Giận người yêu, nữ sinh mất mạng oan khi qua đêm cùng trai lạ: Lời khai gây "chấn động"

Sự kiện: Tin pháp luật

13 năm trôi qua kể từ ngày vụ án diễn ra, cảnh sát gần như không có manh mối mới về cái chết của nữ sinh. Thế nhưng, một nạn nhân trong quá khứ đã đứng lên tố cáo hung thủ...

Denny Ross tại phiên tòa năm 2012

Denny Ross tại phiên tòa năm 2012

Nạn nhân thứ hai

Đối diện với yêu cầu từ thống đốc, thẩm phán và các cơ quan công tố đã ngồi lại với nhau và đồng ý với việc hủy bỏ bản án ban đầu. Thẩm phán đã tuyên bố đó là một vụ xử án sai và Denny sẽ phải đối mắt với một phiên tòa mới, một bản án mới. 

Thế nhưng hành trình đưa Denny Ross ra ánh sáng cũng không dễ dàng gì khi những chứng cứ còn quá ít ỏi. Tuy nhiên, 13 năm trôi qua kể từ ngày diễn ra vụ án, vào phiên tòa năm 2012, Denny Ross một lần nữa lại hầu tòa với tội danh giết người. Tại đây, hắn ta đã bị một nạn nhân bất ngờ tố cáo, và qua lời khai của nạn nhân ấy, bồi thẩm đoàn tin rằng hắn ta chính là hung thủ đã giết Hannah. Nạn nhân ấy tên là Jennifer Tittle. 

Cụ thể, theo lời Jennifer, Denny đã từng bắt cóc, cưỡng hiếp và suýt giết chết cô vào tháng 6 năm 2004. Khi đó, Denny và Jennifer gặp nhau tại một quán bar và cả hai đã uống rất nhiều rượu cùng hội bạn chung. Sau khi rời khỏi quán bar, Jennifer ấy mời cả hội về nhà cô ấy để tiếp tục tiệc tùng thâu đêm. Tuy nhiên, khi về đến nhà, Jennifer bỗng dưng cảm thấy không khỏe và hẹn mọi người tụ tập một dịp khác. 

Thấy tình hình Jennifer có vẻ không ổn, tất cả các bạn của cô đều đồng ý rời đi và ai về nhà nấy. Thế nhưng, Denny lại nán lại và xin phép cô cho anh sử dụng phòng tắm ở trên lầu. Một giờ trôi qua, Jennifer đã rất mệt và muốn đi nghỉ nhưng Denny vẫn ở trong phòng tắm và chưa ra. Nóng lòng, cô quyết định lên lầu để tìm xem anh còn ở đó không.

Khi Jennifer vừa đến cầu thang, Denny đã từ đâu ập đến tấn công tình dục cô. Anh ta đâm dao vào mặt cô và vật cô xuống chân cầu thang. Sau đó, hắn ta tiếp tục đấm Jennifer nhiều tới mức cô bị gãy xương hàm và xương đòn. 

Mặc cho Jennifer cầu xin và chống trả yếu ớt, Denny tiếp tục lật người cô lại và bắt đầu bóp cổ cô từ phía trước. Jennifer khai rằng vào thời điểm đó, cô không thể thở và bất tỉnh một số lần. Để thoát khỏi tình cảnh trên, cô đã nhanh trí nín thở giả chết lừa Denny và may mắn thay, tên sát nhân đã bị mắc bẫy. 

Trong lúc Denny đứng lên thu dọn đồ rời khỏi nhà Jennifer, hắn ta đã lầm bầm một câu mà Jennifer nói rằng cô nhớ mãi: “Ồ, lại thêm một ả chết như thế.”  

Chính câu nói ấy của Denny chứng tỏ hắn ta đã từng ra tay sát hại một ai đó tương tự với cách hắn làm với Jennifer, và đúng là Hannah đã chết với tình trạng rất giống như Jennifer: Bị đâm vào mặt và bị bóp cổ tới chết.

Sau vụ việc trên với Denny, Jennifer bị tổn thương tâm lý nặng nề. Dây thần kinh và xương quai hàm của cô bị gãy, những vết sẹo trên mặt làm cô tủi thân đến mức phải điều trị tại bệnh viện hơn nửa năm để bình phục. 

Bên cạnh đó, Cơ quan Công tố còn mời Heather Hamrick - bạn gái cũ của Denny - đến để làm chứng. Cô mô tả Denny là một người đàn ông thích bóp cổ phụ nữ khi quan hệ tình dục. Denny thường xuyên bóp cổ Heather trong khi quan hệ tình dục và sau đó trên cổ cô ấy sẽ có những vết bầm tím rất lâu. Thậm chí, theo lời khai của Heather, trong một lần đang “mây mưa”, Denny suýt nữa đã bóp cổ cô đến chết.

Bản án thích đáng

Tại phiên tòa xét xử lại, bên cạnh những lời khai giá trị từ hai cô gái Jennifer Tittle và Heather Hamrick, các bằng chứng của Công tố viên đã đanh thép hơn nhiều so với 13 năm trước. 

Các bằng chứng xét nghiệm DNA trên quần áo của Hannah, dưới móng tay và trong cốp xe của cô đã tố cáo tội ác của Denny. 

Máu của anh ta được tìm thấy hòa trong những vết máu của Hannah, chúng nằm ở năm vị trí khác nhau trên quần lót của Hannah và ở ba vị trí khác nhau trên quần của cô. Tinh dịch của anh ta ở bên trong quần của Hannah và trên lưng quần lót của cô ấy. Ngoài ra, DNA từ một vết máu của Denny được tìm thấy dưới móng tay trái của Hannah, chứng tỏ cô ấy đã chống trả với hắn ta trước khi chết.

Bên cạnh đó, bí ẩn về loại bột trắng carbon và lưu huỳnh trên miệng Hannah cũng được gỡ giải. Thứ bột ấy hoàn toàn trùng khớp với chất liệu làm nên trên chiếc băng đô cài tóc của Denny hay đeo trong lần cảnh sát đến hỏi thăm hắn. Chứng tỏ trong lúc giằng co với Denny, Hannah đã cắn chặt chiếc băng đô ấy.

Đối mặt với phiên tòa năm 2012, Denny một lúc bị xét xử riêng biệt hai vụ án. Một vụ án là của Hannah, và một vụ án là của Jennifer Tittle.

Với vụ án của Jennifer, Denny bị kết tội cố gắng giết người và cưỡng hiếp, kết án 25 năm tù. Còn với vụ án của Hannah, hắn ta bị kết trọng tội giết người nghiêm trọng, giả mạo bằng chứng và lạm dụng thô bạo một xác chết.

Cuối cùng, mức án Denny Ross phải trả giá cho tội ác của mình là tù chung thân có ân xá, với thời hạn ngồi tù tối thiểu 19 năm.

(Hết)

--------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 7/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN