Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm: Quyết định chết người

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nghi phạm cho biết hắn và nạn nhân đã quan hệ tình dục đồng thuận và phủ nhận việc giết người.

Sau khi cô người mẫu xinh đẹp Christina Carlin-Kraft được phát hiện tử vong trên giường trong căn hộ của mình, cảnh sát dù không dễ dàng nhưng cuối cùng cũng làm sáng tỏ được những gì đã xảy ra vào đêm cô gặp một người đàn ông lạ mặt trên đường.

Người phụ nữ gợi cảm

Cảnh sát cuối cùng đã xác định được danh tính của người đàn ông đi cùng nạn nhân Christina Carlin-Kraft  trước khi cô bị sát hại. Đó là Jonathan Harris, một kẻ buôn bán ma túy 30 tuổi. Jonathan có nhiều tiền án và mới được ra tù vào ngày 15/7/2018, chỉ vài tuần trước vụ án mạng.

Cơ quan chức năng đã thu được tin nhắn mà Jonathan gửi tới bạn hắn khoe về việc gặp gỡ một “phụ nữ gợi cảm” và đi cùng đến căn hộ của cô vào đêm án mạng.

Jonathan Harris

Jonathan Harris

Vào ngày 28/8, cảnh sát lập tức đến nhà và nói chuyện với em gái của Jonathan. Cô nói rằng anh trai mình đã mua vé đến Pittsburgh. Cơ quan chức năng nhanh chóng giăng bẫy để bắt Jonathan khi anh ta vừa đặt chân tới đây. Khi bị bắt, Jonathan dùng một cái tên giả để nói với cảnh sát.

Jonathan khai rằng đã hút cần sa, sử dụng cocaine và uống rượu vào đêm xảy ra án mạng. Anh ta nói nhìn thấy Christina đi một mình nên đến gần và tỏ ra thân thiện. Sau đó, họ quyết định quay lại căn hộ của Christina. Cô người mẫu thời điểm đó không hề biết rằng đó là quyết định sai lầm khiến cô phải trả giá bằng mạng sống.

Ban đầu, Jonathan cho biết cả hai có quan hệ tình dục đồng thuận, uống rượu và cùng nhau dùng cocaine nhưng phủ nhận việc giết người. Tuy nhiên sau đó, nghi phạm thừa nhận đã sát hại cô người mẫu mới quen vì xảy ra tranh cãi. Lý do là bởi Christina từ chối chi tiền cho số ma túy ước tính trị giá 1.200 USD vì cho rằng việc quan hệ tình dục là đã đủ để trả.

Jonathan khai khi cuộc tranh cãi leo thang, Christina đã dùng chai rượu đập vào tai anh ta. Mọi chuyện từ đó trở nên vượt quá tầm kiểm soát. Jonathan đấm nạn nhân nhiều lần, khiến cô bị gãy mũi. Khi Christina cố gắng gọi 911, Jonathan đã bóp cổ cô.

Án chung thân cho kẻ giết người

Tuy nhiên, các thám tử không phát hiện bất kỳ vết thương nào ở tai Jonathan vào thời điểm bắt giữ. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy không hề có cocaine hay loại ma túy nào trong cơ thể nạn nhân, chỉ có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,25, cao gấp 3 lần giới hạn cho phép lái xe ở Pennsylvania.

Jonathan cuối cùng thừa nhận nói dối và khai rằng đã trói nạn nhân vào giường để cô không thể tấn công anh ta rồi bóp cổ. “Tôi đã hoảng sợ. Tôi không biết phải làm gì”, Jonathan kể lại và thừa nhận đã dùng chăn quấn nạn nhân lại, che thi thể vì không muốn nhìn thấy nạn nhân trong tình trạng này. “Tôi biết cô ấy bị thương rất nặng”, gã đàn ông nói.

Trước khi rời đi, Jonathan thay một số quần áo ở nhà nạn nhân vì trang phục của anh ta dính đầy máu. Nghi phạm cũng thừa nhận nhảy từ ban công để tránh camera giám sát.

Jonathan Harris bị buộc tội giết người cấp độ một. Luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của mình không có ý định giết người mà do đã dùng chất kích thích trước đó.

“Jonathan không hình thành ý định giết người vì anh ấy thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Mọi thứ được thực hiện trong sự hoảng loạn”, luật sư nói và cho rằng Jonathan chỉ nên bị kết tội giết người cấp độ ba.

Tuy nhiên dựa trên các bằng chứng và lời khai khác nhau, bồi thẩm đoàn kết luận Jonathan phạm tội giết Christina trong phiên tòa tháng 5/2019. Ngoài tội danh giết người cấp độ một, Jonathan còn bị kết tội bắt cóc, sở hữu công cụ phạm tội. Gã đàn ông này bị kết án chung thân vì tội giết người và thêm 22,5 năm đến 45 năm tù liên tiếp cho các tội danh khác.

(Hết)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 25/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Tài xế cho biết cô người mẫu và người đàn ông lạ mặt tỏ ra rất thân thiện và tình cảm với nhau trong suốt quãng đường trở về căn hộ của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN