Thư hùng kinh điển Anh - Argentina: Gian lận, tiểu xảo, thô bạo...nhưng với Messi thì không

Lịch sử đối đầu giữa Anh và Argentina luôn gắn với những tranh cãi, tiểu xảo và sự thù địch kéo dài suốt 60 năm. Nhưng ở bán kết World Cup 2026, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Lionel Messi - ngôi sao chưa từng chạm trán "Tam sư" và được kỳ vọng tạo nên một chương hoàn toàn khác.

ĐT Argentina chuẩn bị cho trận gặp Anh:

Cặp đấu có truyền thống kình địch nặng nề nhất xưa nay, với cả một lịch sử đầy ắp gian lận, tiểu xảo, thô bạo, kỳ này sẽ diễn ra quanh một siêu sao thuần khiết “ra sân chỉ để chơi bóng”. Và sự thành bại trong cặp đấu này sẽ được quyết định bởi một nhân vật thuộc bên thứ ba, đến từ nền bóng đá cũng có truyền thống kình địch với cả hai phía. Đấy là khác biệt quá lớn khi chúng ta nhìn lại lịch sử World Cup và chờ xem cuộc thư hùng kỳ này: HLV người Đức Thomas Tuchel dẫn dắt Anh đối đầu với Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Lần đầu tiên, cuối cùng, và duy nhất!

 Ở tuổi 39, với 205 lần khoác áo đội tuyển Argentina, 46 danh hiệu vô địch ở cả ĐTQG lẫn CLB, hàng trăm danh hiệu cá nhân với 8 lần đoạt "Quả Bóng Vàng”, sự nghiệp bóng đá của Lionel Messi hẳn nhiên không còn thiếu điều gì nữa?

Lionel Messi chuẩn bị có lần đầu tiên đối đầu ĐT Anh trong màu áo Argentina

Lionel Messi chuẩn bị có lần đầu tiên đối đầu ĐT Anh trong màu áo Argentina

Lạ thay, Messi chưa bao giờ đối đầu với đội tuyển Anh. Khả năng rất cao là sự nghiệp khoác áo ĐTQG của Messi sẽ khép lại sau kỳ World Cup này. Vậy nên, trận bán kết World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên, lần cuối cùng, và là lần duy nhất trong đời Messi đụng độ “Tam sư”.

Chính anh thừa nhận cảm xúc “chắc chắn là rất đặc biệt”, trong cuộc so tài Anh – Argentina sắp tới. Messi nói: “Tôi đã gặp gần như mọi đối thủ trong môn bóng đá, trừ đội tuyển Anh. Đấy là một đội bóng lớn. So tài với một đội mạnh bất kỳ luôn là điều thú vị, huống hồ đây lại là lần đầu tiên tôi chạm trán đội tuyển Anh”.

Nhìn từ góc độ ngược lại, liệu có chỗ nào đặc biệt khi đội tuyển Anh lần đầu tiên đụng độ Messi? Dĩ nhiên là có. Phải hỏi cách khác: đặc biệt đến mức độ nào khi kỳ này, đối thủ của Anh là một Argentina với Lionel Messi chiếm giữ vị trí và vai trò quan trọng nhất? Rất có thể, trận bán kết sắp tới sẽ là trận đấu quan trọng và khác biệt nhất trong lịch sử đối đầu Anh – Argentina.

Bản thân cặp đấu Anh – Argentina vốn đã vô cùng đáng nhớ, với cả một lịch sử kình địch kéo dài hơn nửa thế kỷ (chính xác là 60 năm, kể từ trận tứ kết World Cup 1966). Đấy luôn là một trong vài cặp đấu nóng bỏng nhất trong suốt lịch sử bóng đá quốc tế.

Cảnh sát phải vào tận sân để áp giải thủ quân Argentina Antonio Rattin ra ngoài, khi ông bị truất quyền thi đấu nhưng từ chối rời sân ở trận tứ kết World Cup 1966 (Anh thắng Argentina 1-0, sau đó thẳng tiến đến chức vô địch quan trọng duy nhất trong lịch sử đội tuyển này). Người ta phải nghĩ ra chiếc thẻ vàng và thẻ đỏ để trọng tài sử dụng trong môn bóng đá, cũng là xuất phát từ sự kiện Rattin bị đuổi trong trận đấu vừa nêu (Rattin vừa qua đời cách đây vài ngày, ở tuổi 89).

Sự kiện “bàn tay của Chúa” tại World Cup 1986 thì không cần giới thiệu nữa. Có chăng, chỉ xin trích lời Diego Maradona trong tự truyện, rằng ông thích nhất bàn ấy, vì cảm giác khoái trá, như một tuyệt chiêu móc túi thành công, khiến người Anh phải đau khổ. Diego Simeone “xỏ mũi”, khiến ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Anh là David Beckham chuốc lấy thẻ đỏ tại World Cup 1998… Tóm lại, lịch sử kình địch giữa Anh và Argentina là một lịch sử đầy kịch tính, tiểu xảo, mánh khóe, và cả thù hận nữa.

Nhưng với Messi, mọi chuyện sẽ khác, và đấy chính là lý do vì sao trận tứ kết Anh – Argentina tại World Cup này vừa khó đoán, vừa rất đáng chờ xem.

Vì sao Messi chưa từng gặp Anh?

Đáng lẽ đã từng, và đấy có thể đã là một trong những kỷ niệm đẹp nhất khi Messi nhìn lại sự nghiệp bóng đá vĩ đại của mình. Nhưng trên thực tế, câu chuyện diễn ra theo một kịch bản khác hẳn so với những gì giới quan sát chờ đợi.

Messi từng bỏ lỡ cơ hội đối đầu tuyển Anh vào năm 2005

Messi từng bỏ lỡ cơ hội đối đầu tuyển Anh vào năm 2005

Đấy là tháng 8/2005, khi ngôi sao 18 tuổi Lionel Messi được gọi vào ĐTQG lần đầu tiên, và cả thế giới chờ xem màn ra mắt của một thiên tài mới trong màu áo Argentina. Messi đã nổi đình nổi đám từ trước đó, với điều khoản mua đứt hợp đồng là 150 triệu euro ở Barcelona. Anh đã vô địch La Liga (và sau đó không lâu sẽ vô địch Champions League). Căn bệnh còi xương bẩm sinh khiến Messi khi học lớp 5 chỉ có vóc dáng bằng với cậu bé lớp 1. Và trong màu áo Barcelona, Messi có một bức ảnh vô cùng độc đáo: “cậu bé” ngồi ở băng ghế dự bị, nhỏ con đến mức cả hai chân đều không chạm đất.

Cứ thế, cả tài năng lẫn vóc dáng Messi nhanh chóng phát triển theo… từng ngày. Choáng ngợp, và ít ai hình dung nổi! Vì lý do nhân đạo (chữa bệnh còi xương), Messi được dùng mọi loại thuốc do bác sĩ kê đơn và được miễn trừ hoàn toàn việc xét nghiệm doping. Điều này kéo dài cho đến nhiều năm sau khi anh đã thành công trong bóng đá đỉnh cao.

Suy cho cùng, gia đình đưa Messi sang Barcelona ở tuổi 13 trước tiên là để được chữa bệnh miễn phí (CLB River Plate của Argentina từ chối tài trợ tiền thuốc khi tuyển Messi vào hệ thống năng khiếu). Vì xuất phát điểm như vậy, môi trường phát triển như vậy, nên mới có một Messi như vậy. Từng có câu bình luận bất hủ: “Messi là cầu thủ Barcelona khoác áo Argentina, hơn là cầu thủ Argentina đá thuê ở Barcelona”!

Hãy trở lại với câu hỏi vì sao Messi bỏ lỡ cơ hội gặp đội tuyển Anh, ngay đầu sự nghiệp. Argentina hội quân, đá giao hữu với Hungary và Anh trong loạt “FIFA Days” tháng 8/2005. Ngày xưa, Diego Maradona cũng gặp Hungary trong trận đấu ra mắt dưới màu áo Argentina, nên sự chờ đợi đối với “Maradona mới” càng thêm hấp dẫn.

Nhưng với Messi, câu chuyện khác hẳn. Anh vào sân ở phút 63 và… bị đuổi ở phút 65. Lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina của Messi kéo dài đúng 90 giây. Và anh bị “treo giò” ở trận kế tiếp – chính là trận giao hữu với đội tuyển Anh.

Khác biệt lớn như thế nào?

Messi tài giỏi ra sao, giờ ai cũng biết. Nhưng mấy ai biết rằng trận ra mắt trong màu áo Argentina, chỉ kéo dài 90 giây, chính là… vết son đầu tiên của Messi! Anh được khen, thậm chí được ca ngợi, hơn là bị chê trách vì chiếc thẻ đỏ. Messi xuất hiện như một ngôi sao thực thụ, luôn xin bóng và khi có bóng thì anh tự tin lừa qua đối thủ bằng kỹ thuật tuyệt luân.

Trong một pha qua người, đối phương đành túm áo Messi. Anh vung tay để giữ thăng bằng, để cố thoát khỏi sự níu kéo, để tự giải thoát và tiếp tục chơi bóng. Không hề phạm lỗi. Cùi chỏ của Messi không đụng vào ai. Nhưng đối phương ôm mặt đổ gục xuống sân và trọng tài người Đức Markus Merk phất thẻ đỏ (dĩ nhiên, ngày ấy chưa có VAR).

Messi được xem là biểu tượng của lối chơi cống hiến, chinh phục đối thủ bằng tài năng thay vì tiểu xảo

Messi được xem là biểu tượng của lối chơi cống hiến, chinh phục đối thủ bằng tài năng thay vì tiểu xảo

Đã đành rằng Messi bị oan. Nhưng cần nói thêm: anh là nạn nhân của thứ bóng đá đầy tiểu xảo. Đấy là một trận giao hữu “xấu xí”, với nhiều pha “ăn vạ”, nhiều cú tắc bóng nguy hiểm. Messi là cầu thủ hiếm hoi trong trận đấu ấy ra sân chỉ để chơi bóng.

BBC bình luận: “Chiếc thẻ đỏ dành cho Messi là một tội ác bóng đá”. Từ bao giờ mà bóng đá Anh lại khen và đồng cảm với một cầu thủ Argentina là nạn nhân của thứ bóng đá đầy tiểu xảo? Và xin nhắc lại bình luận bất hủ: “Messi là một cầu thủ Barcelona khoác áo Argentina”.

Rất có thể, Messi sẽ là khác biệt rất lớn, khi mà người ta nhắc lại lịch sử kình địch, thù hận Anh – Argentina suốt 60 năm qua, trước trận bán kết World Cup kỳ này. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá. Nhưng chắc sẽ không bao giờ có một Messi tiến đến thành công bằng những mánh khóe, tiểu xảo, gian lận, trong cuộc thư hùng đặc biệt, kể cả khi đấy là trận đấu quá quan trọng – tranh quyền vào chung kết. Chắc chắn Messi không chơi như Maradona hoặc Simeone.

Ngoài Anh – Argentina, còn có hai cặp kình địch nổi tiếng khác trong lịch sử World Cup là Anh – Đức và Đức – Argentina. Tại World Cup 2010, giới hâm mộ Argentina nhảy cẫng lên vui mừng khi thấy Đức thắng Anh 4-1. Ngày vòng đấu kế tiếp, Đức thắng Argentina 4-0, và báo chí Anh giật tít to đùng ngay trang bìa: "Hahaha! Đức – Argentina là cặp đối thủ duy nhất trong lịch sử từng gặp nhau 3 lần ở chung kết World Cup, cũng là cặp duy nhất 2 lần đá trận chung kết liên tiếp".

Về cặp Anh – Đức, Gary Lineker từng nói: “Bóng đá là môn chơi gồm 22 cầu thủ tranh nhau một quả bóng, và cuối cùng thì người Đức luôn thắng”. Lineker nói thế, dù thật ra thì Anh thắng Đức trong trận chung kết World Cup 1966 bằng bàn thắng “ma” của Geoff Hurst!

Đúng là hy hữu, khi bây giờ, một HLV Đức (Thomas Tuchel) lại đang dẫn dắt đội Anh, chuẩn bị quyết đấu với Argentina tại World Cup này.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

Hơn 5 triệu người đã đồng ý ký vào chương trình đòi đuổi Argentina và Messi khỏi World Cup 2026.

Theo Kinh Thi ([Tên nguồn])
Lionel Messi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN