Vụ cháy 8 tòa nhà ở Hong Kong: Phản ứng của ông Tập
Sau khi nghe báo cáo tình hình vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Hong Kong, ông Tập đã chia buồn và có những chỉ đạo.
Video lửa bao trùm các tòa chung cư ở Hong Kong. Nguồn: Guardian
China Daily ngày 27/11 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình họ trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một khu dân cư ở Tai Po, thuộc đặc khu Hong Kong, cũng như tới gia đình người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Ông Tập bày tỏ sự cảm thông với thân nhân các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng do hỏa hoạn, đồng thời yêu cầu huy động mọi nguồn lực để dập tắt đám cháy, cứu người và giảm thiểu thiệt hại về người cũng như tài sản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Tập đã nắm tình hình cứu hộ và thương vong, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Công tác Hong Kong - Macao cùng Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Hong Kong hỗ trợ hết sức cho chính quyền đặc khu trong công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, điều trị người bị thương và triển khai các biện pháp hậu hỏa hoạn.
Ông cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương liên quan phối hợp cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, nhằm giảm đến tối thiểu các tổn thất.
Diễn biến vụ cháy và công tác ứng cứu
Lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa trong đám cháy kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: FKFP
Theo chính quyền Hong Kong, cơ chế cứu hộ khẩn cấp đã được kích hoạt, và Văn phòng Liên lạc tại Hong Kong đã lập tổ công tác đặc biệt để duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền đặc khu, hỗ trợ toàn diện cho hoạt động cứu hộ.
Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.
Vụ cháy lớn bùng phát tại khu dân cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po vào chiều 26/11. Lửa bao trùm nhiều tòa nhà và gây ra thương vong lớn. Tính đến rạng sáng 27/11, ít nhất 44 người thiệt mạng, và nhiều người khác bị thương. Gần 300 cư dân bị mắc kẹt trong nhà, khi 7 trong số 8 tòa nhà của khu phức hợp bị lửa bao trùm, cột khói đen bốc cao và có thể nhìn thấy từ rất xa. Lửa tiếp tục bùng lên dữ dội suốt đêm, các vật thể cháy rơi xuống và nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại hiện trường.
Đám cháy bùng lên lúc 14h51, được nâng cấp lên mức báo động số 4 lúc 15h34 và tiếp tục được nâng lên cấp 5 (mức nghiêm trọng thứ hai) lúc 18h22.
Wang Fuk Court là khu chung cư gồm tám tòa nhà với gần 2.000 căn hộ, đang trong quá trình sửa chữa.
Trong số những người tử vong tại hiện trường, có lính cứu hỏa Ho Wai-ho, 37 tuổi. Ngoài ra, còn có 6 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, những người còn lại được đưa tới các bệnh viện lân cận.
Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người lính cứu hỏa hy sinh và các nạn nhân khác. Ông cho biết đã lập tức kích hoạt trung tâm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp, nhận báo cáo từ cục An ninh và sở Cứu hỏa, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nỗ lực tối đa cho công tác chữa cháy và cứu hộ.
Sở Cứu hỏa Hong Kong đã điều 767 nhân viên tới hiện trường. Theo Sở, 7 tòa nhà cao 32 tầng - đều được dựng giàn giáo tre để phục vụ sửa chữa - đã bốc cháy. Hiện trường đặc biệt nguy hiểm do mảnh vỡ liên tục rơi và số cuộc gọi cầu cứu tăng nhanh, buộc cơ quan chức năng phải nâng mức báo động lên cấp 5.
Chính quyền Hong Kong đã mở 5 nơi trú ẩn tạm thời, cùng một trường trung học để đón người sơ tán. Hàng trăm cư dân đã tập trung tại đây, nơi họ được phát bánh mì, nước uống và bánh quy.
Hong Kong (Trung Quốc) là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới vẫn sử dụng rộng rãi giàn giáo bằng tre trong xây dựng.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/11/2025 10:31 AM (GMT+7)

