Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm: Chuyến xe bí ẩn

Cô người mẫu được xác định trở về căn hộ của mình cùng một người đàn ông lạ mặt. Sau đó không lâu, cô đã bị sát hại.

Sau khi cô người mẫu xinh đẹp Christina Carlin-Kraft được phát hiện tử vong trên giường trong căn hộ của mình, cảnh sát dù không dễ dàng nhưng cuối cùng cũng làm sáng tỏ được những gì đã xảy ra vào đêm cô gặp một người đàn ông lạ mặt trên đường.

Christina Carlin-Kraft

Christina Carlin-Kraft

Gã đàn ông nguy hiểm

Ngày 18/8/2018, bốn ngày trước khi bị sát hại, nạn nhân Christina Carlin-Kraft trình báo cảnh sát rằng cô đã bị cướp. Cô người mẫu cho biết bị kẻ nào đó lấy đi một số ví hàng hiệu, thẻ tín dụng và đồ trang sức.

Christina kể rằng đã đến một khách sạn có quán bar ở Center City, Philadelphia. Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng choáng váng và tin rằng mình đã bị đánh thuốc mê. Cô không thể nhớ bất cứ điều gì.

Cảnh sát đã thu được đoạn camera giám sát từ khu chung cư nơi Christina sống. Họ xác định rằng vào đêm xảy ra vụ cướp, cô đã được đưa về nhà vào khoảng 3h sáng. Lúc này, Christina đã bất tỉnh ở hàng ghế sau.

Gã lái xe đã đi vào căn hộ của Christina. Khoảng 1,5 tiếng sau, anh ta mới quay trở lại xe với những món đồ lấy cắp và đưa Christina vào căn hộ của cô.

Cùng với việc công bố những bức ảnh của nghi phạm lấy từ camera giám sát, cảnh sát cũng kiểm tra hồ sơ ngân hàng của Christina và biết được rằng thẻ tín dụng mang tên cô được sử dụng tại một cửa hàng tiện lợi.

Danh tính người đàn ông sau đó đã được xác định. Đó là Andre Melton, từng có tiền án và bị coi là đối tượng rất nguy hiểm. Cảnh sát lập tức nhận được lệnh bắt giữ Andre vì tội trộm cướp. Tại nhà nghi phạm, họ tìm thấy đồ đạc bị mất của Christina nhưng anh ta không có ở đó.

Chuyến xe bí ẩn

Điều tra viên tiếp tục xem xét hệ thống camera giám sát căn hộcủa Christina. Cô người mẫu được nhìn thấy đã ra khỏi khu chung cư vào đêm cô bị sát hại. Vài giờ sau, vào khoảng 3h08 sáng, cô quay lại cùng một người đàn ông chưa rõ danh tính.

Căn hộ của Christina ở trên tầng 2. Camera không ghi được hình ảnh người đàn ông lạ mặt rời khỏi căn hộ mà cảnh sát chỉ thấy cửa kính trượt của căn hộ mở ra vào khoảng 5h sáng. Điều tra viên tin rằng kẻ giết người đã nhảy từ ban công nhà cô. Một dấu giày được tìm thấy gần nơi kẻ sát nhân được cho là đã nhảy xuống.

Kiểm tra các đoạn camera giám sát về những nơi Christina đã đến, cảnh sát có thể theo dõi chuyển động của nạn nhân. Một đoạn phim cho thấy cô vòng tay ôm nghi phạm. Cuối cùng, họ cùng nhau sử dụng một ứng dụng đi chung xe.

Cơ quan chức năng xác định nghi phạm không phải là Andre Melton. Tuy nhiên, những hình ảnh của Andre và nghi phạm giết người vẫn công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cảnh sát không biết liệu 2 vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Ngày 23/8/2018, cơ quan điều tra nhận được điện thoại của Andre. Anh ta thừa nhận đã cướp đồ của Christina nhưng khẳng định không ra tay giết người. Cảnh sát cuối cùng đã có thể xác định rằng hai người đàn ông và hai vụ việc là riêng biệt.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 23/1 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô người mẫu xinh đẹp được phát hiện tử vong trên giường và dường như đã bị đánh đập thậm tệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN