Khoảnh khắc kinh điển World Cup: Brazil thua Đức 1-7, cú sốc lớn nhất lịch sử

Cho đến nay, khoảnh khắc Brazil sụp đổ hoàn toàn ngay tại sân Mineirao trước ĐT Đức vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những kỳ World Cup.

Video Brazil thua 1-7 trước Đức tại World Cup 2014

ĐT Brazil có lần thứ hai dính thảm họa

Trận thua ngược trước ĐT Uruguay và mất chức vô địch World Cup 1950 được coi là "thảm họa" đầu tiên đối với bóng đá Brazi. Trận đấu ấy diễn ra trên sân Maracana huyền thoại như để tô điểm thêm sự cay đắng của xứ Samba. 64 năm sau, người Brazil lại một lần nữa trải qua "thảm họa bóng đá" ngay trên sân nhà. Đó là trận thua 1-7 trước ĐT Đức tại bán kết World Cup 2014 tại sân Mineirao với sự hiện diện của hơn 60.000 khán giả. 

ĐT Brazil nhận cú sốc ngay trên sân nhà

ĐT Brazil nhận cú sốc ngay trên sân nhà

Hãy cùng nhìn lại trận đấu diễn ra vào ngày 8/7/2014. Thời điểm ấy, ĐT Brazil đang tràn đầy tự tin tiến vào trận chung kết World Cup với lợi thế sân nhà. Ở phía bên kia, ĐT Đức cũng cho thấy sức mạnh đồng đều ở các tuyến.

Bởi vậy, đa phần đều nghĩ đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức dù chủ nhà thiếu đi hai cầu thủ quan trọng nhất là Neymar và Thiago Silva. HLV Scolari quyết định sử dụng Bernard đá thay cho Neymar trong khi Dante, cầu thủ từng nhiều năm thi đấu tại Bundesliga, trám vào vị trí của Thiago Silva.

Cú sốc chồng cú sốc

Trận đấu khởi đầu khá cân bằng nhưng bước ngoặt sớm tới. Phút 11, Toni Kroos đá phạt tốt trong khi Thomas Muller di chuyển thông minh. David Luiz nhận ra quá muộn và số 13 của ĐT Đức dễ dàng dứt điểm cận thành để mở tỉ số. Bàn thắng này có thể nói là một tai nạn của hàng phòng ngự ĐT Brazil.

Muller sớm mở tỉ số ở phút 11

Muller sớm mở tỉ số ở phút 11

Nhận bàn thua đau, “Những vũ công Samba” dồn lên mạnh mẽ nhưng những gì họ nhận được là bàn thua tiếp theo. Thomas Muller tiếp tục thể hiện vai trò với pha chạy chỗ thông minh để nhận đường chọc khe của Toni Kroos rồi nhả bóng lại cho Klose dứt điểm tung lưới Julio Cesar.

Các cầu thủ Brazil không kịp điều chỉnh tâm lý, đặc biệt là vị trí của Fernandinho. Tiền vệ này liên tục mắc sai lầm. Đầu tiên là tình huống theo người không tốt với Muller và tạo điều kiện để Toni Kroos băng lên ghi bàn ở phút 24. Hơn một phút sau, cầu thủ này lại sắm vai tội đồ khi để Kroos cướp được bóng ở giữa sân và hoàn thành cú đúp với tình huống phối hợp cùng Khedira.

4 bàn thua chỉ sau 26 phút thi đấu đã quá sức chịu đựng của người hâm mộ bóng đá Brazil. Rất nhiều người đã bật khóc trên khán đài nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 29, 5 cầu thủ Brazil không ngăn nổi pha đi bóng của Hummels rồi sau đó, 3 hậu vệ còn lại của “đội bóng vàng xanh” bị Ozil và Khedira “quay như dế” và số 6 của ĐT Đức ghi bàn.

Khedira ghi bàn thứ 5 cho ĐT Đức khi trận đấu còn chưa bước qua phút 30

Khedira ghi bàn thứ 5 cho ĐT Đức khi trận đấu còn chưa bước qua phút 30

Sau giờ nghỉ, HLV Scolari sớm thay người để tìm kiếm bàn gỡ. Đáng tiếc, họ lại vấp phải Manuel Neuer quá xuất sắc trong khung thành. ĐT Đức co về phòng ngự và nhường hẳn thế trận. Thế nhưng, khi họ phản công, ĐT Brazil lại không thể chống đỡ.

6 cầu thủ Brazil trong vòng cấm nhưng vẫn để Lahm chuyền ngang cho Schurrle sút tung lưới đội nhà. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo này còn lập siêu phẩm ở góc hẹp ở phút 79. Cuối trận, Oscar kiếm được bàn thắng danh dự cho ĐT Brazil và giúp đội bóng này đỡ xấu hổ hơn.

Trận thua này khiến người Brazil buộc phải nhìn nhận lại về bóng đá hiện đại. Họ không mạnh như trong tưởng tượng nữa. Hàng công chỉ biết trông chờ vào Neymar. Những Hulk, Jo, Fred, Bernard gần như “vô hại”. 

Trong khi đó, ĐT Đức chứng tỏ được sức mạnh tới từ tập thể xuất sắc và giành chức vô địch World Cup 2014 sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết sau đó.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Brazil 1-7 ĐT Đức (H1: 5-0)

Ghi bàn

ĐT Brazil: Oscar 90+1'

ĐT Đức: Muller 11', Klose 23', Kroos 24', 26', Khedira 29', Schurrle 69' 79'

Đội hình thi đấu:

ĐT Brazil (4-2-3-1): Cesar – Maicon, Dante, Luiz, Marcelo – Gustavo, Fernandinho (Paulinho 46) –  Hulk (Ramires 46), Oscar, Bernard – Fred (Willian 69).

Dự bị không sử dụng: Jefferson, Dani Alves, Maxwell, Henrique, Hernanes, Jo, Victor.

ĐT Đức (4-3-2-1): Neuer – Lahm, Hummels (Mertesacker 46), Boateng, Howedes –  Schweinsteiger, Khedira (Draxler 76), Kroos, Muller, Ozil, Klose (Schurrle 58)

Dự bị không sử dụng: Zieler, Grosskreutz, Ginter, Podolski, Durm, Gotze, Kramer, Weidenfeller.

Từ những siêu sao đã khẳng định tên tuổi đến các tài năng trẻ đang bùng nổ, World Cup 2026 hứa hẹn là sân khấu để nhiều ngôi sao định đoạt số phận...

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN