Kazakhstan: Thiếu nữ 17 tuổi lên xe taxi, tỉnh dậy bị 17 gã đàn ông cưỡng hiếp

Một thiếu nữ 17 tuổi ở Kazakhstan bị 17 gã đàn ông lạ mặt thay nhau cưỡng hiếp, sau khi lên một chiếc taxi để về nhà.

Sự việc xảy ra cách đây hơn 5 tháng nhưng cảnh sát chưa bắt giữ bất cứ nghi phạm nào.

Sự việc xảy ra cách đây hơn 5 tháng nhưng cảnh sát chưa bắt giữ bất cứ nghi phạm nào.

Theo The Sun, thiếu nữ 17 tuổi bị những kẻ lạ mặt thay phiên nhau cưỡng hiếp suốt 4 ngày, ban đầu ở bên bờ sông, sau đó là tại một căn nhà gần đó.

Vụ việc chấn động xảy ra ở thị trấn Saryagash, Kazakhstan từ tháng 5.2021 nhưng đến nay cảnh sát vẫn không bắt giữ được bất cứ nghi phạm nào, khiến thiếu nữ công khai câu chuyện của mình trên truyền thông.

Nạn nhân kể rằng, cô đi mua váy và sau đó lên một chiếc taxi. Trên đường về nhà, chiếc taxi này bất ngờ đổi hướng đi theo đường khác, khiến thiếu nữ hết sức lo lắng.

Thiếu nữ bật khóc và được tài xế taxi cho nước uống để “lấy lại bình tĩnh”. Cô gái bất tỉnh, mê man chỉ sau vài ngụm nước.

Thiếu nữ chia sẻ trên kênh truyền hình địa phương KTK: “Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm gần bờ sông, trong tình trạng khỏa thân, vây quanh là những gã đàn ông”.

Thiếu nữ và mẹ công khai câu truyện với truyền thông.

Thiếu nữ và mẹ công khai câu truyện với truyền thông.

“Họ thay nhau cưỡng hiếp tôi bên bờ sông, sau đó đưa tôi tới một ngôi nhà. Tại đây, họ tiếp tục cưỡng hiếp tôi và còn gọi thêm người khác tới”, cô gái chia sẻ. “Từng người một, họ bước vào căn phòng và làm điều đó với tôi. Khi tôi cố gắng chống cự, họ dọa sẽ ném tôi xuống sông”.

Sau 4 ngày, cô gái được trả quần áo, ném khỏi căn nhà và buộc phải tự tìm đường về, người mẹ của nạn nhân chia sẻ.

Thiếu nữ sau đó nhận diện được 17 nghi phạm cưỡng hiếp. Những người này được xác định danh tính, bị kiểm soát, không thể tự ý rời thị trấn.

“Cảnh sát mở cuộc điều tra hình sự từ 5 tháng trước”, người mẹ của nạn nhân nói. “Đến nay vẫn chưa có ai bị bắt”.

Cô gái và mẹ nói họ phải lên tiếng vì lo rằng những kẻ phạm tội vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Saltanat Karakozova, phát ngôn viên cảnh sát vùng Turkestan, khẳng định, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Cảnh sát đổ lỗi cho cuộc điều tra kéo dài là vì mẹ cô gái tự ý tiêu hủy các chứng cứ quan trọng. Người mẹ giải thích rằng, mình đốt quần áo của con gái “để tránh khơi gợi lại ký ức tồi tệ”.

Người mẹ cũng thừa nhận mình đã nhận khoản tiền 18.500 USD từ các nghi phạm. Nhưng người mẹ khẳng định số tiền trên là để mình im lặng, chứ không phải bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho những kẻ phạm tội.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Vợ bị cưỡng hiếp tập thể, chồng lao vào ngăn cản nhưng bất thành

Nhóm thanh niên có vũ khí không chỉ cướp tài sản của hành khách đi tàu mà còn tấn công tình dục một phụ nữ, dù người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN