Giờ sum vầy chưa đến, đại tang đã ập vào

Trong vụ tai nan giao thông thảm khốc làm 6 người chết tại Long An sáng sớm 11/5, thì có tới 5 người trong một gia đình Việt kiều đang sinh sống tại Cần Thơ và Long An. Chuyến đi tiễn đưa ông bà trở về Mỹ trở thành chuyến xe định mệnh, tang tóc của một dòng họ…

Đại nạn của gia đình Việt kiều

Tối 11/5, chúng tôi tìm đến nhà những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Căn nhà nơi anh Lê Công Lộc (41 tuổi, chủ xe khách 16 chỗ bị tai nạn và đã tử vong) cùng gia đình chị gái Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi) sinh sống, nằm trong hẻm 43, đường Trần Hưng Đạo (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bao trùm không khí tang thương. Mọi người đang bối rối lo cho các nạn nhân và cũng không còn tâm trí nào tiếp xúc với người ngoài. Nhiều người hàng xóm đã đến từ rất sớm để giúp gia đình lúc “tối lửa tắt đèn”.

Thông tin ban đầu cho biết, cách đây 2 tuần, vợ chồng ông Lê Văn Tốt (tư Tốt, 82 tuổi, Việt kiều Mỹ) về nước thăm con cháu ở Long An và TP.Cần Thơ.

Theo lịch trình, tối nay, 12/5, vợ chồng ông Tốt sẽ lên máy bay trở về Mỹ. Ông Tốt dự định tổ chức buổi tiệc chia tay tại nhà một người con ở Long An. Trước đó, vợ chồng ông đã xuống Cần Thơ chơi thăm những người con cháu đang sinh sống tại đây. Vợ ông Tốt đã về Long An một ngày trước khi xảy ra tai nạn kinh hoàng.

Giờ sum vầy chưa đến, đại tang đã ập vào - 1

Hiện trường đau lòng của vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Cao Dương)

3 giờ sáng 11/5, chị Lê Thị Phương Tâm và anh Lê Công Lộc (chị em ruột, cùng là con của ông Tốt) và các cháu Lê Minh Phú (10 tuổi, con chị Tâm), Lê Công Tài (10 tuổi, con anh Lộc), Lê Hồ Mẫn Nhi (cháu nội ông Tốt, đang là sinh viên học ở TP.Cần Thơ) cùng ông Tốt trở về Long An.

Chiếc xe 16 chỗ ngồi thường ngày được anh Lộc sử dụng để chở khách từ Cần Thơ lên TP.HCM, hôm đó được trưng dụng chở người thân.

Tuy nhiên, khi đi dọc đường đến huyện Cai Lậy (Tiền Giang), gặp những người khách quen, vốn là bạn hàng buôn bán hàng ngày tại TP.HCM nên anh Lộc rước lên cùng. Trong những người đó có 2 mẹ con chị Lương Thị Nhung (43 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Vân (23 tuổi).

Thường ngày, xe đi TP.HCM theo đường cao tốc Trung Lương-TPHCM nhưng vì hôm 11/5 phải đưa gia đình nên anh Lộc kêu tài xế đi đường quốc lộ 1 cho tiện… Sau khi những người thân xuống Long An - nơi vợ ông Tốt và những con cháu khác trong gia đình đang chờ đợi thì tài xế sẽ tiếp tục đưa các hành khách còn lại lên TP.HCM. Nhưng khi đến TP Tân An thì tai họa ập đến.

Một người thân trong gia đình ông Tư Tốt nghẹn nghào: “Đây thật là một ngày thảm kịch đối với gia đình chúng tôi. Con cháu trong nhà chỉ muốn sum họp một ngày để đưa tiễn ông bà trở về Mỹ. Nào ngờ giây phút sum vầy chưa đến thì đại tang xảy ra”.

Giờ sum vầy chưa đến, đại tang đã ập vào - 2

Nhiều người hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân

Anh Nguyễn Văn Năm - hàng xóm nhà ông tư Tốt xúc động nói: "2 vợ chồng ông Tư Tốt và các con ở đây sống rất hòa nhã, giản dị và vui vẻ với mọi người. Lần nào về quê, ông bà cũng chia thời gian ra để tới Cần Thơ và Long An chơi cùng con cháu”.

Tối 11/5, thi thể 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa về đến Cần Thơ. Đó là chị Lê Thị Phương Tâm và con trai Quang Minh Phát (con gái và cháu ngoại ông Tốt) và tài xế xe khách Trần Thanh Sang (38 tuổi).

3 người tử vong còn lại đươc đưa về quê hương của ông tư Tốt tại tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An làm đám tang, gồm: anh Lê Công Lộc, bé Lê Công Tài (10 tuổi, con anh Lộc), em Lê Hồ Mẫn Nhi (19 tuổi). Ông Lê Văn Tốt đang được cấp cứu tại TP.HCM.

Vợ con tài xế nghèo bơ vơ

Tử nạn, tài xế xe khách 65K-3639 bỏ lại vợ và con thơ trong cảnh nghèo khó tột cùng.

Cũng trong buổi tối ngày 11/5, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của tài xế Trần Thanh Sang trong con hẻm nhỏ trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ninh Kiều).

Thi thể anh Sang vừa được đưa về, đặt trong qua tài, còn chưa đậy nắp.

Giờ sum vầy chưa đến, đại tang đã ập vào - 3

Ngôi nhà chật hẹp của vợ chồng anh Sang trong cảnh tang thương

Giờ sum vầy chưa đến, đại tang đã ập vào - 4

Chị Hạnh - vợ tài xế Sang như người mất hồn trước cái chết của chồng

Trong ngôi nhà nhỏ, chật hẹp, người vợ tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng 2 con trai Trần Hoàng Duy Khang (học lớp 11) và Trần Hoàng Duy Khanh (lớp 1) kêu khóc thảm thiết khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị Hạnh kể trong nước mắt: “Tới giờ tôi và các con không thể tin nổi sự thật kinh hoàng này. Khoảng 6 giờ sáng, tôi vừa thức dậy thì có chị Nhung (hành khách bị thương trên chuyến xe) gọi nói chiếc xe gặp tai nạn, mọi người chết hết rồi”.

Nhận được tin dữ, chị Hạnh lập tức quỵ xuống, ngất xỉu.

Chị Trần Thị Kim Chi (chị ruột anh Sang) nói trong nước mắt: “Gia cảnh vợ chồng nó nghèo khó. Một mình nó làm tài xế nuôi vợ con gần 20 năm qua. Vợ Sang lo nuôi dạy 2 con trai, hằng ngày, tranh thủ may vá, sửa quần áo cho lối xóm kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nó gặp nạn thế này, vợ nó sẽ vô cùng vất vả để nuôi 2 đứa con…”.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11/5 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, TP Tân An (Long An), giữa xe tải BKS 54Z-9532 do tài xế Lê Việt Thắng (SN 1989, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển lưu thông trên QL 1A (hướng từ TPHCM về miền Tây) và xe khách 16 chỗ BS: 65K-3639, do tài xế Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ TP Cần Thơ) chạy theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khủng khiếp khiến chiếc xe 16 chỗ bẹp dúm. 6 người tử vong tại chỗ. Những người trọng thương gồm: ông Lê Văn Tốt, Lương Thị Hồng Nhung (42 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, con gái bà Nhung), Phạm Thị Diệu (37 tuổi, ngụ xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre) và tài xế xe tải Lê Việt Thắng (24 tuổi); đang được cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN