Những hình ảnh xúc động của nữ lao công đưa con hơn 2 tuổi cùng đi gom rác suốt 10 tiếng

Chị Lan cho biết, hai mẹ con chị bắt đầu đi gom rác từ 15h chiều đến 2h sáng hôm sau. Lượng rác lớn, một ca chị Lan làm kéo dài gần 10 tiếng, hai mẹ con phải đi trung bình 7 – 8 chuyến.

 Mấy ngày trước clip chị Phạm Thị Lan nhân viên vệ sinh môi trường thuộc tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và con trai hơn 2 tuổi đạp xe đi theo chị gom rác giữa đêm đông khiến nhiều người xúc động.

 Mấy ngày trước clip chị Phạm Thị Lan nhân viên vệ sinh môi trường thuộc tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và con trai hơn 2 tuổi đạp xe đi theo chị gom rác giữa đêm đông khiến nhiều người xúc động.

Chị Lan cho biết, hai mẹ con chị bắt đầu đi gom rác từ 15h chiều đến 2h sáng hôm sau. Bé Thóc (tên gọi ở nhà của bé) đồng hành cùng chị Lan được khoảng 2 tháng nay.

Chị Lan cho biết, hai mẹ con chị bắt đầu đi gom rác từ 15h chiều đến 2h sáng hôm sau. Bé Thóc (tên gọi ở nhà của bé) đồng hành cùng chị Lan được khoảng 2 tháng nay.

Đến giờ làm, chị Lan đạp xe chở con trai đến điểm tập kết xe rác trên đường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội). Chị cẩn thận xích xe đạp vào cửa, lấy chiếc xe đạp nhỏ cho con trai rồi vội kéo xe rác ra khỏi bãi để đi thu gom rác.

Đến giờ làm, chị Lan đạp xe chở con trai đến điểm tập kết xe rác trên đường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội). Chị cẩn thận xích xe đạp vào cửa, lấy chiếc xe đạp nhỏ cho con trai rồi vội kéo xe rác ra khỏi bãi để đi thu gom rác.

Chị Lan làm công việc dọn vệ sinh môi trường được khoảng 2 năm nay. Ban ngày chị được nghỉ nên trông con còn đêm chị đi làm không gửi được bé nên đành mang theo.

Chị Lan làm công việc dọn vệ sinh môi trường được khoảng 2 năm nay. Ban ngày chị được nghỉ nên trông con còn đêm chị đi làm không gửi được bé nên đành mang theo.

Chị Lan làm công việc dọn vệ sinh môi trường được khoảng 2 năm nay. Ban ngày chị được nghỉ nên trông con còn đêm chị đi làm không gửi được bé nên đành mang theo.

Theo nữ công nhân môi trường, ban ngày còn đỡ chứ đến đêm sương xuống, nhiệt độ giảm sâu rét buốt chị phải trùm kín cho con trai. Nếu trời mưa chị lại gửi con ở bãi xe gần chỗ làm, nhờ các bác bảo vệ trông giúp.

Chị Lan gồng người đẩy xe rác còn bé Thóc đạp xe đi song song cùng mẹ, có lúc sẽ vượt trước vì trong làng ngõ nhỏ lại lắt léo.

Chị Lan gồng người đẩy xe rác còn bé Thóc đạp xe đi song song cùng mẹ, có lúc sẽ vượt trước vì trong làng ngõ nhỏ lại lắt léo.

Đến điểm tập thu gom, Thóc sẽ dừng lại, bỏ xe dưới đất rồi ngồi im trên bậc thềm chờ mẹ. “Thằng bé dễ thương và ngoan lắm, không quấy khóc”, một người dân ra đổ rác nói.

Đến điểm tập thu gom, Thóc sẽ dừng lại, bỏ xe dưới đất rồi ngồi im trên bậc thềm chờ mẹ. “Thằng bé dễ thương và ngoan lắm, không quấy khóc”, một người dân ra đổ rác nói.

 Lượng rác lớn, một ca chị Lan làm kéo dài gần 10 tiếng, hai mẹ con phải đi trung bình 7 – 8 chuyến. Vừa đẩy xe rác chị Lan liên tục dõi theo con trai đang chơi trên vỉa hè.

 Lượng rác lớn, một ca chị Lan làm kéo dài gần 10 tiếng, hai mẹ con phải đi trung bình 7 – 8 chuyến. Vừa đẩy xe rác chị Lan liên tục dõi theo con trai đang chơi trên vỉa hè.

“Tháng đầu theo mẹ đi làm thằng bé phải đi bộ. Nhiều lúc mỏi chân lại đòi nghỉ, người dân cho chiếc xe đạp cũ con đạp theo nên tôi cũng đỡ vất hơn”, chị Lan nói.

“Tháng đầu theo mẹ đi làm thằng bé phải đi bộ. Nhiều lúc mỏi chân lại đòi nghỉ, người dân cho chiếc xe đạp cũ con đạp theo nên tôi cũng đỡ vất hơn”, chị Lan nói.

 Chị Lan cho biết, chị có 2 con với 2 người đàn ông nhưng ai cũng bỏ mẹ con chị đi. Cháu lớn năm nay 16 tuổi đang ở với bà ngoại, còn bé Thóc ở với chị. Để có tiền, chị Lan lăn lộn đủ nghề từ bán hàng nước, đến làm công nhân may theo thời vụ, sau được giới thiệu vào làm công nhân môi trường.

 Chị Lan cho biết, chị có 2 con với 2 người đàn ông nhưng ai cũng bỏ mẹ con chị đi. Cháu lớn năm nay 16 tuổi đang ở với bà ngoại, còn bé Thóc ở với chị. Để có tiền, chị Lan lăn lộn đủ nghề từ bán hàng nước, đến làm công nhân may theo thời vụ, sau được giới thiệu vào làm công nhân môi trường.

 Bé Thóc là người đồng hành cũng chị Lan, luôn dõi theo công việc của mẹ mỗi ngày.

 Bé Thóc là người đồng hành cũng chị Lan, luôn dõi theo công việc của mẹ mỗi ngày.

Trên chiếc xe rác đầy ắp, nặng nhọc những bước chân của người mẹ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn khi có một người bạn đồng hành đặc biệt.

Trên chiếc xe rác đầy ắp, nặng nhọc những bước chân của người mẹ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn khi có một người bạn đồng hành đặc biệt.

Chị Lan được Tổ trưởng và các công nhân khác tạo điều kiện làm trong những đoạn đường làng, ngõ xóm để có thời gian để mắt tới con.

Chị Lan được Tổ trưởng và các công nhân khác tạo điều kiện làm trong những đoạn đường làng, ngõ xóm để có thời gian để mắt tới con.

Nhiều hôm đến 4h sáng bé Thóc mới cùng mẹ trở về căn phòng trọ sau 1 ngày làm việc.

Nhiều hôm đến 4h sáng bé Thóc mới cùng mẹ trở về căn phòng trọ sau 1 ngày làm việc.

Những hình ảnh xúc động của nữ lao công đưa con hơn 2 tuổi cùng đi gom rác suốt 10 tiếng - 15

Những lúc rảnh chị Lan tranh thủ chơi với con.

Những lúc rảnh chị Lan tranh thủ chơi với con.

Khi thu gom rác và lượm phế liệu bỏ riêng để bán, chị Lan gọi con trai khi phát hiện một túi đồ chơi cũ bỏ đi. Toàn bộ đồ chơi trong túi đa phần đều hỏng, một số cái đã biến dạng, nhưng trong mắt cậu bé, chúng là những món đồ chơi mới.

Khi thu gom rác và lượm phế liệu bỏ riêng để bán, chị Lan gọi con trai khi phát hiện một túi đồ chơi cũ bỏ đi. Toàn bộ đồ chơi trong túi đa phần đều hỏng, một số cái đã biến dạng, nhưng trong mắt cậu bé, chúng là những món đồ chơi mới.

Tan làm, chị Lan lại chở con về phòng trọ, tắm rửa và nấu ăn tối, sau mới ngủ, lúc này đã gần 4 giờ sáng.

Tan làm, chị Lan lại chở con về phòng trọ, tắm rửa và nấu ăn tối, sau mới ngủ, lúc này đã gần 4 giờ sáng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN