Ấn Độ: Người đàn ông nhường giường bệnh cho người trẻ hơn khiến ai cũng xúc động

Một người đàn ông nhập viện tại bệnh viện Indira Gandhi ở thành phố Napur, bang Maharastra sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vài ngày trước.

Cảnh hai bệnh nhân chia sẻ một giường bệnh ở Ấn Độ.

Cảnh hai bệnh nhân chia sẻ một giường bệnh ở Ấn Độ.

Narayan Dabhalkar, 85 tuổi, được ưu tiên một giường bệnh với đầy đủ các trang thiết bị, trong bối cảnh hệ thống y tế Ấn Độ ở các thành phố lớn tê liệt vì đợt “sóng thần” Covid-19.

Vài ngày sau, người đàn ông nhìn thấy một phụ nữ đưa chồng 40 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính đến bệnh viện, cầu xin các bác sĩ giúp đỡ.

Các bác sĩ bệnh viện công Indira Gandhi buộc phải nói lời từ chối vì bệnh viện đã chật cứng bệnh nhân, không còn một chỗ trống.

Người đàn ông liền có hành động khiến ai cũng hết sức ngỡ ngàng. “Tôi năm nay 85 tuổi. Tôi đã sống cả đời rồi. Cứu mạng người trẻ quan trọng hơn. Con của họ còn nhỏ. Xin hãy cấp giường bệnh của tôi cho họ”, người đàn ông nói.

Các bác sĩ bệnh viện hết sức bất ngờ, yêu cầu người đàn ông viết ra giấy để tránh kiện tụng không đáng có xảy ra sau này.

Ông Narayan Dabhalkar, 85 tuổi.

Ông Narayan Dabhalkar, 85 tuổi.

Người đàn ông viết: “Tôi tình nguyện nhường giường bệnh của mình cho bệnh nhân khác”.

Ông Dabhalkar khi đó đã bị tổn thương phổi, cần đến máy trợ thở để bổ sung oxy. Người đàn ông vẫn bất chấp lời khuyên của bác sĩ, muốn được về nhà.

“Ông nằm viện từ ngày 22.4, được cấp một giường bệnh nhưng nhường cho người khác. Cha tôi nói ông muốn dành những thời khắc cuối cùng với các con. Ông cũng nói về một bệnh nhân trẻ hơn”, con gái của ông Dabhalkar nói với tờ Times of India.

Được biết, ông Dabhalkar đã qua đời trong yên bình tại nhà hôm 27.4, 3 ngày sau khi nhường giường bệnh.

Quan chức Ấn Độ Shivraj Singh Chauhan đã lên tiếng ca ngợi ông Dabhalkar vì hành động cao đẹp. Ông Chauhan đăng ảnh người đàn ông và câu chuyện xúc động trên lên mạng xã hội Twitter, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

”Người hùng dưỡng khí” Ấn Độ tiết lộ lý do bán bình oxy thấp hơn 30.000 lần giá chợ đen

Trước tình cảnh nhiều bệnh viện thiếu dưỡng khí, người đàn ông quyết định cho nhà máy dừng sản xuất thép không gỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New Indian Express ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN