Hơn 3.000 ngày bị "quỷ dữ" giam cầm, cưỡng đoạt

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Natascha Kampusch bị bắt cóc trên đường phố khi mới chỉ 10 tuổi. Trải qua hơn 3.000 ngày “địa ngục”, bị giam cầm, hãm hiếp bên trong căn hầm kín của kẻ bắt cóc, nhưng Kampusch chưa từng từ bỏ ý định chạy trốn, tìm lại tự cho cho bản thân mình.

Vào ngày đầu tiên tự đi bộ đến trường một mình, Natascha Kampusch, 10 tuổi đã bị một gã đàn ông ngồi trên chiếc xe van màu trắng tiếp cận và bắt cóc ngay trên đường phố.

Trong hơn 3.000 ngày tiếp theo, Kampusch chịu cảnh bị giam cầm, hãm hiếp bởi kẻ đã bắt cóc cô. Từng ngày trôi qua trong đau khổ triền miên, nhưng cô gái bé nhỏ có nghị lực phi thường vẫn cố làm mọi thứ cần thiết nhằm xoa dịu cơn điên của kẻ bắt cóc mình để sống sót, tìm cơ hội bỏ trốn.

Mãi tới khi Kampusch 18 tuổi, cơ hội đến - và cô gái trẻ đã ngay lập tức chớp lấy.

Bị bắt cóc

Tờ rơi tìm kiếm thông tin về Natascha Kampusch sau khi cô bé 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học.

Tờ rơi tìm kiếm thông tin về Natascha Kampusch sau khi cô bé 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học.

Kampusch sinh ngày 17/2/1988 tại Vienna, Áo trong một khu phố có nhiều người nghiện rượu, “vô công rồi nghề” và chính bố mẹ cô bé cũng vậy.

Khi bố mẹ ly hôn, Kampusch buộc phải tự lập sớm. Ngày 2/3/1998, trong lần đầu tiên đi bộ một mình đến trường cách nhà khoảng 5 phút, cô bé Kampusch bị kỹ thuật viên truyền thông tên là Wolfgang Přiklopil tiếp cận, bắt cóc.

Chân dung cô bé Natascha Kampusch, 10 tuổi.

Chân dung cô bé Natascha Kampusch, 10 tuổi.

Kampusch bị đưa đến thị trấn Strasshof, cách thành phố Vienna 25km về phía bắc. Přiklopil không bắt cóc cô bé một cách bốc đồng. Hắn đã lên kế hoạch cẩn thận khi xây một hầm cách âm nhỏ xíu, không cửa sổ bên dưới ga ra để xe của mình. Căn hầm bí mật kiên cố đến nỗi cảnh sát phải mất cả tiếng đồng hồ mới vào được bên trong.

Trong khi đó, cảnh sát Áo gấp rút tìm kiếm tung tích của Kampusch. Přiklopil thậm chí ban đầu còn là một trong các nghi phạm bởi một nhân chứng đã nhìn thấy cô bé Kampusch bị đưa đi trong một chiếc xe van màu trắng, giống với chiếc xe của hắn ta. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng bỏ qua Přiklopil vì không nghĩ rằng gã đàn ông 35 tuổi trông hiền lành, nhút nhát lại là một tên “ác quỷ”.

Hơn 3.000 ngày trong “địa ngục trần gian”

Kampusch là một cô bé rất thông minh. Dù biết mình đã bị bắt cóc, cô bé vẫn cố tỏ ra không sợ hãi, hoảng hốt. Kampusch bắt đầu hỏi kẻ bắt cóc mình những câu hỏi như "chú đi giày cỡ nào?". Bởi cô bé 10 tuổi xem truyền hình biết rằng phải “thu thập càng nhiều thông tin về kẻ tội phạm càng tốt”. Một khi có những thông tin như vậy, có thể giúp cảnh sát nhanh chóng phá án.

Căn nhà ở thị trấn Strasshof, nơi Kampusch bị giam cầm.

Căn nhà ở thị trấn Strasshof, nơi Kampusch bị giam cầm.

Thậm chí, trong đêm đầu tiên bị giam cầm, Kampusch đã yêu cầu Přiklopil đưa mình lên giường ngủ và hôn chúc ngủ ngon. 

“Tôi đã làm bất cứ điều gì để duy trì ảo tưởng về sự bình thường”, Kampusch chia sẻ khi đã được tự do.

Kẻ bắt cóc thậm chí còn được yêu cầu đọc truyện trước giờ đi ngủ và mang quà tặng, đồ ăn nhẹ cho Kampusch.

Những “món quà” thực tế chỉ là những thứ như nước súc miệng hay băng keo - nhưng Kampusch vẫn tỏ vẻ biết ơn.

“Tôi tỏ ra rất vui khi nhận được bất kỳ món quà nào. Khi hắn tắm cho tôi, tôi hình dung mình đang ở spa. Khi hắn cho tôi ăn thứ gì đó, tôi tưởng tượng hắn là một quý ông. Nhưng thật nghiệt ngã khi ở trong hoàn cảnh đó”, Kampusch nhớ lại.

Lối vào căn hầm bí mật giam giữ Kampusch trong căn nhà của Přiklopil.

Lối vào căn hầm bí mật giam giữ Kampusch trong căn nhà của Přiklopil.

Khi Kampusch lớn hơn và bắt đầu nổi loạn, Přiklopil đánh cô bé - lên đến 200 lần một tuần. Mỗi khi Kampusch làm gì không vừa ý, tên bắt cóc trừng phạt cô bé bằng cách bắt cô nhịn đói, dọn dẹp nhà cửa trong tình trạng bán khỏa thân, bị nhốt trong bóng tối…

Đau khổ chồng chất, Kampsuch từng nhiều lần cố gắng tự tử nhưng bất thành.

Trốn thoát

Năm tháng trôi qua, Přiklopil dần dần lơi lỏng hơn với Kampsuch. Hắn nói chuyện, chia sẻ suy nghĩ với nạn nhân nhiều hơn và thậm chí có lần còn đưa cô đi trượt tuyết.

Kẻ bắt cóc Wolfgang Přiklopil đã lạm dụng Natascha Kampsuch về mặt thể chất lẫn tình dục.

Kẻ bắt cóc Wolfgang Přiklopil đã lạm dụng Natascha Kampsuch về mặt thể chất lẫn tình dục.

Trong khi đó, Kampsuch, vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Cô đã có một số cơ hội trong hàng chục lần được Přiklopil   đưa đi chơi ở nơi công cộng - nhưng cô luôn quá sợ hãi để hành động. Mãi tới gần sinh nhật thứ 18, Kampsuch mới đủ dũng khí để làm điều đó.

Cuối cùng, đánh liều, cô đối mặt với kẻ bắt cóc mình và nói: “Cháu thực sự biết ơn vì chú không giết cháu và chăm sóc cháu chu đáo. Đó là mặt tốt ở chú. Nhưng chú không thể ép cháu ở lại với chú. Cháu độc lập và có những nhu cầu của riêng mình. Tình trạng này phải chấm dứt”.

Bên trong căn hầm chật chột, bí bách Kampusch đã phải sống suốt 8 năm.

Bên trong căn hầm chật chột, bí bách Kampusch đã phải sống suốt 8 năm.

Những tưởng sẽ bị đánh tơi tả hoặc bị giết ngay tại chỗ nhưng thật đáng kinh ngạc, Kampusch không bị Přiklopil trừng phạt. Cô đoán, Přiklopil phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã nói điều đó.

Vài tuần sau, vào ngày 23/8/2006, Kampusch đang rửa xe cho Přiklopil thì hắn phải rời đi chỗ khác để nhận một cuộc điện thoại. Kampusch cảm thấy cơ hội của cô đã tới.

Cô rón rén đi ra cổng. Cửa không khóa. Và Kampusch bắt đầu chạy thục mạng.

“Tôi khó thở. Người run bắn, cảm giác tay chân đều tê liệt nhưng vẫn cố chạy”, Kampusch kể.

Kampusch được cảnh sát hộ tống vào ngày 24/8/2006.

Kampusch được cảnh sát hộ tống vào ngày 24/8/2006.

Sau khi Kampusch bỏ trốn, Piklopil thú nhận mọi chuyện với người bạn thân. “Tôi là một kẻ bắt cóc, hiếp dâm”, hắn nói.

Sau đó, Piklopil nằm xuống phía trước đường ray xe lửa và tự sát.

Còn Kampusch, sau khi được tự do, cô đã sống tiếp một cách mạnh mẽ, đầy nghị lực. Kampusch trở thành tác giả của 3 cuốn sách thành công. Cuốn đầu tiên mô tả việc cô bị bắt cóc; cuốn thứ nói về sự phục hồi của cô; và cuốn thứ 3 là về nạn bắt nạt trực tuyến mà chính cô đang là nạn nhân.

“Tôi đã học cách phớt lờ sự ghét bỏ nhắm vào mình và chỉ hướng đến những điều tốt đẹp”, Kampusch chia sẻ.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Giải cứu bé gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp nhiều ngày liền

Cảnh sát bang Rajasthan vừa giải cứu thành công 1 bé gái 14 tuổi bị bắt cóc và cưỡng hiếp liên tục trong 22 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Minh ([Tên nguồn])
Những vụ bắt cóc "nghẹt thở" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN