Ký ức AFF: Lương “dị” và những khoảnh khắc để đời cùng AFF

Sự kiện: AFF Cup 2024

Năm 2008, Lương “dị” lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Quốc gia tham dự giải AFF Suzuki Cup dưới thời Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Henrique Calisto và đây cũng chính là lúc bắt đầu giai thoại về những nhà vô địch chinh phục “giấc mộng vàng”.

Lương “dị” và 4 Quả bóng vàng

Tôi gặp Thành Lương tại một quán cafe đối diện sân vận động Mỹ Đình trong một buổi sáng giữa tháng 11. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với anh ngoài đời thật có lẽ là sự giản dị, thân thiện, không có bệnh “ngôi sao” mặc dù anh chính là người lập kỷ lục 4 lần đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Ký ức AFF: Lương “dị” và những khoảnh khắc để đời cùng AFF - 1

 Lương “dị” đã lập kỷ lục đoạt 4 Quả bóng vàng trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Thành Lương có tên đầy đủ là Phạm Thành Lương, chàng tiền vệ 30 tuổi của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ thuộc xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Anh cũng là số ít các cầu thủ trong làng bóng đá Việt không có scandal, không có antifan.

Nói về cái tên Lương “dị”, Thành Lương cho hay biệt hiệu này đã theo anh từ rất lâu, khi còn là cầu thủ thuộc biên chế đội trẻ Hà Nội ACB. Với cái chân trái kĩ thuật hiếm có trong làng bóng đá Việt thuở bấy giờ, cộng thêm vóc dáng 1m57 của anh thuộc dạng nhỏ con nên các anh lớn trong tuyển đã tặng cho Thành Lương cái biệt hiệu “dị”.

Tuy nhiên, đối với người hâm mộ, cái tên Lương “dị” lại có rất nhiều ý nghĩa. Ngoài các ý nghĩa về mặt chuyên môn, về phong cách chơi bóng của Thành Lương, biệt hiệu này còn chỉ sự giản dị của anh trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ.

Ký ức AFF: Lương “dị” và những khoảnh khắc để đời cùng AFF - 2

Thành Lương và Huấn luyện viên Henrique Calisto trên sân tập.

Năm 2008, Lương “dị” lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Quốc gia tham dự giải AFF Suzuki Cup dưới thời Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Henrique Calisto và đây cũng chính là lúc bắt đầu giai thoại về những nhà vô địch chinh phục “giấc mộng vàng”.

Thành Lương không phải sự lựa chọn hàng đầu trong danh sách 30 cầu thủ tham dự giải AFF Suzuki Cup 2008 của HLV người Bồ Đào Nha. Khi lần đầu tiên ông Calisto công bố danh sách đội tuyển, Thành Lương không có tên trong đó. Tuy nhiên, chấn thương của Công Vinh cùng với việc Văn Bình và Trọng Hoàng không thể lên tuyển vì bận thi tốt nghiệp THPT, nên Thành Lương được bổ sung vào phút chót.

 “Lúc ấy Lương mới 20 tuổi, thời gian khởi đầu Lương gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cùng với đội bóng và áp lực từ nhiều phía. Sau này, được sự bảo ban của các thầy, các anh lớn trong đội, Lương dần dần hòa nhập, có sự tự tin và bớt đi phần nào áp lực đó”, cựu tiền vệ chia sẻ.

Những kỷ niệm đáng nhớ của “Nhà vô địch”

Tâm sự với tôi về những kỷ niệm ngoài sân cỏ đáng nhớ khi còn thi đấu cho đội tuyển Quốc gia, Thành Lương cho hay mùa giải 2008 là mùa giải AFF Cup mà anh có nhiều kỷ niệm nhất. Trong số đó, kỷ niệm anh nhớ mãi chính là lúc kết thúc trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân tới Bangkok gặp đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt đi.

Ký ức AFF: Lương “dị” và những khoảnh khắc để đời cùng AFF - 3

Thành Lương (khoanh đỏ) cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

“Sau trận bán kết lượt về, chúng ta chiến thắng Singapore, toàn đội lúc ấy ngồi trên xe buýt và ăn mừng, ôm nhau, nhảy múa rồi hát những bài hát hết sức ngộ nghĩnh của tuổi thơ như một con vịt xòe ra hai cái cánh và một số bài hát khác, vui lắm”, Thành Lương cười nhớ lại.

Anh cũng cho hay năm 2008, đội tuyển Việt Nam thời bấy giờ thân thiết với nhau như một gia đình nhỏ. Các cầu thủ mỗi khi gặp nhau đều sẽ cười đùa, cùng giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như về chuyên môn khi luyện tập. Thành Lương cũng bật mí cá nhân anh rất thân với người đồng đội Minh Châu.

Nói về bàn thắng khiến cựu tuyển thủ Quốc gia để đời trong 5 lần tham dự AFF Suzuki Cup, Thành Lương cho rằng bàn thắng vào lưới Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup năm 2008 làm anh nhớ nhất. Phút thứ 15, Thành Lương mở màn cho một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính bằng siêu phẩm sút xa để đời. Nhận bóng từ ngoài khu vực 16m50, anh nhanh chóng lấy đà, chọn góc sút và giơ chân tạo nên một cú dứt điểm đẹp mắt ngoài vòng cấm, xuyên qua hàng hậu vệ Malaysia dày đặc theo một quỹ đạo khó tin đưa bóng vào mành lưới. Việt Nam chiến thắng 3 – 2 trước Malaysia với 3 pha lập công, một của Thành Lương và hai bàn còn lại của Vũ Phong.

“Trước trận đấu, thầy Calisto có chuẩn bị cho mỗi cầu thủ một lá cờ Việt Nam nhỏ mang theo người để nhắc nhở bản thân thi đấu vì điều gì. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Lương rút từ trong tất ra lá cờ nhỏ ấy rồi chạy thẳng về khu kĩ thuật ôm chầm lấy thầy. Lúc đó Lương thấy rất hạnh phúc, sự sung sướng ấy chẳng thể diễn tả thành lời”, Thành Lương tâm sự.

Ngày 24/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Campuchia tại sân Hàng Đẫy. Đánh giá về sức mạnh của đội bạn, Thành Lương cho rằng bóng đá Campuchia chưa bao giờ ở cùng trình độ với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Campuchia có thể gây khó khăn cho Việt Nam trong một vài thời điểm diễn ra trận đấu, tuy nhiên với trình độ vượt trội, chắc chắn chúng ta có thể dành được kết quả thuận lợi nhất.

Cựu tuyển thủ đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng gửi lời chúc đầy tấm chân tình tới các đàn em đang thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018: “Chúc anh em thi đấu thật tốt, phía sau lưng anh em có rất đông người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội tuyển trong mỗi trận đấu”.

Ngắm “thánh đường bóng đá” từng ghi dấu nụ cười, nước mắt triệu CĐV Việt Nam

AFF Cup 2018, người hâm mộ cả nước sẽ được chứng kiến ĐT Việt Nam trở lại thi đấu ở sân Hàng Đẫy – nơi từng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN