Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong: Lời kể của người dân
Nhân chứng mô tả vụ cháy là “thảm họa”. Nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc.
Video: Lửa cháy tại khu dân cư gồm 8 tòa nhà ở Hong Kong. Nguồn: BBC
Sinh viên Thomas Liu là một trong số rất nhiều người tìm đến hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi phần lớn khu Wang Fuk Court (gồm 8 tòa chung cư) tại quận Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc.
Tính đến rạng sáng 27/11, ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong vụ cháy thảm khốc xảy ra một ngày trước đó. Số người tử vong được dự báo sẽ còn tăng khi hàng trăm người vẫn đang mất tích. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.
“Đây đúng là thảm họa,” Liu nói về vụ cháy và cho biết đã nhìn thấy một thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.
“Rất nhiều người nhắn WhatsApp hoặc gọi điện cho chúng tôi, nói rằng họ vẫn còn người thân bị kẹt bên trong hoặc không thể liên lạc được với họ”, bà Mui Siu-fung, nghị viên quận Tai Po, nói với BBC.
Một người đàn ông hốt hoảng khi thấy khói lửa bao trùm khu dân cư ở Hong Kong. Ảnh: Reuters
Hơn một nghìn cư dân khác buộc phải sơ tán khi ngọn lửa lan rộng. Nhiều người được đưa tới các trung tâm tạm trú, trong khi cảnh sát di dời cả cư dân ở những tòa nhà lân cận.
Lực lượng cứu hỏa cho biết họ đang dần khống chế được đám cháy, nhưng chưa rõ bao giờ mới có thể dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa vẫn bùng lên từ nhiều căn hộ, trong khi đám đông đứng lặng, không ai nói một lời.
Người dân đứng xem lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ cho biết bạn bè bà sống trong tòa nhà và bà đang chờ tin họ có thoát ra được hay không.
Ông Harry Cheung, sống ở tòa số 2 của khu Wang Fuk Court hơn 40 năm, kể với Reuters rằng ông nghe “một tiếng nổ rất lớn” rồi thấy lửa bùng lên ở tòa nhà bên cạnh.
“Tôi lập tức quay về thu dọn đồ,” ông lão 66 tuổi nói. “Tôi cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Chỉ nghĩ xem tối nay sẽ ngủ ở đâu, vì có lẽ tôi không thể quay về nhà”.
Một phụ nữ ngoài 60 tuổi, họ Kam, sống ở khu Kwong Fuk Estate sát bên khu Wang Fuk Court, nói với SCMP rằng một số bạn bè của bà sống trong Wang Fuk Court đã liên lạc được nhưng không phải tất cả.
Một người bạn của bà có thói quen ngủ trưa mỗi ngày và có thể đã đang ngủ lúc đám cháy bùng phát vào 14:51 giờ địa phương. Bà Kam cho biết các con gái của người phụ nữ này đến giờ vẫn chưa liên lạc được với mẹ.
Ông Jason Kong, 65 tuổi, sống gần khu bị cháy kể với Reuters rằng một người hàng xóm đã gọi cho ông và nói rằng ông ấy vẫn còn bị mắc kẹt.
“Tôi suy sụp hoàn toàn. Rất nhiều hàng xóm, rất nhiều bạn bè. Tôi giờ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn xem, cả dãy căn hộ đều đang cháy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ hy vọng chính quyền có thể giúp chúng tôi ổn định lại sau chuyện này”.
Một cụ bà sống trong một tòa nhà bị ảnh hưởng nói với BBC rằng bà không có ở nhà khi ngọn lửa bùng lên, nhưng bà lo lắng về căn hộ của mình vì không mua bảo hiểm.
“Tôi rất buồn vì giờ không còn nhà để quay về”, bà nói.
Ngọn lửa kinh hoàng lan nhanh sang nhiều tòa nhà. Ảnh: SCMP
Nguyên nhân vụ cháy bao trùm nhiều tòa nhà cao tầng vẫn chưa được xác định, nhưng người ta tin rằng ngọn lửa lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre bao phủ bên ngoài các tòa nhà đang trong giai đoạn sửa chữa.
Nhiều người bày tỏ phẫn nộ vì một vụ cháy lớn đến vậy có thể xảy ra và chỉ trích cách ứng phó.
“Khi có cháy rừng, họ điều trực thăng thả nước xuống, vậy mà sao lần này không triển khai? Sao họ có thể để những tòa nhà khác cháy lan như vậy?”, bà Poon, một cư dân U60 của Wang Fuk Court, nói.
“Khu dân cư này ở ngay gần trạm cứu hỏa, chúng tôi nghĩ đám cháy sẽ được xử lý sớm. Nhưng giờ thì nó lan rộng. Tôi thật sự thất vọng,” bà Poon nói với báo chí.
Bà Poon cho biết bà cũng không nhận được chỉ dẫn nào từ chính quyền về nơi có thể tìm kiếm hỗ trợ.
BBC đã gặp một số cư dân Tai Po mang chăn và túi sưởi đến hỗ trợ nạn nhân và những người bị ảnh hưởng.
Đặc khu trưởng Hong Kong ông John Lee nói các cơ quan chính quyền đang hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.
Khi được hỏi về cảm nhận của họ, nhiều cư dân nói rằng “chính quyền quá chậm chạp” và họ cảm thấy “đau lòng vô hạn”.
“Chúng tôi chỉ mong không còn thêm thương vong nào nữa”, một người nói.
Sau khi nghe báo cáo tình hình vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Hong Kong, ông Tập đã chia buồn và có những chỉ đạo.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/11/2025 10:04 AM (GMT+7)


