Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con”

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều người bị đánh trọng thương, có người mất mạng chỉ vì bị vu oan “bắt cóc trẻ em”.


Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ hành hung người khác vô cớ vì nghi là bắt cóc trẻ em. Người nhẹ thì bị đánh bầm dập, nhập viện... người nặng thì mất mạng.

Đặc điểm chung của các vụ việc là hễ cứ thấy người lạ tiếp xúc với trẻ em, chưa cần tìm hiểu ngọn ngành là người dân tri hô bắt cóc. Cộng với tâm lý đám đông, rất nhiều người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ cần nghe “bắt cóc trẻ em” là sẵn sàng lao vào đánh, thậm chí đoạt mạng người khác.

Hầu hết các vụ việc đều gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau khi cơ quan công an xác minh, các nạn nhân đa phần đều không phải bắt cóc trẻ em. Nhiều người vướng vào vòng lao lý chỉ vì một phút nông nổi, hành động thiếu suy nghĩ.

Đi trả can rượu bị đánh vì dỗ dành đứa bé đang khóc

Mới đây, ngày 17/3/2019, P.V.T (quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá) làm công nhân xây dựng ở Hà Nội đi uống rượu cùng hai người bạn ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Khi tàn cuộc rượu, anh T đi trả can rượu thì thấy bé gái 3 tuổi đang khóc.

Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con” - 1

Anh T. (áo kẻ) bị người dân bắt giữ vì nghi bắt cóc trẻ em.

Anh T vẫy cháu bé ra ngoài sân dỗ dành, sau đó bế ra một quán nước cách đó khoảng 350m và mua bánh mì cho bé ăn. Khoảng 7 phút sau, mẹ cháu bé chạy ra thấy con mới hô lớn "bắt cóc trẻ em" khiến người dân quanh đó tập trung lại khống chế, hành hung rồi đưa anh T đến trụ sở Công an phường Xuân Tảo.

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xác định không có dấu hiệu hành vi bắt cóc trẻ em.

Chơi cùng con ở công viên, bố bị đâm tử vong vì nghi bắt cóc trẻ em

Một sự việc đặc biệt nghiêm trọng khác đã xảy ra chiều 21/2/2019. Anh L.H.B. (28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Hậu Nghĩa) chở con trai (3 tuổi) đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa để vui chơi. Sau khi dạo trong công viên, anh B đưa con trai lên xe máy để về nhà nhưng bé trai không chịu về mà đòi ở lại chơi tiếp.

Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con” - 2

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng khiến anh B bị đâm tử vong khi đang chơi ở công viên với con trai.

Thấy anh B kéo con trai lên xe, bà Dương Thị Gắt (bán vé số) nói “chú làm gì vậy, bỏ nó ra”. Cùng thời điểm này, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) đang đứng gần đó nghĩ anh B “bắt cóc trẻ em” nên đến đánh tới tấp.

Nhóm bạn xăm trổ của Điền cũng có mặt sau đó đánh hội đồng anh B. Nạn nhân bị Điền dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thanh niên tâm thần bị đánh tử vong vì nghi bắt cóc

Chiều 22/10/2018, sau khi dự lễ tại nhà thờ, anh N.A.K (trú P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) cùng con gái 4 tuổi ra bãi xe máy lấy xe về. Bất ngờ, một thanh niên xông tới giằng lấy con anh K. và cho rằng con của mình. Anh K. giành lấy con gái và hô hoán có người bắt cóc trẻ con.

Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con” - 3

Nạn nhân Y Sul Êban nằm dưới đất sau khi bị vây đánh.

Nghe vậy, nhiều người chạy đến, đuổi theo người thanh niên đang bỏ chạy, vây đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người thanh niên sau đó được xác định là Y Sul Êban (33 tuổi, trú xã Ea Kiết, H.Cư M’gar, Đắk Lắk).

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, Y Sul Êban có tiền sử bệnh tâm thần. Ngày 21/10, khi được đưa đến một bệnh viện ở TP.Buôn Ma Thuột thăm khám, điều trị thì Y Sul Êban bỏ đi nên gia đình không liên lạc được.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó đã tạm giữ 5 người, gồm: Nguyễn Đình Thái (35 tuổi), Đậu Nguyễn Đặng Khoa (30 tuổi), Trần Ngọc Linh (32 tuổi), Đinh Tiến Vũ (31 tuổi) và Trương Văn Nam (27 tuổi, cùng trú P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để làm rõ hành vi đánh người, dẫn đến cái chết của nam thanh niên bị nghi bắt cóc trẻ em.

Hai người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em

Trưa 22/7/2017, bà Lê Thị Bảy (SN 1977, xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) - là thành viên của hợp tác xã Tình thương huyện Mỹ Đức đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bán tăm gây quỹ tình thương.

Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con” - 4

Bà Bảy và bà Phúc bị người dân đánh bầm dập khi đang đi bán tăm.

Khi đến nhà cháu Đinh Huy Anh (SN 2012, thôn Thái Phù, xã Mai Đình), 2 phụ nữ đã hỏi bố mẹ cháu có nhà không? Thấy 2 người phụ nữ lạ mặt hỏi han cháu Huy Anh, bà nội cháu là Nguyễn Thị Tốt (SN 1974) đã đuổi bà Bảy và bà Phúc ra khỏi nhà và hô hoán có người bắt cóc trẻ em.

Một số người dân thôn Thái Phù chưa hiểu đầu đuôi sự việc ra sao đã đuổi theo và đánh 2 phụ nữ bầm dập.

Cơ quan công an huyện Sóc Sơn sau khi xác minh sự việc đã làm rõ, bà Bảy và bà Phúc không có hành vi bắt cóc trẻ em.

Chở bé gái đi mua bóng bay, người đàn ông bị đánh nhập viện

Ngày 19/2/2018 (tức mùng 4 Tết), ông Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, huyện Duy Tiên, Hà Nam) đi mua bóng bay hình con chó có tai. Cô bé bán hàng 14 tuổi nói hết hàng và dẫn ông đi sang xã Chính Lý rồi thị trấn Vĩnh Trụ tìm mua.

Thấy bé gái vắng nhà bất thường, gia đình đã xem camera thì thấy cháu đi cùng một người lạ mặt.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Tuấn chở bé gái về gần nhà thì có người nhìn thấy nên yêu cầu ông về trụ sở UBND xã Hợp Lý để làm rõ. Tại đây, ông Tuấn bị người dân bức xúc đánh bị thương.

Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con” - 5

Ông Tuấn bị người dân vây đánh do chở bé gái đi mua bóng bay.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, bé gái khẳng định trong thời gian ông Tuấn đưa đi mua bóng bay, cháu không bị đe dọa hoặc bị xâm hại.

Dân đốt rụi ô tô Fotuner vì nghi 2 người trên xe bắt cóc trẻ em

Chiều 20/7/2017, anh Trịnh Mạnh Hải cùng lái xe Lê Văn Nam (SN 1988, ở Hà Nội) đi xe ô tô 34A-121.79 về nhà vợ ở xã Tân Việt (Thanh Hà) chơi. Khi đi qua địa bàn xã Hồng Lạc, anh Hải xuống xe vào một cửa hàng bán đồ gỗ của chị Quyên (người địa phương) xem hàng.

Bị đâm chết, đánh oan: Ám ảnh tiếng hô “bắt cóc trẻ con” - 6

Chiếc xe Fortuner bị người dân đốt cháy rụi vì nghi 2 người trong xe bắt cóc trẻ em.

Đang trao đổi với anh Hải, chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi. Nghĩ mình bị thôi miên nên chị Quyên tri hô người đến cứu. Người dân lập tức bắt giữ 2 người đàn ông, đòi hành hung. Nhiều người quá khích lật chiếc xe ô tô Fortuner xuống ruộng và châm lửa đốt cháy rụi.

Công an huyện Thanh Hà sau khi xác minh vụ việc thông tin, không có chuyện thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Quyên hoặc bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Sau vụ việc, 3 đối tượng gồm Trần Xuân Huân (36 tuổi), Phạm Hồng Thái (31 tuổi) và Vũ Văn Sự (32 tuổi) cùng trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà bị bắt tạm giam, khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản. Trong đó, Huân và Thái là các đối tượng có hành vi đập phá xe Fortuner, còn Sự có hành vi châm lửa đốt xe.
 

Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Người đàn ông bị đánh oan

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bước đầu xác định người đàn ông bị người dân vây đánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN