Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Người đàn ông chạy bộ xuyên Việt “gây sốt” với hành trình dài 2846 km

(Tin thể thao) Dù hai bàn chân bị phồng rộp vì thói quen không mang tất, anh Nguyễn Văn Long đang làm cộng đồng chạy bộ Việt Nam “dậy sóng” khi thực hiện hành trình chạy xuyên Việt với quãng đường 2846 km.

Cộng đồng người chạy bộ ở các tỉnh, thành chạy cùng để "tiếp sức" cho Nguyễn Văn Long:

Cộng đồng chạy bộ Việt Nam những ngày qua liên tục “dậy sóng”, đăng tải thông tin về một người đàn ông đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt với tổng quãng đường lên đến 2846 km, dự kiến trong 31 ngày xuất phát từ Trà Cổ (Quảng Ninh) và sẽ kết thúc tại Cái Nước (Cà Mau). Đây là một hành trình mà nhiều người cho rằng “không tưởng”.

Hành trình chạy xuyên Việt của Nguyễn Văn Long nhằm gây quỹ cho trẻ em Việt Nam

Hành trình chạy xuyên Việt của Nguyễn Văn Long nhằm gây quỹ cho trẻ em Việt Nam

Theo tìm hiểu, người đàn ông này là Nguyễn Văn Long, sinh năm 1985, quê Gia Lai, hiện đang sinh sống tại TP.HCM với công việc là một HLV chạy bộ cá nhân. Tính đến ngày 18/4, anh Long đã chạy được 9 ngày, với quãng đường gần 900 km với địa điểm dừng chân gần nhất là Hà Tĩnh. 

Đáng nói, do thói quen không mang tất (vớ) lại chạy với thời gian dài và liên tục, đôi bàn chân của Văn Long bị phồng rộp và chịu nhiều tổn thương. Tuy nhiên, anh Long vẫn rất kiên định thực hiện lộ trình đã đề ra.

“Tôi làm điều này không phải vì để lấy tiếng hay tạo một cái gì đó để đời mà xuất phát từ việc muốn gây quỹ ủng hộ các trẻ em bị bại não, bệnh tật tại Việt Nam. Tôi có thói quen chạy không mang vớ để cảm nhận được sự tiếp xúc, lực giữa bàn chân và giày tốt hơn. Tuy nhiên điều này cũng khiến da chân và giày tiếp xúc nhiều hơn, sạn rớt vào giày đâm thủng da khiến chân tôi bị sưng phồng và tổn thương”, Long kể.

Đôi chân bị phồng rộp, giày bung, hay những cơn mưa trái mùa không ngăn được những bước chạy của người đàn ông 37 tuổi

Đôi chân bị phồng rộp, giày bung, hay những cơn mưa trái mùa không ngăn được những bước chạy của người đàn ông 37 tuổi

Đáng nói, dù chuẩn bị đến 6 đôi giày cho hành trình của mình nhưng chỉ có 1 đôi là phù hợp chạy hơn 90 km một ngày. Chính vì vậy mà suốt những ngày qua, Văn Long chỉ chạy với một đôi giày khiến đôi giày này sắp bung tơi tả. Một “kẻ thù” khác gây khó khăn cho Long đó chính là những cơn mưa trái mùa khiến cơ thể anh không kịp thích nghi, gây ra mệt mỏi, mất sức.

“Tôi đã mất hơn 5 tháng để luyện tập nhằm thích nghi với mọi thời gian trong ngày, hay thời tiết, cũng như tìm nguồn tài trợ. Dù vậy, những cơn mưa trái mùa không tính trước được ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay Quảng Bình làm cho cơ thể tôi gần như kiệt sức và rất chật vật để hoàn thành lộ trình trong ngày”, Văn Long chia sẻ.

Cộng đồng chạy bộ tại Quảng Bình chào đón và đồng hành cùng Nguyễn Văn Long

Cộng đồng chạy bộ tại Quảng Bình chào đón và đồng hành cùng Nguyễn Văn Long

Dù khó khăn là vậy, người đàn ông 37 tuổi cho biết bản thân anh có động lực rất lớn khi mỗi nơi anh chạy qua, đều được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng chạy bộ tại địa phương. Có nhiều người còn “tiếp sức” anh bằng cách chạy cùng một đoạn. Bên cạnh đó, gia đình, đặc biệt là vợ con của anh, rất ủng hộ, động viên Văn Long thực hiện hành trình khó tin này.

Tuy nhiên, cũng có một số lời nhận xét cho rằng hành trình xuyên Việt của Long là “điên rồ”, “hành xác”. Đối mặt với những lời không hay này, anh Long nói: “Mục đích của tôi là chạy vì trẻ em và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam.

Anh Long cho biết có thể hoàn thành lộ trình với thời gian sớm hơn dự kiến

Anh Long cho biết có thể hoàn thành lộ trình với thời gian sớm hơn dự kiến

Khi qua mỗi tỉnh thành, tôi được mọi người cổ vũ, động viên. Đó là động lực lớn, niềm hạnh phúc cho tôi mỗi khi xuống tinh thần. Điều này làm tôi vững vàng hơn trên đường chạy vì tiêu chí hành trình của tôi là chạy xuyên Việt để sẻ chia và kết nối”, Long nói thêm.

Đặc biệt, dù dự kiến sẽ chạy trong 31 ngày nhưng Nguyễn Văn Long chia sẻ hành trình của mình nhiều khả năng sẽ kết thúc sớm hơn vì mỗi ngày anh đều chạy hơn mức km đã đề ra.

Nguồn: [Link nguồn]

“Ông trùm bi-a” Quyết Chiến tung siêu phẩm cực đỉnh tại giải Bình Thuận

(Tin thể thao, tin bi-a) Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã “đốn tim” toàn bộ khán giả khi tung ra liên tiếp 2 siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt trong trận đấu ra quân tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN