Hà Nội nắng bỏng rát: Người khoác chăn ra đường, người trốn dưới gầm cầu

Sự kiện: Tin ngắn

Dưới cái nắng gay gắt ở Hà Nội, chị em phụ nữ ra đường ai cũng hóa "Ninja", có người còn dùng nguyên cái chăn để chống nắng.

Hôm nay (13/8) do chịu ảnh hưởng của của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ tiếp tục phải chịu đựng thời tiết nắng nóng và oi bức.

Hôm nay (13/8) do chịu ảnh hưởng của của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ tiếp tục phải chịu đựng thời tiết nắng nóng và oi bức.

Tại Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ khiến người đi đường khá mệt mỏi.

Tại Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ khiến người đi đường khá mệt mỏi.

Gồng mình để chống lại cái oi bức của thời tiết. Nhiều người dân lao động phải trốn xuống gầm các chân cầu vượt để tránh nóng.

Gồng mình để chống lại cái oi bức của thời tiết. Nhiều người dân lao động phải trốn xuống gầm các chân cầu vượt để tránh nóng.

Hà Nội nắng bỏng rát: Người khoác chăn ra đường, người trốn dưới gầm cầu - 4

Ngay tại chân cầu vượt Láng Hạ giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng rất nhiều người dân lựa chọn làm nơi tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa.

Ngay tại chân cầu vượt Láng Hạ giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng rất nhiều người dân lựa chọn làm nơi tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa.

Cũng tại chân cầu vượt Đường Láng giao nhau với Lê Văn Lương một người dân lao động mắc võng ngủ tránh nóng.

Cũng tại chân cầu vượt Đường Láng giao nhau với Lê Văn Lương một người dân lao động mắc võng ngủ tránh nóng.

Chủ sở hữu những chiếc xe 3 bánh tận dụng thùng xe để mắc võng ngủ tránh cái nắng nóng gay gắt tại gầm cầu đường Lê Văn Lương. Một lao động cho biết: “Nắng nóng quá, buổi trưa tôi tranh thủ mang chiếu ra gầm cầu ngủ cho mát chứ ở chỗ trọ mái tôn hấp hơi xuống nóng như lửa đốt”.

Chủ sở hữu những chiếc xe 3 bánh tận dụng thùng xe để mắc võng ngủ tránh cái nắng nóng gay gắt tại gầm cầu đường Lê Văn Lương. Một lao động cho biết: “Nắng nóng quá, buổi trưa tôi tranh thủ mang chiếu ra gầm cầu ngủ cho mát chứ ở chỗ trọ mái tôn hấp hơi xuống nóng như lửa đốt”.

Nắng vào buổi trưa bỏng rát khiến một bác lái xe ôm phải dừng xe bên lề đường để nghỉ ngơi.

Nắng vào buổi trưa bỏng rát khiến một bác lái xe ôm phải dừng xe bên lề đường để nghỉ ngơi.

 Một người đi đường tranh thủ chợp mắt bên lề đường vì quá mệt mỏi.

 Một người đi đường tranh thủ chợp mắt bên lề đường vì quá mệt mỏi.

Một phụ nữ đi xe máy dùng nguyên cái chăn để chống nắng khi tham gia giao thông giữa trời nắng 38 độ. 

Một phụ nữ đi xe máy dùng nguyên cái chăn để chống nắng khi tham gia giao thông giữa trời nắng 38 độ. 

 Thời tiết oi bức khiến chị em phụ nữ tham gia giao thông trên đường đều biến thành “Ninja”. 

 Thời tiết oi bức khiến chị em phụ nữ tham gia giao thông trên đường đều biến thành “Ninja”. 

Dưới cái nắng gắt 38 độ, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài công việc. 

Dưới cái nắng gắt 38 độ, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài công việc. 

Một bảo vệ quán nước dùng các tấm chống nóng để che yên xe cho khách tránh nắng nóng.

Một bảo vệ quán nước dùng các tấm chống nóng để che yên xe cho khách tránh nắng nóng.

Nắng nóng ở miền Bắc, mưa dông ở miền Nam còn kéo dài đến khi nào?

Các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng khiến không khí ngột ngạt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN