Sự thật về vụ cá sấu lên bờ “làm loạn” chợ Túy Loan

Sự kiện: Tin ngắn

Trưa 5-12, nhiều trang mạng xã hội Facebook truyền nhau thông tin một con cá sấu lớn bị cột mõm, tự do bò đi lại gần chợ Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Theo những thông tin đăng tải thì con cá sấu (bị buộc miệng) dài hơn 1m đang hung hăng ngoái trước nhìn sau, sự việc khiến nhiều người tại khu vực này được một phen kinh sợ…

Xung quanh sự việc này, chiều ngày 5-12, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) khẳng định: Không phải con cá sấu tự do bò lên chợ Túy Loan khiến người dân kinh sợ như lời loan tin trên mạng. Mà là "một người dân chở con cá sấu trên xe tải tới khu vực chợ Túy Loan để bán lúc gần 12 trưa nay 5-12. Thấy cá sấu, hiếu kỳ nên người dân đổ tới xem.

 Nhận tin báo, Công an kinh tế huyện Hòa Vang cũng đã lập tức có mặt, xác minh sự việc. Qua đó, xác định con cá sấu được chủ nuôi đem tới bán, có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, việc đem cá sấu ra buôn bán ngay giữa nơi tập trung đông người khiến người dân tập trung, mất an ninh trật tự nên Công an đề nghị chủ nuôi đưa về lại", bà Vân cho biết…

Hoảng hốt phát hiện cá sấu bơi vào nhà trong mưa lụt

Đang lội trong nhà ngập nước, người đàn ông phát hiện một con vật lớn màu đen xù xì, miệng như cá sấu bơi lập lờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu (CAND)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN