Thảm kịch người phụ nữ ngoại tình với bạn của chồng: Lời thú tội từ người bí ẩn

Không có manh mối, cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ 22 tuổi cũng trở nên nguội lạnh. Nhưng với cơ quan điều tra, chồng cũ của nạn nhân luôn là kẻ tình nghi số một.

Không có manh mối, cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ 22 tuổi cũng trở nên nguội lạnh dù với cơ quan điều tra, chồng cũ của nạn nhân luôn là kẻ tình nghi số một. Và rồi gần 30 năm sau, ngay trước phiên tòa xét xử người chồng, một lời thú nhận đã làm đảo lộn vụ án.

Carl Harris, Tracey Harris và con gái của họ.

Carl Harris, Tracey Harris và con gái của họ.

Vụ án bế tắc

Với những thông tin thu được, điều tra viên lập tức coi Carl Harris là nghi phạm hàng đầu trong cái chết của người vợ cũ 22 tuổi Tracey Harris.

Khám xét ngôi nhà chung của hai người, cảnh sát nhận thấy mọi thứ gọn gàng, không có bất kỳ dấu vết nào đáng ngờ.

Làm việc với cảnh sát, Carl nói chưa bao giờ có suy nghĩ giết vợ cũ. "Cô ấy là tình yêu của đời tôi". Dù nghi ngờ nhưng cơ quan chức năng không thể tìm được bằng chứng chứng minh Carl có liên quan tới cái chết của Tracey.

Tuy không bị buộc tội vào thời điểm đó, nhưng trong nhiều năm Carl luôn phải sống cùng với những ánh mắt thiếu thiện cảm của người khác, vì cho rằng anh chính là hung thủ giết vợ cũ. Không chịu nổi áp lực, Carl đã phải chuyển chỗ ở. Người đàn ông này sau đó làm nhiều công việc khác nhau như bưng bê, xây dựng, sau đó có bạn gái và sinh con.

Trong khi đó, Carolyn – con gái 4 tuổi của Tracey và Carl tới ở cùng bà ngoại. Với hy vọng quên đi quá khứ đau buồn và làm lại từ đầu, họ nhanh chóng rời khỏi Ozark và chuyển đến Texas. Kể từ đó, Carolyn cũng không còn gặp lại cha mình.

Cuộc điều tra vụ án mạng của Tracey cũng trở nên nguội lạnh. Nhưng với cơ quan điều tra, Carl luôn là kẻ tình nghi số một.

Manh mối sau gần 3 thập kỷ

Thời gian cứ thế trôi đi. Trong suốt 25 năm sau, Carolyn vẫn luôn muốn tìm hiểu những gì đã thực sự xảy ra với mẹ mình. Cô chỉ biết rằng mẹ cô đã bị sát hại và nhiều người tin rằng nó có liên quan đến bố của cô.

“Tôi luôn nghe thấy mọi người nói rằng bố tôi đã ngược đãi mẹ tôi, rằng ông ấy là một người xấu”, Carolyn cho biết.

Khi bà ngoại của Carolyn qua đời vào năm 2015, Carolyn trở về quê nhà Ozark và chôn cất bà bên cạnh mộ của mẹ mình. Carolyn cũng bắt đầu hỏi mọi người trong thị trấn những gì họ biết về cuộc điều tra năm xưa.

Cùng lúc đó, cảnh sát Ozark mở lại cuộc điều tra. Dù đã nhiều năm nhưng kẻ tình nghi số 1 của họ vẫn không hề thay đổi.

Năm 2016, Carl Harris đang sống ở Nam Carolina thì nhận được cuộc gọi từ các nhà điều tra Ozark thông báo anh ta luôn là nghi phạm duy nhất. Ngày 13/9/2016, Carl Harris bị bắt và bị dẫn độ đến Alabama ngồi tù 20 ngày trước khi được tại ngoại chờ xét xử.

Tháng 1/2020, khi chuẩn bị hồ sơ chống lại Carl, cơ quan điều tra đã xem lại lời khai của tất cả các nhân chứng vào năm 1990 và liên hệ lại cho họ. Trong khi phân loại lời khai để quyết định ai sẽ ra tòa làm chứng, họ đã bị thu hút bởi lời khai của một phụ nữ có tên Dawn Beasley: "Tôi từng thấy Carl túm cổ họng Tracey…".

Dawn Beasley đã chứng kiến cảnh bạo lực trong khoảng thời gian sống chung với gia đình Tracey. Những chi tiết trong lời khai của Dawn Beasley giống như cách mà Tracey bị giết.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm Beasley, cơ quan công tố cũng thành công. Dawn Beasley đã rời khỏi Ozark từ lâu và nói không biết Carl đã bị bắt. Nhận được điện thoại của công tố viên, Dawn Beasley tỏ ra vô cùng hoảng hốt, lập tức từ chối làm chứng tại phiên toà với lý do quá bận.

Vài ngày sau, trát hầu tòa được đưa đến nhà Dawn Beasley. Sáng hôm sau, công tố viên nhận được cuộc gọi của Dawn Beasley. Người phụ nữ này bất ngờ cho biết: "Tôi không thể làm chứng chống lại Carl. Lý do quan trọng nhất là các bạn đang xét xử một người đàn ông vô tội. Thủ phạm đã thú nhận điều đó với tôi vào đêm anh ta gây án".

Trong sự bất ngờ của công tố viên, Dawn Beasley giải thích: “Tôi biết anh ấy vô tội vì thủ phạm thật sự đã thú nhận điều đó với tôi vào đêm anh ta gây án.

Ban đầu, công tố viên tỏ ra nghi ngờ, nghĩ Dawn Beasley đang viện cớ để không phải ra tòa làm chứng. Nhưng sau đó họ nhận ra người phụ nữ này hoàn toàn nói thật.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch người phụ nữ ngoại tình với bạn của chồng vào 4h ngày 7/9/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch người phụ nữ ngoại tình với bạn của chồng: Xác chết trên sông

Khi thi thể của người phụ nữ trẻ được tìm thấy ở một con sông cách nhà cô vài km, chồng cũ của nạn nhân lập tức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Thảm kịch người phụ nữ ngoại tình với bạn của chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN