Sự thật về chiếc chân người bỏ ven đường

Sự kiện: Phú Thọ

Công an TP.Việt Trì (Phú Thọ) đã xác minh làm rõ sự việc xuất hiện một chiếc chân ở ven đường Nguyễn Tất Thành.

Sự thật về chiếc chân người bỏ ven đường - 1

Chiếc chân (vòng tròn đỏ) bỏ ven đường Nguyễn Tất Thành

Trước đó, ngày 6.1, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một phần chân người bị vứt ven đường Nguyễn Tất Thành (TP.Việt Trì), đoạn gần Bệnh viện tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người nghi vấn vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Sáng 7.1, trao đổi với PV, Đại tá Phùng Thế Ngôn - Trưởng Công an TP.Việt Trì khẳng định, sự việc trên không có dấu hiệu hình sự. Sau khi nhận thông tin về việc phát hiện phần chân người ở ven đường, Công an TP.Việt Trì đã xác minh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra, sáng 6.1, chị T.T.L (SN 1975, ở Lâm Thao), công nhân nhà máy gạch Lâm Thao, trong quá trình làm việc tại nhà máy gạch, chị L. gặp tai nạn lao động dẫn tới chân bị dập nát.

“Chị L. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nghiêm trọng nên bệnh viện phải cắt bỏ phần chân bị dập nát của chị L..

Nguyện vọng gia đình muốn xin phần chân chị L. mang về chôn cất nên phía bệnh viện không tiêu hủy mà bàn giao cho gia đình.

Sau đó em chị L. cuốn chiếc chân bị cắt bỏ mang ra đặt ở gốc cây ven đường rồi trở vào trong bệnh viện xem tình trạng sức khỏe của chị. Tuy nhiên, một số người dân không biết sự việc, thấy vật thể lạ ở gốc cây nên mở ra xem thì phát hiện đoạn chân.

Biết tin, gia đình chị L. đã ra xin lại chiếc chân để mang về quê chôn cất”, Đại tá Phùng Thế Ngôn thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Phú Thọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN