Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế

Đã gần 60 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thu sống bó gối trong căn chòi 8m2 gá tạm vào bờ thành rêu phong trong kinh thành Huế.

Chị Nguyễn Thị Thu bó gối trong căn chòi 8m2 gá tạm vào bờ thành rêu phong. Cái chòi nhỏ cho hai vợ chồng và đứa con trai dẫu tạm bợ như một cái chuồng chim nhưng vẫn đầy đủ “số má”: Tổ 17, khu vực 8, số nhà 126 đường Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế.

Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế - 1

Cổng châu mai là nơi nhiều ánh sáng nhất của khu nhà chị Thu

Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế - 2

... nhưng cũng chứng kiến nhiều cuộc chia ly trong gần 60 năm của đại gia đình chị Thu.

Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế - 3

Dưới chân tường thành có một cái cổng nhỏ mà chị Thu gọi là “cổng châu mai” vốn trước có cả cánh cửa gỗ. “Ba mẹ tôi về đây sống từ năm 1953. Giờ chỉ còn gia đình tôi và cậu út Thiện tựa vào đây mà trú” - Chị Thu buồn bã nói. Cổng châu mai là nơi qua lại của những đôi lứa đang hò hẹn...

Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế - 4

Dạ Thảo - con gái lớn của chị Thu - vừa lấy chồng, chia tay với căn gác ọp ẹp của cha mẹ

Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế - 5

Hai gia đình với hàng chục nhân khẩu sống trong cảnh gò bó, chật chội bên cổng châu mai

Nhà "chuồng chim" trong kinh thành Huế - 6

Chị Thu cho biết rất sẵn sàng chuyển đến nơi ở mới rộng rãi hơn, dẫu phải chia tay với cái cổng châu mai nhiều kỷ niệm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh Tuấn - Quốc Anh (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN