Indonesia: Bi kịch khi phải chọn cứu mẹ hoặc vợ giữa sóng thần ác nghiệt

Người đàn ông buộc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn khi sóng thần đổ bộ: Cứu vợ hoặc mẹ và con nhỏ, theo Channel News Asia.

Indonesia: Bi kịch khi phải chọn cứu mẹ hoặc vợ giữa sóng thần ác nghiệt - 1

Cảnh tượng tan hoang sau khi sóng thần tàn phá bờ biển Indonesia

Udin Ahok, 46 tuổi, vừa đi ngủ vào tối 22.12 thì một “bức tường nước” đổ ập vào nhà anh ở làng Way Muli, bờ biển Sumatra.

Hoảng sợ, Ahok vật vã để đi đến chỗ người mẹ 70 tuổi và đứa con trai 1 tuổi đang ngủ. Nhưng sau đó, anh nhìn thấy vợ mình sắp chết đuối trong vùng nước xoáy.

Ahok sau đó đưa vợ đến nơi an toàn và họ đã sống sót sau trận sóng thần khủng khiếp đã giết chết hơn 400 người.

Xác của mẹ và con Ahok sau đó được tìm thấy dưới đống đổ vỡ.

"Tôi không có thời gian để cứu mẹ và con trai mình", Ahok vừa khóc vừa nói tại một nơi trú ẩn địa phương. "Tôi rất buồn về điều đó. Tôi chỉ có thể hy vọng họ đã được Chúa đón nhận”.

Sulistiwati, một cư dân Way Muli khác, đang mang thai 6 tháng thì sóng thần xảy ra. Cô sống sót sau khi một người hàng xóm nhìn thấy cô ngã xuống nước.

"May mắn thay, anh ấy phát hiện ra tôi và kéo tôi ra khỏi nước. Chúng tôi chạy lên vùng đất cao hơn cùng những người hàng xóm khác”, Sulistiwati kể.

"Trời tối đen. Tôi không biết mình đang mang thai mà có thể chạy nhanh như thế. Thật đáng sợ. Chúng tôi đợi vài tiếng cho đến khi nước rút”.

Hãi hùng cảnh sóng thần phá tung cổng, cuốn người ở Indonesia

Một người bị sóng thần cuốn đi sau khi núi lửa phun trào được ghi hình tại một thị trấn ven biển Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Channel News Asia ([Tên nguồn])
Sóng thần ở Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN