Mẹ ôm con chết ở gầm xe: Chiều tang tóc

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 18/11 tại khúc quanh giao lộ Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ (P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) giữa xe đầu kéo 57L-4312 và xe máy 61S1-2230 làm hai mẹ con chết thảm.

2 nạn nhân là chị Dương Hoàng Vũ Quyên (34 tuổi) và con là cháu Cao Dương Cát My (18 tháng tuổi).

Nhiều nhân chứng có mặt thuật lại, anh Cao Lê Cát (34 tuổi) điều khiển xe máy chở theo vợ con là chị Quyên, cháu My đổ dốc cầu Giồng Ông Tố trên đường Đồng Văn Cống sát lề phải theo hướng rẽ về đường Mai Chí Thọ (TPHCM).

Dù tuân thủ đúng làn đường, anh vẫn bị một xe đầu kéo từ phía sau lao tới đâm vào. Chiếc xe máy ngã xuống, 2 mẹ con văng vào bánh xe rơ mooc của đầu kéo, chết tại chỗ.

Anh Cát may mắn văng vào lề đường thoát chết nhưng trầy xước khắp người.

Mẹ ôm con chết ở gầm xe: Chiều tang tóc - 1

Hiện trường tai nạn. Xe gây tai nạn cách nơi nạn nhân tử vong gần 50m. Chiếc xe gắn máy (mũi tên) của nạn nhân bị văng khá xa.

Sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo chạy thêm 50m nữa mới dừng hẳn. Tài xế đã nhanh chân tẩu thoát để lại hiện trường một thảm cảnh đau lòng.

Tại hiện trường, bên xác vợ con, anh Cát lặng người. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhiều lần bấm máy báo tin cho người thân nhưng anh không tài nào làm được. Ai hỏi gì anh cũng không biết, không trả lời.

Anh Cát ngồi lỳ bên vệ đường cách thi thể vợ con chừng 1m. Mắt anh thẫn thờ ngây dại, không rời manh chiếu.

Lúc này mẹ chồng của nạn nhân cũng vừa đến. Bà ôm choàng qua chiếc chiếu cố sờ soạng hình hài con dâu và cháu nội.

Bà thảng thốt, ràn rụa nước mắt, kêu lên: “Sao người già không chết mà lại chết mấy đứa trẻ thế này”.

Mẹ ôm con chết ở gầm xe: Chiều tang tóc - 2

Mẹ chồng thương tiếc nàng dâu và cháu nội

Bà cho biết, mấy ngày trước, anh Cát (vốn là một nhà giáo ở Dĩ An) đưa vợ con về Vĩnh Long thăm ông nội bệnh nặng. Tưởng ông không qua khỏi, nhưng nay ông đã ở cùng con cháu, trong khi con cháu lại bỏ ông mà đi…

Bà ôm chặt anh Cát, nói như phân bua về con dâu: “Tôi thương nó còn hơn con gái. Là dâu nhưng nó biết ăn biết ở, hiền lành và yêu thương mọi người. Đứa cháu nội tôi, giọt máu của hai vợ chồng; nó là niềm vui, niềm kiêu hãnh của gia đình giờ đây đã chết. Chết thảm quá bà con ơi!!!”.

Nói xong, bà quay lại nhìn thi thể con dâu và cháu nội, khóc nức nở. Mỗi tiếng kêu của bà như xé tâm can những người chứng kiến. Nhiều chị em lặng lẽ quay đi, giấu giọt nước mắt.

Xe chở xác đến. Dường như không muốn những thân nhân phải chứng kiến những hình ảnh xót xa, lực lượng CSGT đã tìm cách mời bố mẹ chồng nạn nhân và anh Cát đến một địa điểm xa hiện trường để lấy lời khai.

Chiếc chiếu được mở ra. Hình ảnh đập vào mắt mọi người là chị Quyên ôm chặt cháu My. Hai mẹ con nằm im như ngủ.

Nhân viên thu gom xác tìm thấy chiếc khăn lớn dùng để che cho cháu trong lúc đi đường đã nhuộm đỏ máu. Cả hai mẹ con chị Quyên được đưa lên xe; chiếc xe hụ còi vang, vội vã chạy đi trong buổi chiều tang tóc.

Mẹ ôm con chết ở gầm xe: Chiều tang tóc - 3

Anh Cát và mẹ

Theo người dân sống dọc tuyến đường Đồng Văn Cống, đây là con đường huyết mạch nối cảng Cát Lái với các tỉnh miền Đông.

Lượng xe kéo theo container và xe tải nặng lưu thông dày đặc. Tuy nhiên từ khi tuyến đường này được mở rộng, những người ngồi sau tay lái dường như quên mất tính mạng người dân.

Nhiều chuyến xe chạy bạt mạng cũng chỉ vì để tranh tài đến sớm. Nhiều tai nạn đã xảy ra trên con đường này và ngành chức năng dường như vẫn chưa có một biện pháp nào hữu hiệu để giảm thiểu tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN