Trận đấu nổi bật

wang-va-zheng-vs-gauff-va-routliffe
Internazionali BNL d'Italia
Zheng Saisai & Wang Xinyu
0
E. Routliffe & C. Gauff
2
nicolas-vs-tommy
Internazionali BNL d'Italia
Nicolas Jarry
2
Tommy Paul
1
hugo-vs-guido
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Hugo Gaston
-
Guido Andreozzi
-
arevalo-va-pavic-vs-bolelli-va-vavassori
Internazionali BNL d'Italia
M. Pavic & M. Arevalo
-
S. Bolelli & A. Vavassori
-
granollers-va-zeballos-vs-bublik-va-shelton
Internazionali BNL d'Italia
M. Granollers & H. Zeballos
-
A. Bublik & B. Shelton
-
david-vs-gianluca
Gonet Geneva Open
David Goffin
-
Gianluca Mager
-
iga-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-

Ngôi sao tennis Ba Lan tố giác nhiều tay vợt bán độ để kiếm sống

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao - Tin tennis) Tennis là môn thể thao cá nhân, nơi các tay vợt sẽ tự định đoạt kết quả và thứ hạng của mình. Nhưng cũng vì thế, khả năng các tay vợt bán độ lại càng dễ dàng.

  

Lâu nay người ta hay nói về vấn đề bán độ trong môn bóng đá, nhưng có một thực tế là nó còn diễn ra ở nhiều môn thể thao khác nữa. Tennis là một trong số đó. Sau Sumit Nagal của Ấn Độ, đến lượt tay vợt Filip Peliwo người Ba Lan nói về vấn đề này.

Peliwo thừa nhận rằng anh kiếm được rất ít

Peliwo thừa nhận rằng anh kiếm được rất ít

Theo Peliwo, vấn đề kinh tế đang ảnh hưởng rất lớn đến các tay vợt chơi ở các giải Challengers và ITF, do họ có thứ hạng thấp.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tay vợt hạng 161 người Ba Lan khẳng định có rất nhiều tay vợt kiếm sống bằng cách tham gia vào các đường dây dàn xếp tỷ số. Dù đang là tay vợt hạng 161 nhưng cho đến nay, Peliwo mới giành được 383.417 euro tiền thưởng trong suốt sự nghiệp.

Filip Peliwo nói về tình trạng của mình: “Số dư tài khoản ngân hàng của tôi chìm trong sắc đỏ (số dư bị âm). Thật may là vào các năm trước, tôi đã tiết kiệm được một số tiền. Năm vừa qua, tôi đã tiêu nhiều hơn số tiền tôi kiếm được.

Tôi đã cố gắng nâng cao trình độ, giành được vị trí cao hơn ở ATP. Tất cả đều hiểu rằng nếu giậm chân tại chỗ ở vị trí này thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ không thể hoàn toàn sống bằng sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Nếu tôi gặp chấn thương nặng và hết tiền, tôi sẽ phải tính đến chuyện huấn luyện các tay vợt khác”.

Hiểu được tình trạng khó khăn của Peliwo, đã có những kẻ tìm đến anh và đưa ra những đề nghị “kỳ lạ”: “Tôi đã nhận được đề nghị kỳ lạ. Họ đề xuất rằng nếu tôi thắng 1 trận đấu, họ sẽ đưa cho tôi từ 3.000 đến 5.000 euro. Tôi đã thông báo ngay cho giám đốc giải đấu và Đơn vị liêm chính quần vợt. Tôi tin chắc rằng có những tay vợt kiếm sống bằng cách dàn xếp trận đấu”.

Theo Peliwo, nhiều tay vợt sống bằng cách tham gia đường dây bán độ

Theo Peliwo, nhiều tay vợt sống bằng cách tham gia đường dây bán độ

Nghiêm trọng hơn, Peliwo tin rằng đang có cả một “đường dây lớn” các tay vợt thi đấu theo cách như vậy: “Trên thực tế, khi họ cố gắng thuyết phục tôi cộng tác, họ nói với tôi rằng họ có nhiều tay vợt thuộc top 600 làm việc với họ.

Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả trong các giải đấu cấp độ Challenger cũng có những kẻ cho phép mình nhận hối lộ để bán độ. Đã có tiến bộ lớn trong việc phát hiện những hành vi này, nhưng tôi có thể nói rằng nhiều nhất là 20% những kẻ làm việc đó bị bắt”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đua số 1 tennis thế giới: “Nóng“ ngay từ Úc, Alcaraz có cửa “soán ngôi“

(Tin thể thao - Tin Tennis) Carlos Alcaraz có cửa soán ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic ngay tại Australian Open.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN