Nóng 24h qua: Chạy kiểu "tự sát" trên cao tốc, ô tô con suýt gây thảm họa cho xe khách

Ô tô đi lùi trên cao tốc suýt gây tai nạn cho xe khách và thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên là những tin tức nóng 24h qua.

Ô tô đi lùi trên cao tốc suýt gây tai nạn cho xe khách

Clip: Ô tô con đi lùi trên cao tốc (Nguồn clip: Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h10 sáng 26/12, trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Bình Giang, Hải Dương.

Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ màu đen, BKS 30A-33918 đã đi lùi từ Km 40 về Km34 theo hướng Hà Nội- Hải Phòng. Trong quá trình đi lùi, một lái xe khách đi với tốc độ cao đã giật mình đánh lái tránh xe ô tô 4 chỗ đi lùi. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về con người nhưng khiến lái xe và hành khách có mặt trên xe khách hoảng sợ.

Đặc biệt, sau khi khiến lái xe khách giật mình bẻ lái gấp, chiếc ô tô con vẫn tiếp tục đi lùi.

Theo đại diện Ban quản lý cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, sau khi lái xe ô tô đi lùi về Km 34 đã di chuyển đi đúng chiều đường và ra trạm thu phí nút giao QL38B.

Hiện Ban quản lý cao tốc đã chuyển thông tin, hình ảnh ô tô đi đi lùi tới lực lượng cảnh sát giao thông để xử phạt lái xe vi phạm theo đúng quy định.

Một người cưa đầu đạn, 2 người ngồi xem, 3 người thương vong

Anh Thanh được cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương phức tạp vùng hậu môn, đa vết thương do hỏa khí

Anh Thanh được cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương phức tạp vùng hậu môn, đa vết thương do hỏa khí

Ngày 26/12, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ đầu đạn khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/12, anh Lương Quốc Huy (SN 1976, ở làng Bok Rẫy, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa) ngồi cưa đầu đạn trong chòi rẫy.

Lúc này, anh Võ Văn Tĩnh (SN 1990) và anh Phan Đức Thanh (SN 1994) cùng trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là nhân công hái cà phê ngồi xem do tò mò.

Bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến anh Huy và anh Tĩnh tử vong tại chỗ. Còn anh Thanh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.  

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 100 quả đạn cối và hơn 1 bao tải tút đạn các loại.

Pin dự phòng phát nổ, máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất

 Một tàu bay của Air Asia hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

 Một tàu bay của Air Asia hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Vụ việc xảy ra vào chiều 25/12, một tàu bay của hãng Air Asia từ Malaysia đi Hồng Kông phải xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất để cứu thương cho một hành khách.

Cụ thể, lúc 17h15 ngày 25/12, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tiếp nhận tàu bay A320/9M-AGL, chuyến bay AK130/KUL-HKG của hãng hàng không Air Asia Maylaysia xin hạ cánh tại khẩn cấp. Nguyên nhân có hành khách cần hỗ trợ y tế.

Thông tin ban đầu, một hành khách người Trung Quốc sinh năm 1993 khi ngồi trên tàu bay mang theo pin sạc dự phòng điện thoại. Trong quá trình máy bay di chuyển, pin dự phòng phát nổ khi hành khách này đang sử dụng. Vụ việc này khiến hành khách này bị bỏng ở đùi và tay trái.

Bão Phanfone giật cấp 14, di chuyển sâu vào Biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 Phanfone. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 Phanfone. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (26/12), bão số 8 – Phanfone đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 27/12, bão số 8 cách đảo Song Tử Tây khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 8, ở vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 28/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thảm án rúng động ở Thái Nguyên, 5 người chết, 1 người bị thương

Đối tượng Hoàng Văn Chín

Đối tượng Hoàng Văn Chín

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ vụ việc đối tượng này dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Chị Ma Thị Hường (SN 1976, vợ Chín); ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984, vợ anh Luận), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, con của anh trai Chín). Riêng ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) bị Chín chém bị thương đang cấp cứu. Các nạn nhân đều trú cùng thôn với nghi phạm.

Hiện trường vụ án kinh hoàng

Hiện trường vụ án kinh hoàng

Tại cơ quan điều tra, Chín khai, sáng cùng ngày, khi chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín) đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức. Chín sau đó lấy búa đánh vào đầu vợ rồi tiếp tục cầm dao chém vợ tử vong.

Sau khi sát hại vợ tại nhà, Chín cầm dao đi ra đường gặp một nhóm người gồm chị Trần Thị Hường (SN 1984); ông Lã Văn Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2), Bàng Thị Bảy (hàng xóm) và bà Tý - mẹ Chín.

Thấy Chín cầm dao, mọi người bỏ chạy. Chín cầm dao đuổi theo chém chị Hường tử vong tại sân nhà ông Tích.

Sau đó, Chín đi ra đường chém anh Luận (chồng chị Hường) tử vong trước cổng nhà. Tiếp đến, Chín gặp anh Hoàng đang đi ngoài đường, liền vung dao chém anh nạn nhân bị thương.

Chín tiếp tục chạy sang nhà anh Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín). Tại đây, đối tượng chém tử vong anh Bánh và anh Hoàng Văn Nam (cháu họ của Chín) rồi bỏ trốn lên đồi chè trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Bùi Văn Công khẳng định kẻ chủ mưu thực sự vụ “nữ sinh giao gà” chưa bị bắt

Bùi Văn Công phủ nhận toàn bộ cáo trạng tại phiên xét xử công khai

Bùi Văn Công phủ nhận toàn bộ cáo trạng tại phiên xét xử công khai

TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Phiên xét xử diễn ra lưu động tại sân vận động Điện Biên Phủ, có sức chứa lên đến khoảng 10 ngàn người.

Hàng trăm người dân tỉnh Điện Biên đã được phép tiến vào quảng trường sân vận động Điện Biên Phủ để theo dõi phiên toà.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Bùi Kim Thu (SN 1975) cùng chồng là Bùi Văn Công (SN 1970); Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972); Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991), cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên; Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) và Vì Văn Toán (SN 1982, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đáng chú ý tại phiên xét xử chiều nay, ngay khi vừa được tuyên lên bục bị cáo, Bùi Văn Công đã lập tức kêu oan, tỏ ra kích động và cho rằng bản thân mình bị đánh đập, ép cung.

Ngoài ra, công còn phủ nhận toàn bộ cáo trạng và cho rằng các bị cáo Lả, Lường Hùng đã bôi máu của Cao Mỹ Duyên lên xe tải của mình và khẳng định kẻ chủ mưu vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Phiên tòa sẽ tiếp tục đến ngày 28/12.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Lời khai của phượt thủ chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội gây xôn xao trên mạng

Chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội chưa hết 20 giờ chỉ là “chém gió”; Chưa ai mua điện thoại và đồng hồ siêu sang của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Trang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN