HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt

Sau khi cầu vượt bộ hành tại Trạm trung chuyển Cầu Giấy bị phá dỡ, hằng ngày, hàng ngàn sinh viên, người dân phải liều mình vượt qua 3 làn đường để bắt tiếp tuyến xe buýt khác.

Để thi công nhà ga số 8 phục vụ dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn – ga Hà Nội, tạm trung chuyển Cầu Giấy, cầu vượt bộ hành (trước cổng ĐH GTVT) phải phá dỡ, di dời. Chính vì vậy, trong thời gian này, hàng ngàn sinh viên, học sinh phải chật vật khi sang đường từ trạm xe buýt ĐH GTVT sang trạm xe buýt trước cổng Công viên Thủ Lệ và ngược lại.

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 1 Từ khi mất cầu vượt bộ hành từ cổng trường ĐH GTVT sang điểm Công viên Thủ Lệ, việc sang đường của hàng nghìn sinh viên, hành khách trở nên khó khăn, nguy hiểm

 

Việc mất cây cầu bộ hành khiến nút giao thông tại đây lộn xộn, vô cùng nguy hiểm cho người sang đường. Không ít các bạn sinh viên nhiều phen phải thót tim, nhiều hành khách có khi phải đứng gần 10 phút mới sang được bên kia đường.
 

Sinh viên Nguyễn Hồng Thư (ĐH GTVT) cho biết: "Từ khi không còn cây cầu đi bộ, chúng em phải rất chật vật khi qua đường để bắt xe buýt. Phải băng qua 3 làn đường giữa ô tô, xe máy đang đi với tốc dộ cao".

Anh Nguyễn Văn Đức, làm nghề lái xe ôm tại đây cho biết: "Ngay từ hôm dỡ cầu vượt đã có một nữ sinh viên bị xe máy va vào, bị thương khá nặng. Trước đây có cầu vượt nên rất an toàn".

Ngay cả các tài xế, ô tô, xe máy khi đi di chuyển qua đây cũng phải căng mắt quan sát để tránh người đi qua đường nhất là vào giờ cao điểm.

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 2
Cây cầu vượt cho người đi bộ nay đã bị tháo dỡ để phục vụ tuyến dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn – ga Hà Nội

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 3
Điểm đi bộ tạm thời cách cầu vượt cũ khoảng 30m, có biển báo, vạch trắng để cho người đi bộ sang đường.

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 4
Trước kia các tuyến xe búyt kết nối với nhau tại trạm trung chuyển (cả chiều đi và về), rất thuận tiện cho hành khách. Nhưng từ trước Tết, các điểm đón được chia làm 2 khu vực tách rời (trước cổng trường ĐH GTVT và điểm cổng Công viên Thủ Lệ). Hành khách muốn bắt tuyến ngược lại sẽ phải băng qua những làn đường ngược xuôi xe cộ.

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 5
Sinh viên phải đi thành từng tốp để các tài xế ô tô, xe máy dễ nhận thấy

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 6
Hai cô gái rón rén sang đường. Phải mất 3 phút, 2 người mới sang  được đường bên kia

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 7
Xe cộ chạy ầm ầm vào giờ cao điểm khiến nhiều người giật mình, vừa chạy vừa ngó ngiêng xin đường

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 8
Đứng giữa đường giơ tay xin qua đường

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 9
Bạn Nguyễn Hồng Thư (SV năm 3 ĐH GTVT) cho biết, trước kia qua đường rất an toàn, giờ qua đường chưa quen nên rất sợ

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 10
Làn đường phía trong hướng Cầu Giấy – Kim Mã chưa cho phép các phương tiện lưu thông nhưng ô tô, xe máy vẫn vô tư chạy vào với tốc cao khiến người qua đường khổ sở

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 11
Nắm tay nhau qua đường vào điểm bắt xe buýt trước cổng Công viên Thủ Lệ.

HN: Mất cầu vượt, hàng ngàn người vượt 3 làn đường để bắt xe buýt - 12
Mỗi ngày, hàng nghìn sinh viên, người dân đang phải mạo hiểm đi bộ qua nút giao thông trọng điểm này. Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị qua đây còn nhiều năm nữa mới hoàn thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN