Đường đời bất hạnh của nữ lao công đưa con 2 tuổi cùng đi gom rác trong đêm đông

Nữ công nhân đi gom rác đưa con trai hơn 2 tuổi đi cùng là chị Phạm Thị Lan thuộc tổ môi trường số 8 - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi Nhánh Ba Đình (Urenco 1).

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, TikTok, chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bé trai hơn 2 tuổi đạp xe đi theo mẹ gom rác giữa đêm đông khiến người người xúc động.

Theo chủ nhân của bài đăng, thời điểm quay đoạn clip này đã là hơn 11h đêm và chị lao công vẫn miệt mài quét rác. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là người bạn đồng hành đặc biệt bên cạnh chị, đứa con trai chỉ mới hơn 2 tuổi.

Nữ công nhân môi trường và cậu con trai hơn tuổi gây xôn xao mạng xã hội.

Nữ công nhân môi trường và cậu con trai hơn tuổi gây xôn xao mạng xã hội.

Sau khi chia sẻ, dù đoạn clip dài chỉ 16 giây nhưng đủ để lay động nhiều người. Chắc hẳn không ít trong số đó đã nhìn thấy chính tuổi thơ của chính mình, từng phải vất vả theo mẹ mưu sinh.

“Trên chiếc xe rác đầy ắp, nặng nhọc những bước chân của người mẹ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn khi có một người bạn đồng hành đặc biệt. Sau này cậu bé ấy sẽ thành công. Vất vả nhưng đó là tuổi thơ thật đẹp của em bé ấy", bạn H.T. bình luận.

Còn bạn K.M. chia sẻ: “Nhìn em bé đạp xe thấy mẹ dừng cũng phanh bằng chân mắt dõi theo mẹ thật ấm áp. Cố lên chàng trai bé nhỏ, sau này thành công báo hiếu mẹ thật tốt nhé. Thương hai mẹ con quá! mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con chị ấy”.

Mẹ đẩy xe rác đi trước bé theo sau, khi nào mỏi chân bé sẽ ngồi trên bậc thềm nhà dân chờ mẹ.

Mẹ đẩy xe rác đi trước bé theo sau, khi nào mỏi chân bé sẽ ngồi trên bậc thềm nhà dân chờ mẹ.

Trước thông tin trên, trưa 24/12, chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Tổ trưởng tổ môi trường số 8 - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi Nhánh Ba Đình (Urenco 1) cho biết, hai mẹ con được chia sẻ trên mạng xã hội là chị Phạm Thị Lan công nhân môi trường tại tổ 8 và con trai hơn 2 tuổi.

Theo bà Vân, chị Lan vào làm việc tại đây được khoảng 2 năm nay. Hoàn cảnh của chị Lan đặc biệt khó khăn, lại còn bị bệnh tim nữa, trong tổ ai cũng thương. Nữ công nhân này vẫn còn mẹ nhưng không có nhà cửa, mẹ ở cùng với con trai, còn chị Lan thuê trọ ở phường Kim Mã.

“Cô ấy lỡ dở có con với người đàn ông sau đó người này bỏ Lan một mình nuôi con. Giờ cháu này được 16 tuổi và đang ở với bà ngoại. Sau đó, Lan lại gặp một người đàn ông khác và sinh được cậu con trai nhưng người này cũng bỏ mẹ con Lan đi khi thằng bé được hơn 1 tuổi”, bà Vân nói.

Bà Vân cho hay, những hôm chị Lan không gửi được con sẽ mang theo con trai đi làm cùng. Tổ cũng cố gắng tạo điều kiện cho nữ công nhân này làm trong những đoạn đường làng, ngõ xóm để có thời gian để mắt tới con.

“Cô ấy chịu khó lắm, hôm nào trong tổ có người bận công việc xin nghỉ đều nhận làm hộ. Còn thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép, thấy 2 mẹ con đi làm chúng tôi cũng thương nhưng không biết làm sao. Đồng lương của con bé cũng eo hẹp, nếu làm vào ban ngày phải gửi con cũng không đủ tiền trang trải vì còn thuê trọ ở nữa”, bà Vân chia sẻ.

Tổ trưởng tổ môi trường số 8 cũng cho biết thêm, mọi người trong tổ ai cũng động viên chị Lan, công việc môi trường tuy vất vả nhưng nó bền, không sợ mất việc, chỉ cần chịu khó 2 mẹ con cũng đủ sống.

Hình ảnh nữ công nhân môi trường đem con đi làm giữa đêm đông khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh nữ công nhân môi trường đem con đi làm giữa đêm đông khiến nhiều người xót xa.

“Lan người bé con con, cao có 1m45 thôi. Lúc đầu cô ấy vào làm không một ai trong tổ nghĩ Lan có thể làm được việc vì cô ấy nhỏ lại đẩy xe rác nặng làm sao trụ nổi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vì con Lan đã bám trụ được đến giờ và hoàn thành tốt công việc”, bà Vân cho biết.

Ngoài ra, bà Vân cũng cho biết thêm, có những xuất trợ cấp đến công ty bà cũng đề xuất xin cho mẹ con chị Lan để vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19. Trong tổ 8, ai cũng khó khăn nhưng hoàn cảnh của chị Lan là đặc biệt nhất.

“Do hoàn cảnh khó khăn không có người trông nom, bé phải lang thang theo mẹ đi làm. Mẹ thì đẩy xe rác, bé trai từng bước theo sau. Mẹ dừng bé cũng dừng, mẹ đi cũng đi như hình với bóng. Bé ngoan không hề quấy mẹ. Khi nào đi mỏi chân xe ngồi trên bậc thềm nhà dân chờ mẹ”, bà Vân buồn bã nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổ quét rác “đặc biệt, có một không hai” ở Hà Nội

Chẳng hiểu vì lý do gì mà riêng một tổ công nhân quét rác ở Hà Nội có đến 3 người mắc bệnh ung thư nhưng họ vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN