Vụ án ở Long An: Rớt nước mắt cảnh chồng tê dại ôm di ảnh vợ

Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể ba mẹ con chị Đỗ Thị Ái Quyên (SN 1985) ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ án ở Long An: Rớt nước mắt cảnh chồng tê dại ôm di ảnh vợ - 1

Người dân thắp nhang cho các nạn nhân.

Sáng 20/11, nhiều người dân từ các nơi đến thắp nhang, chia buồn cùng gia đình. Từng đoàn giáo viên, học sinh trường nơi ba đứa con của chị Quyên học cũng đến chia buồn. 

Những đứa trẻ òa khóc khi nhìn vào tấm di ảnh của ba người trước quan tài nghi ngút khói. Sáng cùng ngày, đoàn công tác huyện Cần Giuộc cũng đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ ban đầu gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.

Nhiều người lớn cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến ba chiếc quan tài xếp thành hàng trong nhà với ánh mắt thơ ngây trong di ảnh của hai đứa trẻ bị sát hại. 

Theo bạn học của hai con chị Quyên, cả hai đều học khá và chơi hòa đồng với bạn bè nên được thầy cô và bạn bè yêu quý. Ngày nhận được tin gia đình nạn nhân gặp nạn, cả lớp không còn tinh thần để học, nhiều bạn ôm nhau khóc nức nở.

Người chồng- cha Nguyễn Tấn Thanh đau đớn, dường như không còn đủ sức để đứng dậy cứ ôm quan tài vợ con mà lịm đi. Khi tỉnh dậy, anh lại ôm di ảnh vợ con đứng nép vào một góc tường khóc nức khiến không ai cầm nổi nước mắt. 

Trong khi đó, mẹ chồng và mẹ ruột chị Quyên ngồi trước quan tài con và 2 cháu khóc nấc, liên tục gọi tên con và cháu. Dường như 2 bà không tin vào mắt mình lại có chuyện động trời này xảy ra. Thấy các bạn của hai đứa trẻ đến viếng, hai bà lại gào khóc ngất thương tiếc cho hai đứa trẻ bất hạnh.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nội vụ. Nhiều tình tiết mới được lực lượng chức năng thu thập đang được điều tra làm rõ. 

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, cả ba nạn nhân đều chết trong tư thế bị cắt ở cổ bằng vật sắc nhọn. Một số tin nhắn trong điện thoại của nạn nhân cũng được quan tâm đặc biệt.

Như tin đã đưa, sáng 19/11, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng nạn nhân) đến thăm gia đình con nhưng gọi mãi không thấy có người trả lời. 

Thấy cửa mở, bà bước vào nhà thì hoảng hồn khi chứng kiến hai đứa cháu nằm bất động trên giường, con dâu nằm phía sau nhà trên vũng máu, cả ba đã chết. 

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu lực lượng chức năng xác định cả ba nạn nhân đều chết có vết cắt ở cổ. Một con dao lạ cũng được phát hiện tại hiện trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Bình ([Tên nguồn])
3 mẹ con chết bất thường ở Long An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN