Trắng đêm trông đào, quất trên vỉa hè Hà Nội

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Nhằm không để những kẻ gian phá hoại cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2022, người dân đã phải dựng lều nhỏ để thay nhau trắng đêm thức trông.

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 chỉ còn gần chục ngày nữa, đây cũng là thời điểm Tp.Hà Nội đi kèm những cơn mưa phùn rả rích báo hiệu mùa Xuân sắp đến. Một số tiểu thương bán bưởi, quất, đào dọc những tuyến phố như Lạc Long Quân, Lê Văn Lương kéo dài hoặc tại một số chợ hoa tết phải dựng những chiếc lều nhỏ để thuận tiện cho việc chăm nom cây cảnh.

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 chỉ còn gần chục ngày nữa, đây cũng là thời điểm Tp.Hà Nội đi kèm những cơn mưa phùn rả rích báo hiệu mùa Xuân sắp đến. Một số tiểu thương bán bưởi, quất, đào dọc những tuyến phố như Lạc Long Quân, Lê Văn Lương kéo dài hoặc tại một số chợ hoa tết phải dựng những chiếc lều nhỏ để thuận tiện cho việc chăm nom cây cảnh.

Những chiếc lều tạm chỉ vừa đủ cho 2-3 người đang là nơi để nhiều tiểu thương bán đào, quất trú tạm tránh cái giá lạnh giữa đêm đông tại Hà Nội.

Những chiếc lều tạm chỉ vừa đủ cho 2-3 người đang là nơi để nhiều tiểu thương bán đào, quất trú tạm tránh cái giá lạnh giữa đêm đông tại Hà Nội.

Ban đêm rất có ít người dân tới hỏi mua đào, quất nhưng phải đến khoảng 11, 12h khi đêm sương xuống nhiều, trời bắt đầu đổ mưa phùn, các tiểu thương tranh thủ quây màn che cho các chậu cây.

Ban đêm rất có ít người dân tới hỏi mua đào, quất nhưng phải đến khoảng 11, 12h khi đêm sương xuống nhiều, trời bắt đầu đổ mưa phùn, các tiểu thương tranh thủ quây màn che cho các chậu cây.

Anh Minh Hoàng (quê huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) – người bán đào trên đường Lạc Long Quân cho biết, đêm nào cũng thức trắng đêm để canh cho các gốc đào cổ thụ này, cũng bởi một phần do giá trị của các cây lớn.

Anh Minh Hoàng (quê huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) – người bán đào trên đường Lạc Long Quân cho biết, đêm nào cũng thức trắng đêm để canh cho các gốc đào cổ thụ này, cũng bởi một phần do giá trị của các cây lớn.

Tranh thủ ăn chiếc bánh giò nóng lúc nửa đêm trong căn lêu nhỏ, anh Hoàng Văn Trọng cho biết, đã ở đây được hơn một tuần để bán cây cảnh phục vụ tết. Năm nay sức tiêu thụ hàng bị chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Đêm ở đây xe cộ chạy cũng nhiều, ồn ào nên gần như tôi thức trắng đêm", anh Trọng nói.

Tranh thủ ăn chiếc bánh giò nóng lúc nửa đêm trong căn lêu nhỏ, anh Hoàng Văn Trọng cho biết, đã ở đây được hơn một tuần để bán cây cảnh phục vụ tết. Năm nay sức tiêu thụ hàng bị chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Đêm ở đây xe cộ chạy cũng nhiều, ồn ào nên gần như tôi thức trắng đêm", anh Trọng nói.

Theo chia sẻ của những người trông quất, đào thì điều lo sợ nhất là những kẻ gian lợi dụng thời điểm đêm đến để dễ dàng bứt quả, bẻ cành, phá hoại.

Theo chia sẻ của những người trông quất, đào thì điều lo sợ nhất là những kẻ gian lợi dụng thời điểm đêm đến để dễ dàng bứt quả, bẻ cành, phá hoại.

Gia đình anh Thành có 2 điểm bán cây cảnh phục vụ Tết nên các thành viên trong gia đình anh phải chia người ra để trông tại từng điểm. "Vườn mai của tôi khá độc, lạ, đẹp có giá trị lớn nên liên tục 2 anh em phải thay nhau thức trông suốt đêm, đề phòng bị ngắt, hái và phá hoại", anh Hoàng nói.

Gia đình anh Thành có 2 điểm bán cây cảnh phục vụ Tết nên các thành viên trong gia đình anh phải chia người ra để trông tại từng điểm. "Vườn mai của tôi khá độc, lạ, đẹp có giá trị lớn nên liên tục 2 anh em phải thay nhau thức trông suốt đêm, đề phòng bị ngắt, hái và phá hoại", anh Hoàng nói.

Những căn lều nhỏ len lỏi giữa các gốc cây làm nơi để cho người trông có thể tranh thủ giấc ngủ vội, chợp mắt giữa trời trong đêm Hà Nội mưa lạnh.

Những căn lều nhỏ len lỏi giữa các gốc cây làm nơi để cho người trông có thể tranh thủ giấc ngủ vội, chợp mắt giữa trời trong đêm Hà Nội mưa lạnh.

Tại nhiều điểm bán hàng khác trên dọc tuyến phố, những chiếc lều tạm cũng được dựng lên, chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ.

Tại nhiều điểm bán hàng khác trên dọc tuyến phố, những chiếc lều tạm cũng được dựng lên, chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ.

Đôi khi tiếng xe ven đường làm tỉnh giấc ngủ của những người dân nơi đây.

Đôi khi tiếng xe ven đường làm tỉnh giấc ngủ của những người dân nơi đây.

Trắng đêm trông đào, quất trên vỉa hè Hà Nội - 11

Để xua tan đi cái giá lạnh trong đêm cùng những cơn mưa phùn rả rích một số tiểu thương đã phải đốt lửa sưởi nhằm chống chọi với sương lạnh để tiếp tục thức đêm trông coi cây cảnh.

Để xua tan đi cái giá lạnh trong đêm cùng những cơn mưa phùn rả rích một số tiểu thương đã phải đốt lửa sưởi nhằm chống chọi với sương lạnh để tiếp tục thức đêm trông coi cây cảnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 2 tấn tôm hùm Caribe đổ bộ chợ Việt, “nhà giàu” mua cả chục con về biếu Tết

Được coi là thứ “vàng đỏ” quý giá của người dân bản xứ tại Mê-xi-cô, tôm hùm Caribe lần đầu tiên được nhập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN