Gia cảnh éo le của người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con

Gia đình thuộc hộ nghèo nhất làng, một mình chèo chống nuôi gia đình và 3 con ăn học nhưng chị Lê Thị Bảy (ở Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị người dân đánh phải nhập viện vì nghi bắt cóc trẻ con.

Gia cảnh éo le của người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con - 1

 Chị Bảy với gương mặt sưng vù, thâm tím vẫn bật khóc khi nhớ lại sự việc bị người dân vu oan bắt cóc trẻ con và hành hung.

Phận nữ làm trụ cột của gia đình

Trưa 22/7, chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) trên đường đi bán tăm gây quỹ từ thiện tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị người dân bắt giữ và hành hung gây thương tích nặng.

Khi chào bán tăm, chị Bảy có gọi một cháu bé chơi ở sân để hỏi xem bố mẹ có nhà không. Thấy người lạ hỏi chuyện cháu bé, hàng xóm đã vu cho 2 người phụ nữ là bắt cóc trẻ con. Nhiều người dân đã lao vào hành hung dã man chị Bảy và bà Phúc.

Công an Sóc Sơn sau đó đã vào cuộc xác minh và kết luận, chị Bảy và bà Phúc không bắt cóc trẻ con. Hai người được đưa vào viện khám sức khỏe. Bà Phúc do bị thương nhẹ hơn đã được đưa về nhà tối 22/7, còn chị Bảy vẫn đang tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện Sóc Sơn với nhiều vết thương trên người.

Gia cảnh éo le của người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con - 2

Ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, rộng chừng hơn 20m2 là nơi ở của 6 người nhà chị Bảy.

Được biết, gia cảnh nhà chị Bảy thuộc diện khó khăn, một mình chị phải lo lắng cuộc sống cho cả gia đình. Chúng tôi đã tìm về thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của người phụ nữ đáng thương này.

Ngôi nhà cấp 4 rộng chừng hơn 20m2 của gia đình chị Bảy nằm ở giữa làng. Nhìn bên ngoài, nó đã lụp xụp và cũ kĩ, tường chằng chịt những vết nứt, vôi vữa loang nổ. Bên trong nhà cũng trống huơ trống hoác, đồ đạc tuềnh toàng.

Gia cảnh éo le của người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con - 3

 Bà Oanh – mẹ chồng chị Bảy cho biết, con dâu bà là người hiền lành và thật thà.

Thấy chúng tôi, bà Nguyễn Thị Oanh (77 tuổi, mẹ chồng bà Bảy) mời vào nhà ngồi. Bà nói: “Cả nhà vào hết viện thăm nuôi cái Bảy rồi. Giờ ở nhà chỉ có mình tôi với 2 đứa nhỏ”.

Giọng buồn bã, bà kể tiếp, chị Bảy và con trai bà lấy nhau đã được gần 20 năm, sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái).

Ngày trước, anh Dũng cũng khỏe mạnh đi phụ hồ đỡ đần gia đình nhưng khoảng 4-5 năm trước, anh bị ngã gãy xương nên sức khỏe giảm sút. Bây giờ, anh chỉ quanh quẩn làm việc nhà, chăn nuôi con gà và đi thả con bò qua ngày.

Do gia đình thuần nông nên những khi rảnh rỗi chị Bảy lại tranh thủ đi bán tăm cho hội người mù để lấy tiền trang trải cuộc sống, lo cho con cái. Con trai lớn chị Bảy năm nay lên lớp 12, đang nghỉ hè cũng đi phụ hồ thuê để lấy tiền đóng học phí và phụ giúp mẹ lo thêm cho gia đình.

“Hôm nghe tin con dâu đi bán tăm bị người ta đánh tôi lo lắng và thương con lắm. Nó là người thật thà, hiền lành mà sao ai lại nỡ lòng nào đánh nó như vậy”, bà Oanh bùi ngùi.

Gia cảnh éo le của người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con - 4

Bên trong nhà trống huơ trống hoác, đồ đạc tuềnh toàng.

Theo lời bà Oanh, nghe tin chị Bảy bị đánh nằm viện, hàng xóm ai cũng thương. Biết hoàn cảnh gia đình, mỗi người sang động viên và cho tiền lo thuốc thang.

Ông Nguyễn Văn Thiện (Trưởng thôn Áng Thượng) cho biết, ở địa phương, chị Bảy bản tính là người tốt, chịu thương chịu khó và chưa có điều tiếng gì. Gia đình có mẹ già, chồng bệnh tật lại nuôi 3 con ăn học nên thuộc diện nghèo nhất thôn.

“Nhận được thông tin chị Bảy bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ con, chúng tôi rất bàng hoàng vì ở xóm bà ấy là người hiền lành, có làm điều xấu với ai bao giờ. Vì cuộc sống mưu sinh nên bà ấy phải lang bạt khắp nơi để kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe hung tin, ai trong xóm cũng thương xót”, ông Thiện chia sẻ.

Mong muốn sự việc được làm sáng tỏ

Sáng 24/7, trao đổi với PV, anh Quản Trung Dũng (chồng chị Bảy) cho biết: “Vợ tôi vẫn kêu đau nhức khắp người. Hôm qua ăn được tí cháo nhưng lúc nào cũng kêu buồn nôn”.

Nghĩ lại sự việc, chị Bảy bật khóc. Chị cho biết, chưa bao giờ chị cảm thấy đau đớn và bất lực như thế. Lúc bị đánh, chị và bà Phúc đã ra sức thanh minh nhưng vẫn không tránh được những trận mưa đòn của người dân.

Gia cảnh éo le của người phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con - 5

Từ hôm vợ bị đánh nhập viện, anh Dũng lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc vợ.

“Họ nghi ngờ tôi định bắt cóc trẻ con khi tôi có đứng ngoài cổng hỏi một cháu bé. Vì khi đi mời chào mua tăm tôi thấy cháu bé đang ở trong nhà nên tôi hỏi xem có người lớn ở nhà không để mời mua tăm. Sau đó, tôi gặp một người phụ nữ đi xe máy tới và nói: Định dụ dỗ, bắt cóc trẻ con à. Tôi trả lời là không? Em đi bán tăm. Sau đó người phụ nữ này đi.

Lúc này, trong nhà có một người phụ nữ lớn tuổi đi ra nhưng không nói gì. Thấy vậy, tôi tiếp tục đi bán tăm ở mấy ngõ bên cạnh. Nhưng sau đó nhiều người kéo đến giữ tôi và chị Phúc lại. Dù tôi van xin hết mức nhưng họ không buông tha tôi, họ đấm đá vào mặt tôi, rồi lấy cả ghế ở quán nước đập vào đầu.

Những thông tin chia sẻ lên mạng xã hội về vụ việc đã khiến chị Bảy bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì sợ mang tiếng ác bắt cóc trẻ con. “Bây giờ tôi chỉ muốn cơ quan công an xác minh, làm sáng tỏ vụ việc để minh oan cho tôi và bà Phúc. Và hơn hết là mong sớm lành bệnh để về đi làm lo cho gia đình và các con ăn học”, chị Bảy chia sẻ mong muốn.

Thông tin bất ngờ vụ 2 phụ nữ bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc đang đi bán tăm cho một hợp tác xã tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN