Kỹ sư điển trai bị giết trong khách sạn hạng sang: Mối quan hệ lén lút và đêm tội lỗi

Trong lúc chồng trực đêm tại bệnh viện, người vợ đã dẫn đồng nghiệp về nhà. Và rồi đêm đó, lần đầu tiên hai người quan hệ tình dục với nhau...

Cái chết đau đớn của nam kỹ sư điển trai Byron Hattman vào năm 1948 được coi là một trong những bài học đắt giá về tấn bi kịch xuất phát từ một mối tình tay ba.

Sydney Rutledge là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và hấp dẫn.

Sydney Rutledge là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và hấp dẫn.

Chuyến đi đầy lưu luyến

Một ngày sau lần gặp ban đầu đầy thú vị, Byron Hattman nói với nữ đồng nghiệp Sydney Rutledge của mình rằng anh có một con thuyền buồm nhỏ và mời cô đi chơi trên hồ gần nhà.

Trước lời mời này, Sydney lịch sự cho biết sẽ hỏi xem chồng mình có bận trực ở bệnh viện không để cả hai vợ chồng cùng tham gia. Ngày hôm sau, cô từ chối vì chồng bận.

Byron tiếp tục lời đề nghị của mình vào hai ngày sau đó. “Byron gọi cho tôi và nói rằng anh ấy đang có một nhóm bạn sẽ cùng đi thuyền vào ngày hôm đó và hỏi tôi có muốn đi cùng không”, Sydney cho biết. Lúc đó, cô đang ở nhà một mình và nhận lời mời.

Nửa giờ sau, Byron đến đón Sydney tại căn hộ nơi hai vợ chồng cô sinh sống. Sydney đã cùng nhóm bạn của Hattman đi thuyền cho tới đầu giờ chiều hôm đó. Trong suốt hành trình, Sydney và Byron mỗi người uống khoảng 4 cốc bia.

Cả nhóm quay lại bờ vào khoảng 14h30 và lúc này, một người bạn của Byron cùng vị hôn phu tới.  Bốn người lại cùng lên thuyền dạo chơi cho đến khoảng 17h30 thì hai người bạn của Byron rời đi.

Dù mọi người đã về hết nhưng Sydney và Byron vẫn cảm thấy chưa đủ. Họ tiếp tục sở thích của mình. Đúng lúc đó, một cơn bão đã ập đến. Cả hai quyết định ở lại thuyền cho đến khi cơn bão đi qua. Byron đưa Sydney về căn hộ của cô vào khoảng 23h đêm hôm đó, kết thúc chuyến đi chơi mà cả hai cùng lưu luyến.

Mối quan hệ “ngoài luồng”

Kể từ đó, những cuộc đi chơi tương tự diễn ra thường xuyên hơn. Trong những chuyến đi ấy, người đàn ông độc thân cùng người phụ nữ đã có chồng cũng bắt đầu cảm thấy say mê nhau hơn.

Ngày 31/7/1948, Byron gọi điện cho Sydney và một lần nữa rủ cô đi chèo thuyền với một nhóm bạn. Hôm đó, bác sĩ Robert C.Rutledge - chồng của Sydney phải trực tại bệnh viện. Khi đến điểm hẹn, Sydney ngạc nhiên vì vẫn chưa có ai. Byron liền giải thích rằng vào phút cuối họ đã bận việc và không thể đến được. Buổi đi chơi hôm đó chỉ có hai người với nhau.

Byron và Sydney chèo thuyền cho đến khoảng 18h thì Byron đề nghị họ sẽ cùng đi ăn tối. Byron sau đó chở Sydney về căn hộ của cô và đúng 21h lại đón nữ đồng nghiệp của mình trong bộ đầm tuyệt đẹp. Cả hai cùng đi ăn ở Chase Hotel - địa điểm sang trọng, đẳng cấp và được thiết kế có vách ngăn kín đáo.

Khi Sydney đã ngà ngà say, họ mới rời nhà hàng và Byron đưa cô trở về nhà. Người phụ nữ cho biết đã nghề nghị nam đồng nghiệp của mình rời đi nhưng anh khăng khăng đòi ở lại chăm sóc cho đến khi cô ổn hơn.

Và rồi đêm đó, lần đầu tiên hai người quan hệ tình dục với nhau trong chính ngôi nhà mà Sydney sống cùng chồng mình. Cũng kể từ đó, đồng nghiệp của họ hôm nào cũng thấy Sydney vào phòng làm việc của Byron vài lần.

Nhưng mối quan hệ lén lút ấy không duy trì được bao lâu. Chỉ 10 ngày sau, vào ngày 10/8, công ty Emerson tổ chức một bữa tiệc. Trong phòng vệ sinh nam, Byron khoe khoang với đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế của mình rằng đã quan hệ với Sydney, thậm chí còn giễu cợt việc chắc hẳn cô đã bị người chồng bận rộn của mình “bỏ đói” chuyện vợ chồng.

Thời điểm đó, Byron không ngờ rằng bác sĩ Robert C.Rutledge đứng ngay gần đó và đã nghe hết mọi chuyện.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Kỹ sư điển trai bị sát hại trong khách sạn hạng sang vào 4h ngày 10/9/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Kỹ sư điển trai bị sát hại trong khách sạn hạng sang: Cảnh tượng kinh hoàng

Cảnh sát mất chưa đầy 24 giờ để tìm ra nghi phạm chính của vụ giết người dã man trong một phòng khách sạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Malefactorsregister, Thegazette) ([Tên nguồn])
Kỹ sư điển trai bị sát hại trong khách sạn hạng sang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN