Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm: Thi thể trên giường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Cô người mẫu xinh đẹp được phát hiện tử vong trên giường và dường như đã bị đánh đập thậm tệ.

Sau khi cô người mẫu xinh đẹp Christina Carlin-Kraft được phát hiện tử vong trên giường trong căn hộ của mình, cảnh sát dù không dễ dàng nhưng cuối cùng cũng làm sáng tỏ được những gì đã xảy ra vào đêm cô gặp một người đàn ông lạ mặt trên đường.

Cuộc tấn công khủng khiếp

Christina Carlin-Kraft lớn lên ở Nam Jersey, bang New Jersey, Mỹ. Từ nhỏ, cô luôn quan tâm đến lĩnh vực thời trang, giải trí và lớn lên đã trở thành người mẫu.

Nạn nhân Christina Carlin-Kraft

Nạn nhân Christina Carlin-Kraft

Năm 2003, Christina gặp bạn trai lâu năm của mình là Alex Ciccotelli. Vào thời điểm Christina qua đời, họ ở bên nhau được 15 năm và đã đính hôn. Alex luôn ủng hộ sự nghiệp của Christina.

Christina từng xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí, được đánh giá là một người mẫu xinh đẹp, đầy tham vọng. Sau khi chuyển đến New York để tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu nhưng không thành công, Christina và chồng sắp cưới quyết định chuyển tới Ardmore, Pennsylvania. Tại đây, cặp đôi sống trong một căn hộ cao cấp.

Vào ngày 22/8/2018, Alex gọi điện tới đồn cảnh sát. Anh nói rằng rất lo lắng khi không thể liên lạc được với Christina trong suốt 24 giờ. Căn hộ của họ cũng bị khóa trái cửa. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại căn hộ của cặp đôi và phá cửa.

Bước vào bên trong, cảnh sát nhận thấy mọi thứ rất lộn xộn. Christina được phát hiện đã tử vong trên giường trong phòng ngủ chính. Nạn nhân được bọc trong quần áo và chăn bông trông giống như một cái kén. Christina dường như đã bị đánh đập thậm tệ. Người phụ nữ 36 tuổi bị gãy xương ở mặt, gãy mũi và bị siết cổ.

Vụ mất cắp đáng ngờ

Sau khi phát hiện Christina đã chết, cảnh sát ra ngoài thông báo cho Alex, lúc này đang đợi ở hành lang. Alex đã vô cùng sốc và đau đớn. Anh nhanh chóng được loại khỏi danh sách tình nghi vì được chứng thực đang làm việc ở New York vào thời điểm vợ sắp cưới qua đời.

Alex cho biết đã gọi rất nhiều cuộc cho Christina vào sáng sớm ngày 22/8. Khi không có kết quả, anh quyết định kiểm tra hệ thống camera giám sát và nhận thấy một số hoạt động bất thường. Anh lập tức liên lạc với cảnh sát khi đang lái xe trở về từ New York.

Điều tra lý lịch của Christina, cảnh sát biết rằng cô từng bị buộc tội hành hung nhẹ vào năm 2017. Christina đã đánh nhau với quản lý quán bar tại một nhà hàng ở Manhattan. Các cáo buộc cuối cùng được bãi bỏ.

Ngày 18/8, Christina trình báo cảnh sát rằng cô đã bị cướp. Người phụ nữ cho biết bị kẻ nào đó lấy đi một số ví hàng hiệu, thẻ tín dụng và đồ trang sức.

Christina kể rằng cô đã đến một khách sạn có quán bar ở Center City, Philadelphia. Sáng hôm sau, Christina thức dậy trong tình trạng choáng váng và tin rằng mình đã bị đánh thuốc mê. Cô không thể nhớ bất cứ điều gì và rất lo lắng cho sự an toàn của mình.

Cảnh sát đã thu được đoạn phim giám sát từ khu chung cư của Christina và phát hiện một số chi tiết bất thường.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 22/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

8 tuần sau cuộc gọi cuối cùng với mẹ, cô gái 25 tuổi đã được tìm thấy nhưng chỉ còn là xác chết trong một ngôi mộ nông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN