Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm: Gã đàn ông có nhiều tiền án

Tài xế cho biết cô người mẫu và người đàn ông lạ mặt tỏ ra rất thân thiện và tình cảm với nhau trong suốt quãng đường trở về căn hộ của cô.

Sau khi cô người mẫu xinh đẹp Christina Carlin-Kraft được phát hiện tử vong trên giường trong căn hộ của mình, cảnh sát dù không dễ dàng nhưng cuối cùng cũng làm sáng tỏ được những gì đã xảy ra vào đêm cô gặp một người đàn ông lạ mặt trên đường.

Hình ảnh nghi phạm đi cùng Christina Carlin-Kraft trên camera giám sát

Hình ảnh nghi phạm đi cùng Christina Carlin-Kraft trên camera giám sát

Chuyến xe lúc rạng sáng

Ngày 23/8/2018, cơ quan điều tra nhận được điện thoại của Andre Melton. Anh ta thừa nhận đã cướp đồ của người mẫu Christina Carlin-Kraft nhưng khẳng định không ra tay giết người. Cảnh sát cuối cùng đã có thể xác định rằng hai người đàn ông trong vụ cướp của và giết người không liên quan đến nhau.

Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm manh mối từ những hoạt động cuối cùng của nạn nhân vào đêm 21/8, rạng sáng ngày 22/8/2018. Họ thấy các đoạn camera giám sát ghi lại hình ảnh Christina và nghi phạm bên ngoài cửa hàng pizza ở trung tâm thành phố Philadelphia rồi sau đó lên một chiếc xe.

Sau quá trình truy vết, cảnh sát xác định được người lái chiếc xe này có tên Andrew Sanford. Andrew là tài xế của ứng dụng đi chung xe. Anh xác nhận vào đêm xảy ra án mạng, anh đã chở Christina và người đàn ông đồng hành với cô đi từ Philadelphia về căn hộ ở Ardmore.

Andrew cho biết Christina đã vẫy anh lại thay vì sử dụng ứng dụng đi xe chung. Cô người mẫu nói với anh rằng bị một số người quấy rối khi đi trên đường và người đàn ông đi cùng đã can thiệp.

Theo Andrew, Christina và nghi phạm tỏ ra thân thiện và tình cảm với nhau. Người này hầu như im lặng suốt chuyến đi trong khi Christina tỏ ra “hạnh phúc, may mắn”. Các cuộc nói chuyện gần như đều do Christina bắt đầu.

Gã đàn ông có nhiều tiền án

Khi họ đến khu căn hộ của Christina, cô không có tiền để trả cho tài xế. Người đàn ông đề nghị sẽ trả 100 USD và bảo anh đỗ xe bên ngoài đợi trong 10-15 phút. Sau đó họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Tuy nhiên, 20 phút sau, người lái xe buộc phải rời đi khi nghi phạm không liên lạc lại.

Khoảng 4h sáng, anh họ của Christina nhận được cuộc gọi của em. Người anh cho biết Christina không hề nói gì nhưng anh có thể nghe thấy tiếng nam giới vọng lại bảo cô đừng gọi cảnh sát.

Vào ngày 26/8, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói rằng biết người trong đoạn camera giám sát mà cảnh sát công bố. Nhân chứng cho biết anh từng là bạn cùng phòng với nghi phạm tại một cơ sở tâm thần ở Philadelphia.

Sau vụ án mạng, nghi phạm đã bị đưa vào trong trại tâm thần 72 giờ sau khi đi theo một phụ nữ vào tòa nhà của tòa án và quấy rối cô. Anh ta được đăng ký với cái tên John Doe. Nhân chứng khai với cảnh sát rằng anh ta đã khoe khoang việc bóp cổ một phụ nữ đến chết. “Không có thứ gì giống như việc siết chặt ai đó và cảm nhận hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể họ”, gã đàn ông nói.

Cảnh sát cuối cùng đã xác định được danh tính thực sự của người này. Đó  là Jonathan Harris, một kẻ buôn bán ma túy 30 tuổi. Jonathan có nhiều tiền án và mới được ra tù vào ngày 15/7, chỉ vài tuần trước khi Christina bị sát hại, sau một thời gian thụ án vì tội cướp có vũ trang.

Cảnh sát lập tức đến nhà và nói chuyện với em gái của Jonathan. Cô nói rằng anh trai mình đã mua vé xe đến Pittsburgh.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 24/1 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô người mẫu được xác định trở về căn hộ của mình cùng một người đàn ông lạ mặt. Sau đó không lâu, cô đã bị sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người mẫu xinh đẹp đi cùng “trai lạ” giữa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN