Vụ cháy 8 tòa nhà ở Hong Kong: Bắt giữ 3 người, là những ai?
Giới chức Hong Kong cho biết 3 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày 26/11, gây thương vong lớn.
Video: Lửa cháy kinh hoàng tại khu dân cư gồm 8 tòa nhà ở Hong Kong. Nguồn: Guardian
New York Post ngày 26/11 đưa tin, 3 người này được xác định là hai giám đốc của một công ty xây dựng và một chuyên viên tư vấn. Họ bị tạm giữ với nghi ngờ có liên quan tới đám cháy lớn ở quận Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và gần 300 người vẫn mất tích (tính đến rạng sáng 27/11).
Theo giới chức địa phương, 3 nghi phạm bị cáo buộc lơ là nghiêm trọng, sau khi lực lượng cứu hộ được cho là đã tìm thấy bằng chứng cho thấy vật liệu xây dựng trong tòa nhà không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Cả thành phố Hong Kong rơi vào hỗn loạn từ rạng sáng 26/11, khi ngọn lửa bắt đầu bao trùm 8 tòa nhà của khu chung cư ở quận Tai Po. Lính cứu hỏa cùng lực lượng phản ứng khẩn cấp đã làm việc xuyên đêm để dập lửa và cứu hàng trăm cư dân, trong đó có rất nhiều người lớn tuổi.
Gần 300 người vẫn mất tích. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng lửa lan quá nhanh. Ảnh: SCMP
Ông Tong Ping-Moon, 74 tuổi, cùng vợ là hai trong số những người hốt hoảng khi mùi khói bất ngờ lan khắp khu chung cư sáng 26/11. Ban đầu, hai ông bà không chịu sơ tán, tin rằng ngọn lửa sẽ sớm được dập tắt.
Nhưng ông Tong đã nhanh chóng hối hận khi khói đen kịt tràn vào căn hộ ở tầng 10, buộc hai vợ chồng chạy vào nhà tắm, đóng kín cửa và cố thủ suốt 3 giờ cho đến khi lực lượng cứu hỏa tới giải cứu, theo The New York Times.
“Chúng tôi may lắm mới sống sót. Trong đó tối đen như mực”, ông Tong kể lại về khoảnh khắc được giải cứu trong tòa nhà đang âm ỉ cháy.
“Nếu phải tự mình chạy ra ngoài, chắc chúng tôi không qua khỏi”, ông Tong nói thêm.
Vợ chồng ông Tong cùng những cư dân khác trong tòa nhà đã được đưa tới một ngôi trường dùng làm nơi trú tạm. Tuy vậy, nhiều người vẫn chọn ở gần khu chung cư, ngồi nhìn lực lượng cứu hỏa chiến đấu để cứu lấy ngôi nhà của họ.
“Tôi sống ở đây 30 năm rồi. Tôi chỉ muốn ngồi đây và nhìn thôi”, ông Lam Chi-Tong, 71 tuổi, nói với The Times.
Ông Jason Kong, cư dân của một trong 8 tòa nhà bị cháy, cho biết ông đang tuyệt vọng chờ tin về hàng xóm và cún cưng của ông còn mắc kẹt trong tòa nhà.
Ông Jason nói với Reuters rằng cảnh sát đã chặn không cho ông vào trong để cứu thú cưng, và ông lo sợ điều tồi tệ nhất.
“Tôi suy sụp hoàn toàn”, ông Jason nói. “Biết bao hàng xóm, bạn bè… Tôi giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa… Chúng tôi phải làm sao đây?”.
Giống như nhiều cư dân khác, ông Jason vẫn không thể hiểu nổi vì sao ngọn lửa lại lan nhanh đến vậy, trong khi cư dân được cảnh báo về đám cháy đầu tiên vào khoảng 15h chiều.
“Nó lan nhanh khủng khiếp. Tôi ở tòa số 1, tôi cứ nghĩ lửa từ tòa số 3 sẽ không thể lan sang nhanh như vậy”, ông Jason nói.
Bên ngoài một trong các tòa nhà nhà đang cháy là giàn giáo tre. Ảnh: Reuters
Trong khi giới chức vẫn điều tra nguyên nhân vụ cháy, họ cũng tìm hiểu lý do khiến lửa lan rộng quá nhanh.
Trả lời báo chí, trưởng đặc khu Hong Kong John Lee cho biết các cơ quan quản lý nhà ở đang kiểm tra liệu các lớp bảo vệ trong tòa nhà có đủ khả năng chống cháy hay không.
Khu chung cư này cũng được bao quanh bởi giàn giáo tre - loại vật liệu đang bị loại bỏ dần ở Hong Kong do các lo ngại về an toàn - vì công trình đang trong giai đoạn sửa chữa.
Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được lửa tại ba tòa nhà thuộc chung cư cao tầng ở Hồng Kông - Trung Quốc, nhưng bốn tòa còn lại vẫn còn cháy lẻ tẻ.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/11/2025 11:20 AM (GMT+7)

