Vụ 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích: Mẹ chồng nạn nhân nói gì?

Sự kiện: Tin nóng

Mẹ chồng nữ giáo viên ở Hải Dương tiết lộ cuộc trò chuyện với con dâu trước khi mất tích ở ven sông Thái Bình.

Mẹ chồng chị T. cầu nguyện cho con dâu và 2 cháu bình yên.

Mẹ chồng chị T. cầu nguyện cho con dâu và 2 cháu bình yên.

Liên quan đến sự việc 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích ở Hải Dương, chiều 9/5, lực lượng chức năng và cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con dọc sông Thái Bình xã Cẩm Văn (Cầm Giàng).

Có mặt tại khu vực bờ sông Thái Bình theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm 3 mẹ con cô giáo, bà H. một người dân ở xã Cẩm Văn cho biết, vào khoảng 9h sáng 8/5, khi bà đi làm đồng về nhìn đằng xa thấy chị T. địu một cháu bé đằng sau, phía trước đẩy 1 cháu bé.

Theo bà H. nhưng khi lại gần bà lại thấy chị T. đẩy 2 cháu bé phía trước bằng xe đẩy nên có hỏi 3 mẹ con chị T.

“Lại gần gặp 3 mẹ con tôi có hỏi mấy mẹ con đi đâu ra đây cô ấy còn trả lời tôi cháu cho con đi chơi rồi tôi cũng đi thẳng về nhà luôn, không nói chuyện gì nữa”, bà H. kể.

Bà H. cho hay, sau khi bà về đến nhà thì hay tin 3 mẹ con chị T. mất tích. Mọi người phát hiện xe đẩy của trẻ con ở ruộng ngô, còn dép, điện thoại ở bờ sông.

Ông Nam (người dân ở xã Cẩm Văn) cho biết, gia đình chị T. sống hoà thuận, êm ấm không xảy ra điều tiếng hay xích mích gì với bà con hàng xóm. Chị T. là giáo viên mầm non nhưng không dạy ở địa bàn xã mà công tác cách nhà khoảng 5km. Còn chồng làm bất động sản trên Hà Nội.

Còn mẹ chồng chị T. chia sẻ, sáng 8/5 con dâu và 2 cháu bà vẫn ở nhà. Con dâu bà vẫn bình thường, vui vẻ còn hỏi bà đi chợ mua thuốc và nhận cho con ăn.

“Sau đó, con bảo tôi cho cháu đi chơi chứ cũng không nói gì thêm. Bình thường ở nhà mẹ con vui vẻ không mâu thuẫn gì, 2 vợ chồng nó cũng không có cãi vã. Từ qua đến nay gia đình tôi không biết 3 mẹ con đi đâu, cũng không có tung tích gì, thương nhất là 2 đứa nhỏ, 1 đứa mới có 9 tháng tuổi, đứa lớn hơn chưa được 3 tuổi.”, mẹ chồng chị T. nói.

Mẹ chồng chị T. tâm sự, sau khi sinh con thứ 2 được 6 tháng chị T. đi làm trở lại, bà ở nhà trông cháu, còn cháu đầu đi lớp. Hằng ngày, bà ở nhà trông cháu nhỏ suốt, chỉ tối đến cháu mới bám mẹ. Gia đình bà chỉ mong phép màu bình an đến với con dâu và 2 cháu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con chị T. ở khu vực sông Thái Bình.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con chị T. ở khu vực sông Thái Bình.

Sau hơn 20 giờ lặn mò tìm kiếm tích cực, ông Vũ Xuân Quảng (62 tuổi, trú Kim Lai, TP Hải Dương) cho biết, lòng sông Thái Bình khu vực 3 mẹ con chị T. mất tích không phẳng, chỗ nông chỉ 4 đến 5 mét nhưng chỗ sâu lại từ 16 đến 17 mét.

Theo ông Quảng, lòng sông có nhiều  hố tạo thành dòng chảy xoáy, xiết, 2 bên sông là 2 dòng chảy khác nhau.

"Chúng tôi chưa thấy bất kỳ tung tích gì của mẹ con chị T. Tôi và các anh em trong đoàn đã lặn ở khúc sông này từ qua đến nay hàng trăm lần nhưng không thấy gì. Khó nhất với chúng tôi khi tìm kiếm là chưa thể xác định được 100% có phải mẹ con T. mất tích ở khu vực này hay không? Nếu mẹ con chị ấy không mất tích ở đây mà chỉ đi nơi khác thì là may mắn đến với gia đình. Chúng tôi cũng chỉ mong họ bình yên, không xảy ra điều đáng tiếc”, ông Quảng nói.

Ông Vũ Xuân Tôn, người chuyên thả "móc câu" tìm kiếm thi thể nhận định, nếu 3 mẹ con chị T. gặp nạn dưới sông Thái Bình thì có thể ngày mai (10/5) sẽ nổi và tìm thấy.

Theo ông Tôn, bằng kinh nghiệm của mình ông nghĩ nếu 3 mẹ con chị T. gặp nạn ở khúc sông chưa thể trôi xa.

Trước đó, khoảng 9h15 sáng 8/5, người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo tin đến lực lượng chức năng.

Ông Quảng, thợ lặn tìm kiếm 3 mẹ con chị T. trên sông Thái Bình chia sẻ với PV.

Ông Quảng, thợ lặn tìm kiếm 3 mẹ con chị T. trên sông Thái Bình chia sẻ với PV.

Qua rà soát nhanh, thời điểm này, chị T. cùng 2 con nhỏ ra khỏi nhà và không thấy quay về nên lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Tại hiện trường, người dân và lực lượng chức năng phát hiện dép, xe đẩy, điện thoại... của chị T.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Văn, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, ngoài những vật dụng, đồ dùng cá nhân mà chị T. để lại bên bờ sông, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị T.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích: Người thân tới mom sông gọi tên con cháu

Tại ven sông Thái Bình thuộc xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng (Hải Dương), người thân của nữ giáo viên theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm và thất thần gọi tên con cháu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN