Brazil: Bắn chết bạn trai cũ vì không cho tiền nâng ngực?

Sau 3 ngày chạy trốn, người phụ nữ đã ra đầu thú với cảnh sát.

Cristina và bạn trai cũ Paulo. Ảnh: Latin Times

Cristina và bạn trai cũ Paulo. Ảnh: Latin Times

Theo The Sun, Cristina D'Avila Teixeira Rodrigues, 24 tuổi, bị bắt vì cáo buộc bắn chết bạn trai cũ Paulo Roberto Moraes Teixeira Junior, một doanh nhân. 

Cristina ra đầu thú tại đồn cảnh sát thành phố Manaus, bang Amazonas, Brazil hôm 8/3 - 3 ngày sau cái chết của Paulo. 

Paulo, 29 tuổi, là chủ một công ty lắp đặt mạng Internet. Tại công ty, Paulo gặp gỡ và có cảm tình với Cristina. 

Tuy nhiên, người đàn ông 29 tuổi đã phải nhận phát đạn chí tử vào đầu hôm 5/3. Dù được đưa tới bệnh viện nhưng Paulo chỉ sống thêm 2 ngày. 

Theo Rodrigo, em trai của nạn nhân, Cristina bắn chết Paulo vì không được cho tiền để nâng ngực. Số tiền được cho là khoảng 1.800 USD (hơn 40 triệu đồng). 

"Anh tôi đã cho cô ta nhiều thứ: xe đẹp, công việc và tiền bạc. Nhưng do công ty đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, anh tôi không thể chi trả khoản tiền mà cô ta muốn để đi nâng ngực. Cả hai đã tranh cãi rất nhiều vào đêm trước ngày cô ta bắn chết anh tôi", Rodrigo nói.

Roberta, chị của nạn nhân, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, Paulo thuê Cristina vào làm việc tại công ty và bắt đầu mối quan hệ kéo dài gần 2 năm. 

"Từ những gì chúng tôi thấy, cô ta quấn lấy em trai tôi chỉ vì tiền. Cristina là người thích thể hiện nhưng chưa bao giờ đăng tải một bức ảnh về Paulo. Dường như em trai tôi phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng và quyết định chia tay Cristina", Roberta chia sẻ. 

Cũng theo Roberta, Cristina đã tới nhà của Paulo hôm 5/3 để nói chuyện. Vài giờ sau, gia đình Roberta nhận được tin Paulo bị bắn.

"Cô ta vẫn có quyền truy cập vào hệ thống camera. Trước khi đến, cô ta đã tắt toàn bộ camera của ngôi nhà. Cô ta đã tính toán trước mọi thứ. Sau khi bắn em tôi, Cristina bước ra ngoài và gọi cho mẹ đẻ. Mẹ cô ta gọi cho Rodrigo và cả 2 cùng đi đến nhà Paulo. Rodrigo phát hiện Paulo đang hấp hối trong bếp", Roberta nói. 

Cristina bỏ trốn sau vụ việc nhưng đã ra đầu thú cùng với luật sư hôm 8/3 sau khi lệnh bắt giữ được đưa ra. Theo trang Diario Manauara, Cristina bị bắt giữ nhưng khai rằng vụ nổ súng là sự cố. 

Marilia Campello, phó cảnh sát trưởng Lực lượng cảnh sát điều tra giết người và bắt cóc, cho biết: "Cristina nhận tội nhưng sau đó khẳng định không có ý định giết hại Paulo. Người phụ nữ khai rằng, bạn trai cũ có 2 khẩu súng lục: một để trong nhà, một để ở ô tô. Vì lo sợ cho tính mạng của bản thân, Cristina nói rằng đã cầm theo khẩu súng ở trong nhà để tự vệ". 

Nguồn: [Link nguồn]

Brazil: Đăng video nóng bỏng trên TikTok, bị chồng bắn chết

Cặp vợ chồng ở Brazil được cho là đã trải qua cuộc cãi vã căng thẳng vì video vợ đăng lên TikTok và sự việc lên đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN