Nước mắt người Hong Kong trong thảm kịch lửa
Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát và nhanh chóng nuốt trọn nhiều tòa nhà cao tầng tại Hong Kong vào chiều 26/11, khiến hàng trăm người thương vong. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng vì vẫn có nhiều người nguy kịch và hàng trăm người mất tích.
Video tua nhanh về quá trình dập lửa trong vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong. Nguồn: SCMP/Reuters
Báo động cấp cao nhất
Theo Guardian, vụ cháy được báo cáo lần đầu lúc 14h52 chiều 26/11 tại khu phức hợp chung cư Wang Fuk Court (gồm 8 tòa nhà) ở quận Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc.
Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa xuất phát từ giàn giáo bên ngoài tòa một tòa nhà, sau đó lan nhanh sang các tòa nhà khác cùng khu phức hợp.
Đồ họa khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh đã Việt hóa từ nguồn Guardian
Ban đầu, đám cháy được phân loại là đám cháy báo động cấp 1, nhưng nhanh chóng được nâng lên cấp 4 lúc 15h34, rồi lên cấp 5 lúc 18h22. Tại Hong Kong, các đám cháy được xếp hạng theo thang điểm từ 1 đến 5, với số cao hơn cho thấy mức độ nghiêm trọng càng lớn.
Khu phức hợp chung cư gần 2.000 căn hộ với khoảng 4.800 cư dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, đã phải sơ tán gấp khi lửa lan rộng. Khoảng 200 xe cứu hỏa và hơn 100 xe cứu thương được điều động, theo truyền thông địa phương. Lính cứu hỏa làm việc xuyên đêm gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận các tầng cao của các tòa nhà 31 tầng, nơi được cho là còn nhiều người bị mắc kẹt.
Lực lượng cứu hỏa làm việc cật lực để dập tắt đám cháy nhưng gặp khó khăn khi lửa lan nhanh. Ảnh: Zuma
Người dân bật khóc
Tối 26/11, hàng chục cư dân bàng hoàng, nhiều người bật khóc, đứng dọc các vỉa hè gần hiện trường khi những cột khói dày đặc tiếp tục bốc lên từ khu chung cư.
Ông Wong, 71 tuổi, bật khóc nức nở, nói rằng vợ ông vẫn đang mắc kẹt bên trong.
Bà Chu, một cư dân sống lâu năm khác, cho biết bà vẫn chưa thể liên lạc được với bạn bè sống ở tòa kế bên. Sau khi ngủ nhờ nhà người quen trong đêm, sáng 27/11, bà quay lại và thấy căn hộ của mình vẫn còn cháy. “Chúng tôi không biết phải làm gì nữa”, người phụ nữ 70 tuổi nói.
Ông Harry Cheung, 66 tuổi, sống tại tòa số 2 của khu phức hợp hơn 40 năm, kể rằng ông nghe một tiếng động lớn lúc 14h45 và nhìn thấy lửa bùng lên ở tòa bên cạnh. “Tôi thậm chí không biết mình cảm thấy thế nào nữa”, ông Cheung nói. “Giờ tôi chỉ nghĩ tối nay ngủ ở đâu, vì có lẽ tôi sẽ không thể quay về nhà”.
Bức ảnh cho thấy rõ giàn giáo tre được dựng quanh các tòa nhà thuộc khu phức hợp bị cháy. Ảnh: Zuma
Theo cập nhật của SCMP vào chiều 27/11 (giờ Việt Nam), đã có 55 người thiệt mạng do hỏa hoạn, và 68 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Gần 300 người khác vẫn chưa được tìm thấy. Một lính cứu hỏa 37 tuổi nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.
Hiện trường vụ hỏa hoạn vô cùng nguy hiểm: Mảnh vỡ rơi liên tục, sức nóng tỏa ra dữ dội. Giới chức cho biết do khu nhà đang sửa chữa, nhiều cư dân đóng kín cửa sổ, khiến họ không nghe thấy chuông báo cháy.
Nhiều cửa sổ đóng kín khiến người dân không biết bên ngoài có cháy. Ảnh: Zuma
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 26/11 đã kêu gọi chính quyền Hong Kong “dốc toàn lực” dập lửa, đồng thời “gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa”.
Ngọn lửa lan cực nhanh qua hệ thống giàn giáo tre và lưới bao che công trình được dựng quanh các tòa nhà. Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng tre rộng rãi trong xây dựng, nhưng chính quyền gần đây đã lên kế hoạch loại bỏ dần sau khi ghi nhận 22 ca tử vong liên quan đến người dựng giàn giáo tre từ năm 2019 đến 2024.
Cảnh sát cho biết ngoài lớp lưới và vật liệu phủ bên ngoài bị nghi không đạt chuẩn an toàn cháy nổ, một số cửa sổ của những tòa nhà chưa bị cháy còn được bịt kín bằng vật liệu xốp do công ty thi công lắp đặt, khiến tình hình càng nguy hiểm.
Hiện trường vụ cháy sáng 27/11. Ảnh: Zuma
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người bị cáo buộc liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ảnh: Zuma
Đến sáng 27/11, nhiều căn hộ vẫn còn cháy âm ỉ, dù nhân chứng cho biết lửa đã giảm bớt cường độ. Trưởng Đặc khu Hong Kong John Lee cho biết hơn 900 người đã phải tạm trú tại các trung tâm được mở khẩn cấp.
Ba người, bao gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, đã bị bắt vì cáo buộc đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng xốp, gây ra thảm kịch vì các chất dễ cháy này khiến đám cháy lan nhanh.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/11/2025 16:52 PM (GMT+7)





