Nhói lòng bố lặn kênh tìm vớt thi thể con đuối nước tử vong ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Đoạn kênh nơi 2 cháu bé bị rơi xuống bước không có lan can, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Sáng 10/5, không khí tang tóc bao trùm căn nhà tạm bợ của vợ chồng anh N.T.S (34 tuổi) và chị B.T.Y.N bên bờ kênh trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM). Trước đó, con trai N.B.T.N (6 tuổi) và con gái N.B.T.C (4 tuổi) của anh chị tử vong do bị trượt chân xuống kênh trước nhà khi đang vui chơi.

Đám tang của hai cháu nhỏ tử vong thương tâm do đuối nước

Đám tang của hai cháu nhỏ tử vong thương tâm do đuối nước

Rất nhiều người dân đã đến chia buồn cùng gia đình khi nhìn vị trí bờ kênh không có lan can (nơi được xác định 2 bé bị trượt chân rơi xuống kênh) đều thở dài và lo lắng.

Nhiều người dân đến thắp hương cho hai cháu

Nhiều người dân đến thắp hương cho hai cháu

“Giá như chỗ này có lan can thì đâu xảy ra cơ sự này, thật sự quá đau lòng”, một người dân xót xa.

Ông Huỳnh Văn Mai (52 tuổi, người thân phía ngoại 2 bé) buồn bã, đôi mắt thất thần vì không thể tin sự việc này lại xảy ra với gia đình.

Người thân trong gia đình không thể tin về sự ra đi đột ngột của hai cháu

Người thân trong gia đình không thể tin về sự ra đi đột ngột của hai cháu

“Sự việc xảy ra lúc 2h chiều, đến hơn 4h chiều mới tìm thấy và vớt được thi thể hai anh em lên. Hai anh em đều chuẩn bị được đi học vậy mà xảy ra chuyện đau lòng như thế này”, ông Mai nghẹn ngào.

Theo ông Mai, 2 cháu bị trượt chân rơi xuống kênh rồi mất tích. Thời điểm đó, ba cháu đi làm không có nhà, còn mẹ ở phía sau nhà nấu nướng nên không hay biết sự việc.

Khi thấy mất con, tìm không thấy, chị đã trình báo công an phường và toả đi tìm.

Đám tang diễn ra trong sự thương tiếc của gia đình, hàng xóm

Đám tang diễn ra trong sự thương tiếc của gia đình, hàng xóm

“Lúc đó mọi người nhận thấy một đoạn bờ kênh không có lan can, nghi ngờ 2 cháu rơi xuống dòng kênh nên khoảng 7-8 người cùng lặn xuống để tìm. Hơn 2 tiếng sau, thi thể 2 cháu được tìm thấy cách đó không xa. Chính ba của 2 cháu là người lặn tìm và đưa con lên bờ”, ông Mai đau buồn kể lại.

Bà ngoại khóc nghẹn với lời nói cuối cùng của cháu

Ngồi thất thần trước bàn thờ và khóc nghẹn nhớ 2 đứa cháu ngoại, bà Đỗ Thị Thái Thu Lan (50 tuổi) nghẹn ngào: “Cả nhà hoảng hốt khi 2 cháu mất tích và không ngờ chúng lại rơi xuống kênh rồi tử vong. Tội nghiệp 2 cháu ngoại của tôi”.

Bà Lan khóc nghẹn, bần thần trước di ảnh 2 cháu

Bà Lan khóc nghẹn, bần thần trước di ảnh 2 cháu

Cũng theo bà Lan, vào sáng cùng ngày xảy ra tai nạn, cháu Bin (trai) gọi điện cho cậu rủ đến nhà chơi.

"Nó nói: Cậu ơi, cậu có thương con không, cậu qua nhà con chơi, chứ nếu con đi xa thì làm sao’. Không ngờ đó là lời nói cuối cùng của cháu tôi”, bà Lan chia sẻ trong nước mắt.

Bà Lan cho biết, chiều nay (10/5), 2 cháu được đưa đi hoả táng tại Bình Dương. Trong sáng cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình sau sự việc.

Đại diện UBND phường cũng cho biết, gia đình của hai bé có hoàn cảnh khó khăn và phía phường đã có kế hoạch hỗ trợ gia đình.

Một số hình ảnh về mất an toàn ở đoạn kênh nơi hai bé đuối nước tử vong:

Đoạn kênh nơi xảy ra sự việc đuối nước thương tâm

Đoạn kênh nơi xảy ra sự việc đuối nước thương tâm

Khu vực dọc bờ kênh có nhiều đoạn không có hàng rào chắn

Khu vực dọc bờ kênh có nhiều đoạn không có hàng rào chắn

Việc không có hàng rào ở dọc bờ kênh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn thương tâm này

Việc không có hàng rào ở dọc bờ kênh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn thương tâm này

Vị trí được cho là nơi 2 cháu bé trượt chân ngã xuống kênh

Vị trí được cho là nơi 2 cháu bé trượt chân ngã xuống kênh

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể 2 cháu bé được tìm thấy dưới con kênh ở quận 12, TP HCM

Gia đình hai cháu bé không nhìn thấy con cháu mình nên đi tìm, sau đó thi thể các cháu được tìm thấy dưới con kênh ở quận 12, TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Tư - Thúy Vy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN