Pháp hỗn loạn sau cú sốc bị loại khỏi World Cup, ít nhất 200 người bị bắt
Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup đã châm ngòi cho làn sóng bạo loạn tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp. Ít nhất 200 người bị bắt giữ khi cảnh sát liên tiếp phải đối phó với các vụ tấn công bằng pháo hoa, đốt phá và gây rối trật tự.
Video hỗn loạn sau trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha
Paris và Lyon chìm trong hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc
Ngay sau khi tuyển Pháp gục ngã trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup, các vụ bạo loạn đã bùng phát tại nhiều địa phương, trong đó Paris và Lyon là hai điểm nóng nghiêm trọng nhất. Người biểu tình ném nhiều vật thể về phía lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo hoa.
Paris và Lyon chìm trong hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc
Theo Sở Cảnh sát Paris trả lời đài BFMTV, tính đến 6 giờ sáng, 141 người đã bị bắt giữ tại thủ đô. Phần lớn các trường hợp liên quan đến việc sử dụng pháo hoa nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật và các dịch vụ khẩn cấp.
Tại Lyon, hàng trăm CĐV tập trung theo dõi trận đấu ở khu vực dành cho người hâm mộ tại Place Bellecourt. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời đóng cửa một nhà ga tàu điện ngầm khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều vật thể bị ném vào cảnh sát, các thùng rác bị phóng hỏa và 20 người bị bắt giữ.
Ít nhất 200 người bị bắt, Pháp tăng cường an ninh trong ngày Quốc khánh
Ngoài Paris và Lyon, khoảng 40 người khác cũng bị bắt tại nhiều địa phương trên khắp nước Pháp, nâng tổng số người bị bắt lên ít nhất 200 sau đêm hỗn loạn.
Dù vậy, giới chức cho biết không ghi nhận trường hợp nào bị thương tại Paris hay Lyon, đồng thời không có thiệt hại lớn về tài sản. Cảnh sát cũng dành lời khen cho phần lớn người hâm mộ vì đã cư xử có trách nhiệm sau thất bại của đội tuyển.
Đáng chú ý, trận bán kết World Cup diễn ra đúng vào Ngày Bastille (Quốc khánh Pháp). Nhiều hoạt động kỷ niệm đã được hoãn để người dân theo dõi trận đấu, thậm chí một số sự kiện bị hủy bỏ vì lo ngại các phần tử quá khích gây rối. Trước nguy cơ mất an ninh, Pháp đã triển khai 70.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc.
Chính phủ cứng rắn, ký ức bạo loạn bóng đá lại tái diễn
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez khẳng định lực lượng chức năng đang "duy trì mức độ cảnh giác cao" và sẵn sàng "ngăn chặn ngay lập tức bất kỳ hành vi gây rối nào". Ông đồng thời nhấn mạnh: "Mọi hành vi vô kỷ luật sẽ không được dung thứ".
Chính phủ cứng rắn, ký ức bạo loạn bóng đá lại tái diễn
Bi kịch của tuyển Pháp bắt nguồn từ thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal, trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng. Kylian Mbappe cùng các đồng đội gần như không tạo ra cơ hội đáng kể và chấp nhận dừng bước tại Dallas.
Đây không phải lần đầu nước Pháp chứng kiến những vụ bạo loạn sau các trận cầu lớn. Hồi tháng 5, sau chiến thắng của PSG trước Arsenal ở chung kết Champions League, hơn 400 người đã bị bắt giữ khi hàng nghìn người tràn xuống đường phố Paris.
HLV Didier Deschamps cho biết các cầu thủ Pháp đã cảm thấy tan nát sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, đồng thời không ngần ngại...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/07/2026 17:56 PM (GMT+7)







