Âm mưu tàn độc của gã đàn ông có 5 đời vợ: Cái chết của người mẹ kế

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Người đàn ông cho biết rời khỏi nhà vì bực bội khi vợ với con gái riêng cãi nhau và khi trở về đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp.

Vụ án liên quan tới cái chết của người phụ nữ 23 tuổi khép lại với bản án chung thân dành cho Cinnamon Brown - con gái riêng của chồng cô. Tuy nhiên, mẹ của Cinnamon cũng như nhiều người khác đều không tin rằng cô bé 14 tuổi ấy đã gây ra tội ác này.

Án mạng lúc rạng sáng

Sáng sớm ngày 19/3/1985, cảnh sát Garden Grove (bang California, Mỹ) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông địa phương tên là David Brown. David nói rằng vợ mình - Linda Marie Bailey Brown nằm bất tỉnh trên giường với những vết thương do đạn bắn.

Linda Marie Bailey Brown.

Linda Marie Bailey Brown.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường sau đó không lâu, họ thấy David có vẻ rất sốc, vẻ sợ hãi, run rẩy và buồn bã hiện rõ trên gương mặt cũng như trong cử chỉ của David. Một khẩu súng lục nằm trên sàn gần đó.

Nạn nhân lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng được thông báo là đã chết trước đó. Người phụ nữ 23 tuổi đã bị bắn hai phát vào ngực ở cự ly gần.

David nhanh chóng nói với cảnh sát người mà anh nghĩ phải chịu trách nhiệm cho vụ giết người. Đó chính là cô con gái 14 tuổi của anh – Cinnamon Brown.

David cho biết Cinnamon là con riêng của mình với người vợ cũ. Sau khi bố kết hôn, Cinnamon sống cùng bố, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ mới 7 tháng tuổi.

Hai giờ sau, cảnh sát tìm thấy cô bé Cinnamon ở gần chuồng chó tại sân sau của ngôi ngà. Cinnamon run rẩy, người đầy mồ hôi và nôn mửa nằm cuộn tròn trong tình trạng gần như bất tỉnh.

Trong bàn tay của Cinnamon, cảnh sát nhìn thấy một tờ giấy với nội dung: "Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Con không cố ý làm tổn thương cô ấy".

Theo giám định, thiếu nữ đã uống thuốc ngủ quá liều. Những dòng chữ tuyệt mệnh được cho là lời thú nhận của một thiếu niên đang chán nản với người mẹ kế của mình.

Mối quan hệ căng thẳng

Theo lời David, đêm hôm trước, Linda cãi nhau với Cinnamon. Người đàn ông này đã rời khỏi nhà vì cảm thấy bực bội khi vợ và con gái riêng mâu thuẫn. Vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra, David Brown đang mua bánh tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Dường như không có nhiều bí ẩn xung quanh vụ án mạng này. Đây được cho là kết quả của những căng thẳng âm ỉ và kéo dài giữa mẹ kế và con riêng của chồng.

David nói con gái là đứa trẻ khó bảo. Mối quan hệ với mẹ kế căng thẳng đến mức Linda từng dọa đuổi cô bé ra ngoài đường. Patti Bailey - em gái của nạn nhân sống cùng anh chị cũng xác nhận những xích mích gần đây giữa hai người.

Patti nói rằng khoảng 2h sáng hôm đó đã bị giật mình vì hai tiếng nổ lớn ở phòng chị gái. Khi chạy sang, cô thấy Cinnamon đang cầm súng, có vẻ hoảng loạn và vội chạy đi.

Tuy nhiên, một số người quen lại nói rằng Cinnamon và Linda khá hòa hợp. Mẹ ruột và những người bạn của Cinnamon đều bị sốc. Họ nói rằng Cinnamon hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn và có thành tích học tập tốt. Cô bé cũng là người quá nhút nhát để có thể gây ra vụ án mạng này.

Cinnamon sau đó đã tỉnh lại sau cơn sốc thuốc. Cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành thẩm vấn cô gái 14 tuổi này.

(Còn nữa)

---------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Âm mưu tàn độc của gã đàn ông có 5 đời vợ vào lúc 4h00 ngày 27/9 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch cưới vội của người phụ nữ xinh đẹp: Kết cục thích đáng

Người phụ nữ dành tình yêu tuyệt đối cho chồng mà không biết rằng mục đích của anh ta khi cưới cô chỉ là để có được sự thuận lợi trong sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News, Morbidology) ([Tên nguồn])
Âm mưu tàn độc của gã đàn ông có 5 đời vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN