Nga: Chồng nói vợ hoa hậu mất tích ở Dubai, cảnh sát phát hiện điều chấn động

Sự kiện: Tin tức Nga

Một hoa hậu Nga được thông báo mất tích hồi đầu năm nay, trong khi mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác.

Kseniya Popova và chồng Alexander Popov.

Kseniya Popova và chồng Alexander Popov.

Theo báo Nga RT, hôm 10.1, người đàn ông tên Alexander Popov tới đồn cảnh sát báo cáo về việc vợ mình, Kseniya Popova, mất tích khi đang đi nghỉ ở Dubai. Người đàn ông nói không thể liên lạc với vợ thông qua mạng xã hội.

Kseniya Popova từng đăng quang hoa hậu vùng Kuzbass năm 2010 và tham gia cuộc thi hoa hậu Nga năm 2011.

Hai năm trước, Popova tới Moscow cùng chồng, sau khi người chồng nhận công việc mới ở ga tàu điện ngầm của thành phố. Trước đó, Popova là công chức làm việc ở quê nhà.

Kseniya Popova khi mới đăng quang hoa hậu.

Kseniya Popova khi mới đăng quang hoa hậu.

Sau khi Popov trình báo vụ việc, các nhà điều tra Nga phát hiện vợ anh ta thực tế chưa hề rời khỏi nước Nga.

Điện thoại của Popova vẫn có tín hiệu ở Moscow trong một khoảng thời gian. Điều tra thông tin từ người thân của nạn nhân, cảnh sát phát hiện các tin nhắn gửi từ số điện thoại của Popova sau khi mất tích có cách viết rất khác với phong cách thường thấy.

Đó là lúc Popov trở thành nghi can số một. Cảnh sát càng nghi ngờ hơn khi Popov đã bán nhà, bán xe sau khi vợ mất tích. Các nhân chứng còn nhìn thấy người đàn ông này đưa các túi rác lớn ra khỏi nhà.

Khi bị cảnh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ thẩm vấn, Popov thừa nhận là người sát hại vợ, phân xác thành nhiều mảnh và đem vứt xuống sông.

Kseniya Popova bị sát hại vào tháng trước.

Kseniya Popova bị sát hại vào tháng trước.

Trong các túi đen đựng thi thể, Popov nhét đá bên trong để gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Cảnh sát đã cử các thợ lặn tìm kiếm dưới đáy một con sông ở ngoại ô Moscow nhưng chưa phát hiện các mảnh thi thể.

Một sĩ quan cảnh sát trả lời trên báo Nga Komsomolskaya Pravda: “Nghi phạm và vợ có tranh cãi gay gắt. Hắn dùng vật nặng đánh vào đầu vợ nhiều lần. Khi nhận ra nạn nhân đã chết, hắn tìm cách phi tang thi thể”.

“Nghi phạm gửi con gái đến nhà một người bạn vài ngày. Trong thời gian này, hắn quay về nhà, phân xác thi thể vợ rồi đem vứt xuống sông Desna ở ngoại ô Moscow.

Nghi phạm sau đó đưa con gái về nhà ông bà ngoại ở Siberia, còn mình quay về gặp vợ cũ. Nạn nhân Popova là vợ thứ hai của nghi phạm. Cả hai kết hôn với nhau được 7 năm.

Xuất hiện trong phiên tòa ngày 31.1, Popov đã nhận tội giết người. Tuy nhiên, nghi phạm đến nay đã rút lại những lời này và vẫn đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cựu hoa hậu Mỹ bị ngăn lên máy bay, buộc phải che bớt phần cơ thể

Cựu hoa hậu Mỹ Olivia Culpo gần đây chuẩn bị lên máy bay của hãng hàng không American Airlines để tới Cabo San Lucas, Mexico thì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN