Tết ấm áp của nữ lao công đưa con trai hơn 2 tuổi đi gom rác giữa đêm đông

Theo nữ công nhân môi trường, năm nay mẹ con chị ăn Tết tại phòng trọ. Do được mọi người giúp đỡ nhiều thứ nên chị không phải mua sắm.

 Chị Lan và bé Thóc đến điểm tập kết rác.

 Chị Lan và bé Thóc đến điểm tập kết rác.

Cuối năm 2021, chị Phạm Thị Lan (SN 1990, ở Hà Nội) trở nên nổi tiếng sau khi nhiều tờ báo đăng tải việc chị mang theo con trai hơn 2 tuổi đi gom rác giữa đêm đông, khiến nhiều người thương xót.

Khi câu chuyện của chị Lan và con trai được đăng tải, rất nhiều tấm lòng thơm thảo đã đến tận nơi 2 mẹ con thuê trọ và làm việc để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 2 người về vật chất.

Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của 2 mẹ con, PV đã có cuộc trò chuyện với chị Lan. Nữ công nhân môi trường cho biết, sau khi báo chí đăng tải về hoàn cảnh, cuộc sống của 2 mẹ con chị cũng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, cũng có chút đảo lộn.

“Có nhiều người tốt tìm đến phòng trọ giúp đỡ cho mẹ con tôi bỉm, sữa, quần áo và tiền. Tuy nhiên, cũng có người lợi dụng, rồi bọn nghiện theo dõi và xin tiền. Lắm hôm tôi đi làm đêm về 2 người đi theo xin tiền, trong người còn đúng 100 nghìn đồng nên tôi đành đưa nốt”, chị Lan kể.

Hai mẹ con chị Lan vui vẻ trò chuyện.

Hai mẹ con chị Lan vui vẻ trò chuyện.

Theo chị Lan, gần đây mẹ con chị cảm thấy bất an khi ở xóm trọ. Thậm chí, nhiều người muốn ngỏ ý vào phòng trọ xem mẹ con chị ăn ở như nào nhưng chị đành từ chối, chị mong được mọi người thông cảm.

“Tôi đi làm về mệt ngủ cũng không được ngon giấc vì cứ nghe thấy những tiếng động lạ. Bọn nghiện nghĩ tôi được nhiều tiền nên luôn theo dõi”, chị Lan chia sẻ.

Nữ công nhân môi trường cho hay, số tiền mẹ con chị được mọi người giúp đỡ, chị không dám tiêu pha lung tung. Chị muốn gửi ngân hàng số tiền đó để cho con trai đi học có tương lai tốt hơn.

 Theo nữ công nhân môi trường, sau khi báo chí đăng tải câu chuyện của hai mẹ con cuộc sống của chị có nhiều thay đổi.

 Theo nữ công nhân môi trường, sau khi báo chí đăng tải câu chuyện của hai mẹ con cuộc sống của chị có nhiều thay đổi.

“Tôi vẫn đi làm chứ không dựa vào đồng tiền mọi người cho được. Do bản thân không biết tính toán, buôn bán gì nên tôi gửi ngân hàng cho an toàn. Thằng anh không được ăn học nên tôi muốn thằng út sẽ được học hành tử tế”, chị Lan cho biết.

Chia sẻ về ngày Tết, chị Lan cho biết, 2 mẹ con chị ăn Tết tại phòng trọ. Năm nay, mẹ con chị được mọi người giúp đỡ gạo, bánh chưng, quần áo mới nên không phải mua sắm gì.

Nhiều người đến ủng hộ sữa, bỉm, quần áo và tiền cho bé Thóc.

Nhiều người đến ủng hộ sữa, bỉm, quần áo và tiền cho bé Thóc.

Về công việc, chị Lan bảo: “Tôi làm công nhân môi trường không có ngày nghỉ. Ngày 30 hay Mùng 1 Tết tôi vẫn phải đi thu gom rác. Tôi chỉ tranh thủ buổi sáng được nghỉ đưa con về bà ngoại chơi rồi chiều lại về đi làm”.

Nữ công nhân môi trường cũng khoe khéo, hiện tại con trai hơn 2 tuổi của chị đã gửi được một người dân trông nên bé không phải theo mẹ đi gom rác nữa. Đến 23h đêm chị Lan sẽ đón bé về phòng trọ ngủ rồi lại đi làm tiếp.

Ngoài thu gom rác chị Lan còn tranh thủ đi dọn dẹp nhà thuê. Những ngày cận Tết, thương hoàn cảnh 2 mẹ con chị nên nhiều người cũng gọi điện nhờ chị đến dọp dẹp rồi trả công.

Ngồi nghỉ sau khi gom được xe rác đầy ắp chị Lan trải lòng, do hoàn cảnh gia đình không cho phép nên chị Lan không được đi học. Chị chỉ được đi học lớp xóa mù chữ đến lớp 3 rồi nghỉ để đi làm kiếm tiền.

Nữ công nhân cho hay, chị vẫn đi làm chứ không dựa vào đồng tiền mọi người cho.

Nữ công nhân cho hay, chị vẫn đi làm chứ không dựa vào đồng tiền mọi người cho.

Mười lăm năm trước, chị Lan gặp gỡ và nên duyên với một người đàn ông, sau đó có con nhưng lại chia tay. Nay con trai lớn 16 tuổi, mắc chứng suy giảm trí nhớ, học hết lớp xoá mù chữ rồi cũng nghỉ.

“Vì phút sai lầm của tuổi trẻ nên tôi mới lấy chồng và con sớm. Giờ người đàn ông ấy cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi”, chị Lan nói.

Con trai chị Lan rất thông minh, nhanh nhẹn.

Con trai chị Lan rất thông minh, nhanh nhẹn.

Đến năm 2019, chị Lan quen và yêu một người đàn ông khác. Những tưởng người này sẽ bù đắp những thiệt thòi cho chị nào ngờ khi chị sinh được bé Thóc họ cũng bỏ mẹ con chị đi.

“Tôi quá mù quáng và tin vào tình yêu để rồi lại lầm lỡ lần 2. Là phụ nữ ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ tôi không có diễm phúc đó”, chị Lan buồn bã nói.

Nữ lao công có người bạn đồng hành trong quá trình làm việc.

Nữ lao công có người bạn đồng hành trong quá trình làm việc.

Để có tiền nuôi con, chị Lan lăn lộn đủ nghề từ bán hàng nước, làm xưởng may theo thời vụ, sau được giới thiệu làm công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi Nhánh Ba Đình (Urenco 1). Chị Lan nói công việc này tuy vất vả nhưng thu nhập ổn định, không sợ mất việc.

“Tôi đã quen với thu gom rác và muốn gắn bó với nó. Tôi cố gắng làm để sau về già còn có lương hưu”, nữ công nhân môi trường bộc bạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé trai hơn 2 tuổi đạp xe theo mẹ đi gom rác: Nữ công nhân môi trường nói gì?

Do hoàn cảnh khó khăn không có người trông nom, bé trai hơn 2 tuổi phải lang thang theo mẹ đi làm giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN