Ngày đi ăn giỗ thành ngày đại tang của gia đình

Chuyến xe về quê ăn giỗ của gia đình anh Đặng Văn Tiến (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã trở thành đại họa khi chỉ trong chốc lát anh đã mất đi người vợ, cô con gái và anh trai vợ.

Ngày đi ăn giỗ thành ngày đại tang của gia đình - 1

Đại diện Ban ATGT Tuyên Quang đến thăm, động viên cháu Đặng Quang Phát và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Tiến

 Anh Tiến và con trai may mắn sống sót và phải điều trị chấn thương cả tinh thần và thể xác trong bệnh viện.

Tai nạn thảm khốc trong đêm

Ngày 5/6, PV Báo Giao thông cùng đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Tuyên Quang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) nơi bố con anh Đặng Văn Tiến đang nằm điều trị.

Theo lời kể của anh Tiến, ngày 2/6, gia đình anh sử dụng xe ôtô cá nhân BKS 19A​-062.25 từ huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về Diễn Châu (Nghệ An) để ăn giỗ bố vợ. Trong xe có 5 người gồm: Anh Tiến, chị Ngô Thị Anh (43 tuổi, vợ anh Tiến), cháu Đặng Thị Linh (9 tuổi, con gái), cháu Đặng Quang Phát (7 tuổi, con trai) và người anh vợ Ngô Sỹ Hưng (47 tuổi).

Sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT, Ban ATGT tỉnh Tuyên Quang đã đến Bệnh viện Đa khoa Chiêm Hóa để động viên, chia sẻ mất mát, hỗ trợ kinh phí với gia đình anh Đặng Văn Tiến. Ông Lưu Việt Anh, Phó giám đốc Sở GTVT Tuyên Quang cũng đề nghị các y, bác sỹ tập trung tốt nhất việc chữa bệnh cho cháu Phát để sớm ổn định tinh thần và sức khỏe.

Tại đây, đại diện Báo Giao thông cũng đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ cháu Phát từ Quỹ Chung tay vì ATGT.

Chuyến xe về quê xuất phát từ lúc 16h, sau khi đón anh vợ ở Phú Thọ, cả gia đình anh Tiến chạy thẳng về thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) để dừng chân, nghỉ ngơi. Do đường về Nghệ An khá xa nên gia đình anh quyết định di chuyển theo tuyến đường Hồ Chí Minh và chạy vào buổi đêm cho thông thoáng. Sau nhiều tiếng đồng hồ cầm lái đường dài mệt mỏi, tiện lúc dừng xe đổ xăng ở địa phận giáp ranh tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, anh Tiến đã đổi lái cho anh Hưng.

“Xe chạy chừng 1 tiếng đồng hồ, khoảng 3h30 (3/6) đến địa phận xóm Minh Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Khi tôi đang tra cứu bản đồ chỉ đường thì chiếc xe bất ngờ đâm vào vệ đường và lật nghiêng. Cú đâm mạnh và xảy ra trong chớp nhoáng nên tôi ngất lịm, không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy thấy cháu Phát đang nằm khóc thét, vợ, con gái và anh trai vợ nằm bất động với nhiều vết máu. Xung quanh hiện trường là những người dân địa phương. Lúc này, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng người dân gọi xe cứu thương rồi đưa chúng tôi đến bệnh viện”, anh Tiến nhớ lại.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu, anh Tiến may mắn chỉ xây xước bên ngoài đã tỉnh lại và đau đớn nhận hung tin vợ, con gái đã tử vong tại chỗ, anh rể cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện mặc dù đã được các y, bác sỹ cấp cứu.

“Tôi không ngờ chuyến về quê giỗ bố lại thành thảm họa như thế này. Con cháu chưa kịp thắp nén nhang cho ông mà đã phải ra đi mãi mãi. Vụ TNGT là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi, đau thương quá lớn nhưng vẫn phải kìm nén vượt qua để lo hậu sự. Cháu Phát bị chấn thương vùng ngực. Hiện, tôi vẫn chưa nói cho cháu Phát biết chuyện mẹ và chị gái mất vì sợ cháu hoảng loạn tâm lý”, anh Tiến day dứt nói.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên, anh Tiến nói: “Anh Hưng làm trong ngành xây dựng vẫn thường chạy xe sang Lào để chở hàng hóa. Thời điểm xảy ra tai nạn vào ban đêm và diễn biến nhanh nên tôi không nhớ gì cả”.

Xót xa cảnh “gà trống nuôi con”

Sau khi được cấp cứu kịp thời tại Nghệ An, anh Tiến và con trai Đặng Quang Phát được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để tiếp tục điều trị. Mặc cho cơn đau về thể xác với nhiều vết thương chưa lành, anh Tiến vẫn dằn lòng về nhà tổ chức đám tang, lo hậu sự chu đáo cho vợ con ngay tại ngôi nhà nhỏ của mình rồi lại quay vào viện chăm sóc cháu Phát.

Trên giường bệnh, cháu Phát liên tục trở mình, khóc thét vì vết thương ở vùng ngực, thi thoảng lí nhí: “Con đau quá bố ơi!” rồi bấu vào bàn tay của anh Tiến để vượt qua cơn đau. Ôm con vào trong lòng, anh Tiến chỉ biết động viên, dỗ dành.

Anh Tiến cho biết, cả hai vợ chồng anh đều làm vườn. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, tích cóp và đi vay mượn anh em, bạn bè, anh mua được chiếc xe ô tô gia đình giá rẻ để phục vụ vợ con và thi thoảng chở người thân đi công chuyện và kiếm thêm đồng xăng xe. Chị Anh là người tảo tần, luôn thương yêu và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cháu Linh và Phát đều học rất giỏi và chăm ngoan. Vừa rồi kết thúc năm học, hai cháu đều đạt học sinh giỏi nên vợ chồng anh có kế hoạch nhân dịp giỗ ông ngoại, đưa các cháu về quê ăn giỗ rồi sẽ tranh thủ đi thăm họ hàng, đi biển chơi.

“Đây là lần thứ hai các cháu được về quê ngoại nhưng đã không thành. Trước khi đi ai cũng hào hứng, vui vẻ vì rất lâu rồi gia đình tôi mới được về Nghệ An. Vợ và con gái đã mất, chỉ còn lại tôi với Phát, mai đây, không biết hai bố con phải sống thế nào. Giờ tôi chỉ mong con nhanh khỏe để bố con vượt qua nỗi đau quá lớn này”.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hiền ,Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Chiêm Hóa cho biết, cháu Đặng Quang Phát được chẩn đoán chấn thương vùng ngực, dập phổi. Hiện, sức khỏe của cháu đang dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, bệnh viện đang điều trị tích cực cho cháu.

Xe bị kẹp chặt sau tai nạn, 2 người chui từ đường cốp thoát thân

Sau va chạm liên hoàn, ô tô 7 chỗ bị kẹp chặt giữa xe container và xe tải, hai người bên trong gào khóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Tuấn (Báo Giao thông)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN