Nhìn lại vụ án bán dâm của chân dài Việt

Người mẫu cũng có dăm bảy loại. Và không ít chân dài chấp nhận bán thân chỉ vì cái lợi trước mắt.

Ngày 24/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm, về trật tự xã hội (C45)  đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua dâm. Đáng chú ý, trong số gái mại dâm bị bắt có một cô người mẫu được biết đến với nghệ danh tên H.H. Tú ông "dẫn mối" cho chân dài H.H vốn là chủ của một CLB người mẫu. Và chắc chắn H.H không phải là nhân vật chân dài duy nhất nằm trong đường dây gái gọi "nghìn đô" này.

Nhìn lại vụ án bán dâm của chân dài Việt - 1

Chân dài H.H tâm sự: “Em nghĩ đơn giản là mình chỉ đi chơi Đồng Mô một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế (1.000 - 1.500 USD) thì chẳng tội gì. Nghĩ đơn giản, không bao giờ ngờ đến chuyện có ngày lại bị bắt quả tang như thế này”.

Sự việc chẳng khác gì quả bom công phá thế giới chân dài vốn đầy rẫy thị phi. Công chúng bàng hoàng và lắc đầu ngán ngẩm với những cá nhân từng làm nghệ thuật đã sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng, dấn thân vào con đường mua bán xác thịt tanh hôi.

Đáng buồn thay, H.H không phải là trường hợp duy nhất. Trong quá khứ, đã từng có những người mẫu, diễn viễn cũng từng dính vào con đường nhơ nhớp này. Đình đám nhất phải kể đến diễn viên xinh đẹp Y.V. Sóng gió đầu tiên ập đến cuộc đời nữ diễn viên được đánh giá tài năng này là một đoạn clip sex kéo dài khoảng 30 phút với người tình. Cũng có hai luồng trái chiều xung quanh sự kiện này, bên thì cho rằng đây là hậu quả xứng đáng cho lối sống buông thả, còn nửa kia lại thương cảm cho rằng Y.V là nạn nhân. 

Tuy nhiên, mọi việc đã rẽ theo chiều hướng khác khi các báo thi nhau đưa tin Y.V tham gia vào một đường dây gái gọi cao cấp với giá đi khách từ vài trăm đến một nghìn đô la Mỹ. Sau đó, Y.V phải đi trại phục hồi nhân phẩm 18 tháng, sự nghiệp diễn xuất cũng từ đó tắt lịm trước mắt nữ diễn viên xinh đẹp này. Trải qua bão tố, hiện Y.V đã lập gia đình, định cư bên nước ngoài và tránh xa ánh đèn showbiz hào nhoáng. 

Cũng nằm trong đường dây gái gọi cao cấp của má mỳ Trần Thị Phố với Y.V là nữ diễn viên K.T. Khi bị bóc trần "nghề tay trái" này, con đường nghệ thuật xán lạn của K.T chính thức khép lại.

Nhìn lại vụ án bán dâm của chân dài Việt - 2

Đổi thể xác lấy tiền, không ít người mẫu, diễn viên đã chấp nhận bước vào con đường này thay vì làm nghề chân chính (Ảnh minh họa)

Nhắc đến việc chân dài "buôn phấn bán hương" không thể thiếu chuyện đời buồn của người đẹp U.N. Sinh ra với nhan sắc hơn người - một điềm báo cho cuộc đời lắm truân chuyên của người đẹp "hồng nhan bạc mệnh", U.N bắt đầu bước chân vào thế giới xa hoa của đại gia bằng danh hiệu Người đẹp các thành phố biển. Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, cuộc sống nhung lụa do đại gia cung phụng bắt đầu làm mê muội cô gái trẻ đầy hoài bão của ngày nào. Thời gian nối tiếp thời gian, nhan sắc của U.N bắt đầu xuống cấp, không còn là giai nhân xinh đẹp có thể lọt mắt đại gia, công tử nhà giàu nào nữa, U.N phải cay đắng đứng đường bán dâm cho khách làng chơi.

Rồi những cuộc mua bán thể xác không an toàn đã khiến U.N nhiễm căn bệnh thế kỷ. Kết cục, U.N phải trải qua tháng ngày cuối đời đầy đau đớn và cô độc trong một trung tâm dành cho những người mắc bệnh HIV ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Cô mất năm 2007. Có lẽ điều may mắn và có hậu nhất trong cuộc đời đầy sóng gió của U.N chính là cậu con trai đã thoát chết thần kỳ. Cậu bé đã được xác định âm tính với HIV và được trở về với cộng đồng, sống bên cạnh người thân.

Trong nhiều năm qua, các người mẫu, diễn viên làm nghề kinh doanh vốn tự có bị phanh phui chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, với thế giới người mẫu đầy rẫy cám dỗ, dám chắc rằng con số chân dài hoạt động "ngầm" chưa dừng lại ở đây. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN