Vụ xác 3 mẹ con trôi sông: Vì cái máy giặt?

Theo hàng xóm, vì mâu thuẫn gia đình, thai phụ đã nghĩ quẩn, đem đứa con 5 tuổi ra sông buộc vào bụng và gieo mình xuống tự vẫn. Khi cùng đứa con trai 5 tuổi nhảy sông, chị T. đang mang thai 4 tháng.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người mẹ và đứa con trai 5 tuổi buộc vào nhau trôi sông, theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi chết, người phụ nữ đang có thai 4 tháng.

Như tin đã đưa, trưa 12/3, một ngư dân phát hiện 2 thi thể chết trôi buộc vào nhau trên sông chảy qua xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn T.T. (SN 1982) và con trai Vũ V.H. (SN 2008).

Vụ xác 3 mẹ con trôi sông: Vì cái máy giặt? - 1

Nơi tìm thấy xác mẹ con chị T.

Người thân của nạn nhân cho biết, chị T. cùng anh Vũ V.Q. (SN 1981) xây dựng gia đình từ năm 2008. Họ đã có với nhau một đứa con là Vũ V.H. (một trong hai nạn nhân). Vợ chồng họ sống bằng nghề kinh doanh quán internet và làm nông. Tuy nhiên, đời sống gia đình có phần cơm không lành, canh chẳng ngọt.

Theo bà Nguyễn T.H., sống gần nhà nạn nhân, trưa 10/3, bà thấy chị T. chạy từ nhà ra ngoài khóc nức nở. Hỏi chuyện, chị T. kể rằng, mâu thuẫn bắt nguồn từ cái máy giặt. Trước đó, gia đình chị T. mua một cái máy giặt mới. Do chưa thành thạo nên chị thường nhờ chồng ấn nút giặt giúp.

Trưa hôm đó, mẹ chồng bảo chị T. giặt quần áo ngay. Mệt mỏi vì mang thai, chị gom đồ cho vào máy giặt và tiếp tục nhờ chồng. Khi đó, người chồng đang bận, chưa kịp giúp. Mẹ chồng chị T. thấy vậy nên la mắng. Chồng chị cũng xông vào mắng vợ. Chị T. liền bế đứa con trai 5 tuổi ra khỏi nhà, mang theo chiếc áo trắng mới mua.

Cho đến trưa 12/3, ngư dân ở xã Quảng Bị phát hiện thi thể hai mẹ con chị buộc vào nhau nổi lập lờ trên sông.

Vụ xác 3 mẹ con trôi sông: Vì cái máy giặt? - 2

Căn nhà của gia đình chị T.

Gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể hai mẹ con về làm lễ an táng.

Mẹ chị T. cho biết, con bà là người hiền lành, được nhiều người dân trong thôn quý mến. Chồng chị T. cũng là người đàng hoàng, nghiêm chỉnh, không sa đà tệ nạn. Nhưng anh này tính tình nóng này, hay cáu với vợ con.

Bà Hoa, người dân trong thôn tỏ ra thương xót: “Thường ngày, T. sống tử tế với bà con lối xóm. Không ngờ vì chuyện mâu thuẫn gia đình mà T. lại làm dại thế.”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN