack một biên lai ghi ngày 21/2 (ngày mà anh ta nói đã đưa bà chủ đến sân bay) cho thấy Jack đã đi qua trạm thu phí gần một trang trại thuộc sở hữu của Helen ở Ohio xa xôi.

Bằng chứng đáng ngờ nhất là tấm séc 13.000 USD có chữ ký của bà Helen được Jack rút. Người quản gia giải thích đó là món quà bà chủ tặng vì đã chăm sóc cho căn nhà. Nhưng kết quả phân tích chữ viết tay cho thấy thấy đó không phải là chữ ký của Helen. Jack sau đó nói bà chủ bị viêm khớp tay và nhờ anh tự viết và ký séc thay.

Gã đàn ông chuyên “đào mỏ”

Dù nghi ngờ người quản gia nhưng cơ quan chức năng không thể tìm ra bằng chứng cho thấy anh ta có liên quan tới vụ mất tích của nữ triệu phú. Jack cũng thực hiện một loạt các bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và đã vượt qua.

Lúc này, cảnh sát cũng đặt nghi vấn vào tình trẻ của Helen - Richard Bailey. Người đàn ông này là chủ trại buôn bán ngựa và một câu lạc bộ đua ngựa lớn trong thành phố.

Richard kém người tình triệu phú 20 tuổi. Theo điều tra của cảnh sát, Richard là kẻ "đào mỏ" chuyên tiếp cận những người phụ nữ giàu có trung niên mới ly hôn hoặc góa chồng, sau đó lấy tiền của họ bằng cách dụ dỗ họ đầu tư vào những con ngựa vô giá trị nhưng lại nói dối nhằm tâng bốc chúng lên. Kế toán của Helen ước tính bà đã chi 250.000 USD cho những con ngựa.

Dù vậy, cảnh sát một lần nữa không thể tìm được manh mối nào có liên quan tới Richard Bailey.

Vụ án từ đó trở nên bế tắc. Năm 1984, nữ triệu phú Helen được tuyên bố là đã chết. Việc điều tra không có tiến triển cho đến năm 1989, khi một vụ lừa đảo liên quan đến những con ngựa thuần chủng bị phanh phui và một trong hai bị can chính là Richard Bailey.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của nữ triệu phú xinh đẹp "sập bẫy" tình trẻ vào 4h ngày 13/9/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của nữ triệu phú xinh đẹp ”sập bẫy” tình trẻ: Biến mất bí ẩn

Sau khi nữ triệu phú biến mất không dấu vết, cảnh sát đã hướng sự nghi ngờ vào người quản gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Criminalelement) ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ triệu phú xinh đẹp sập bẫy tình trẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN